Cao Bảo Vy với 'Chân nhỏ dũng cảm - cùng con đi khắp thế gian'

19/02/2023 14:39 GMT+7

Chân nhỏ dũng cảm - cùng con đi khắp thế gian là cuốn sách thứ tư của tác giả Cao Bảo Vy vừa ra mắt bạn đọc. Cuốn sách như một nhật ký hành trình xê dịch tại Việt Nam và sáu quốc gia khác của hai mẹ con tác giả, trong khoảng thời gian từ khi con gái được 18 tháng tuổi đến năm 11 tuổi (2020).

"Mẹ nhớ khi ấy, chúng ta đang ngồi ăn sáng ở khoảng sân rộng của căn hộ, nhìn hướng ra khu đồng cỏ rộng lớn có đàn bò và tê giác đang nhẩn nha đi lại...", giọng văn thủ thỉ, vừa kể chuyện, vừa ghi dấu từng khoảnh khắc thời gian, không gian đáng nhớ, Cao Bảo Vy cứ thế dẫn dắt độc giả đi theo những câu chuyện của mình. Chân nhỏ dũng cảm - cùng con ghi khắp thế gian tập hợp 33 tản văn dung dị và tràn đầy cảm xúc của hai mẹ con khi rong ruổi qua những chuyến tàu từ Hà Lan sang Bỉ rồi sang Pháp; hay những bước chân vừa đi vừa khóc ở Nhật Bản, rồi lại vòng về Việt Nam trong chuyến leo núi Đại Bình, hay chỉ đơn giản là những ơi hai mẹ con sinh sống. Quyển sách không chỉ kể về những chuyến đi, những điều thú vị trên đường mà cả những bài học nhỏ, những tâm tình mẹ con, những chi tiết và ký ức góp nhặt được, cũng như những con người ở những vùng đất họ đi qua.

Cao Bảo Vy với 'Chân nhỏ dũng cảm - cùng con đi khắp thế gian' - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách Chân nhỏ dũng cảm - cùng con đi khắp thế gian của Cao Bảo Vy

NVCC

Cùng với những tựa bài mang đến cho bạn đọc sự thú vị khi dõi theo hành trình xê dịch của hai mẹ con - mà trong đó "nhân vật" cô con gái nhỏ tuổi Bảo Nhiên cứ lớn lên theo mỗi bước chân cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: Đi lạc ở Paris, Đi chợ ở Hà Lan, Những chuyện buồn cười ở Bỉ, Phòng VIP ở châu Âu;... những tựa bài khác dẫu chỉ là lời khuyên, nhắn nhủ của mẹ với con gái nhưng lại ẩn chứa trong đó thật nhiều tình cảm, triết lý nhẹ nhàng mà thấm thía: Hành lý nặng lắm nhưng con phải tự mang, Thiên nhiên rộng lớn và hiền hòa, đừng sợ con nhé! Sớm thôi, con yêu, mẹ sẽ gặp chú ấy!... Chủ nghĩa xê dịch đầy sức hấp dẫn, nhưng với những hành trình chỉ có mẹ và con gái cùng đi, đặc biệt khi con gái còn bé, không phải chuyến đi nào cũng dễ dàng và trải nghiệm nào cũng suôn sẻ. Hai mẹ con Cao Bảo Vy vẫn cứ đi, vừa đi vừa kể chuyện một cách đầy tếu táo và thi vị như thế. Chân nhỏ dũng cảm cũng là cuốn sách ghi lại những dấu ấn tuyệt vời cho người mẹ tràn đầy cảm hứng như Cao Bảo Vy.

Cao Bảo Vy với 'Chân nhỏ dũng cảm - cùng con đi khắp thế gian' - Ảnh 2.

Tác giả Cao Bảo Vy

NVCC

Điều Cao Bảo Vy mong muốn gửi gắm trong Chân nhỏ dũng cảm khá đơn giản: “Mẹ nghĩ rằng lý do lớn nhất để người ta thích đi du lịch là bởi vì chúng ta được sống một cuộc đời khác, dù chỉ ngắn ngủi vài ngày hay là vài tuần”, và cô muốn chia sẻ điều đó tới những người thân, những người bạn, những bạn đọc đam mê xê dịch như cô. Chân nhỏ dũng cảm dày 175 trang, được in với kích thước 12x18cm, nhỏ, gọn, vừa tay cũng nhằm mang đến thuận tiện cho bạn đọc: chỉ cần bỏ gọn vào ba lô, hay nhét vội vào tay xách trên những hành trình rong ruổi của những chuyến du lịch, công tác, hoặc đơn giản chỉ là một buổi sáng cà phê đọc sách cùng bạn bè... những điều thú vị trong cuốn sách dễ khiến bạn mỉm cười, thấy yêu thêm cuộc sống này, yêu thêm những con đường đã đi và sẽ tới.

Cao Bảo Vy sinh năm 1983, là mẹ của một bé gái mười ba tuổi (tính đến 2022). Cô đoạt giải nhất cuộc thi Cửa sổ Tâm hồn lần II do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2008 và đã ra mắt các quyển sách: Nghe sô-cô-la kể chuyện tình (2012); Hẹn nhau ngày 28 (2014); Yêu (2016); bên cạnh các tuyển tập truyện dịch, truyện ngắn, tản văn... viết cùng các tác giả khác. Với Chân nhỏ dũng cảm - cùng con đi khắp thế gian (NXB Tổng hợp TP.HCM (2022), Cao Bảo Vy chọn cách gần gũi nhất để tiếp cận bạn đọc: cô viết cho con gái; nhưng mong ước của cô cũng rất dễ nhận được sự đồng cảm với những người trẻ: "Hy vọng con sẽ luôn đủ tài chính, mạnh mẽ, cẩn trọng và cảm hứng để luôn có thật nhiều ngày sống một cuộc đời khác thật yên bình và tuyệt đẹp!".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.