Cannes 2018: 'Shoplifters' giúp điện ảnh Nhật Bản đăng quang Cành cọ vàng

20/05/2018 06:37 GMT+7

Nhận được đánh giá tích cực của giới phê bình, chiến thắng của đạo diễn Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản) với Shoplifters đã khép lại Liên hoan phim (LHP) Cannes (Pháp) lần thứ 71 trong đêm bế mạc tối 19.5 (giờ Pháp).

Đúng như các dự đoán trước đó, năm này làn sóng châu Á lên ngôi. 6 bộ phim tranh Cành cọ vàng năm nay đến từ châu Á. Vượt qua các đối thủ nổi bật là Burning của Lee Chang Dong, Ash is Purest White của Giả Chương Kha, Hirokazu Kore-eda, một trong những tên tuổi làm phim lớn nhất thế giới, và cũng là một trong những cá nhân nổi bật nhất châu Á giành chiến thắng cao nhất với giải Cành cọ vàng. Ông được đánh giá có phong độ ổn định, bởi các phim của ông đều gây dấu ấn nhờ phong cách truyền tải thông điệp ý nhị.
Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda được các nhà phê bình đánh giá cao vì lay động cảm xúc, mô tả góc khuất của xã hội Nhật
Hirokazu Kore-eda là một trong các đại diện ưu tú nhất của điện ảnh Nhật đương đại
Sau thành công của Like Father, Like Son đoạt giải của ban giám khảo (Jury Prize) tại LHP Cannes 2013, nhà làm phim 56 tuổi tiếp tục chủ đề gia đình với câu chuyện nhẹ nhàng kể về một tên trộm tội nghiệp Osamu, người sống sót ngày qua ngày bằng việc ăn trộm với con trai mình. Tình cảnh nghèo khổ nhưng yên ổn này thay đổi khi hai cha con cứu sống một bé gái bị bỏ rơi giữa tiết trời lạnh giá và quyết định đưa cô bé về nhà của Osamu để rồi điều ấy trở thành mối đe dọa có thể phá hủy gia đình nhỏ của hai người.
Báo chí Pháp đặc biệt dành thiện cảm cho tác phẩm Nhật Bản Shoplifters. Vượt quai 20 phim khác cho giải Cành cọ vàng, Shoplifters một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những nhà làm phim xuất sắc nhất của Hirokazu Kore-eda, mang đến chiến thắng sau 21 năm chờ đợi cho điện ảnh Nhật tại LHP uy tín nhất thế giới sau Cannes 1997 với tác phẩm The Eel của Shohei Imamura.
Giám khảo Kristen Stewart lên trao giải Đạo diễn xuất sắc cho Pawel Pawlikowski của phim Cold War
Đạo diễn Spike Lee với giải Grand Prix cho tác phẩm BlacKkKlansman. Nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ chuyên khai thác các đề tài liên quan đến sắc tộc
Một giải thưởng đặc biệt của Cành cọ vàng được trao cho đạo diễn Pháp gốc Thụy Sĩ, Jean-Luc Godard, 87 tuổi, trong phim The Image Book. Tác phẩm được chủ tịch ban giám khảo (BGK), nữ diễn viên Úc 2 lần đoạt Oscar Cate Blanchett, nhận xét “tạo dấu ấn rõ rệt so với các tác phẩm khác, như nằm ngoài thời gian và không gian”.
Bên cạnh đó, bộ phim hài BlacKkKlansman của đạo diễn Spike Lee, kể về một thanh tra ngầm người Mỹ gốc Phi, được trao giải Grand Prix. Đây cũng là một đối thủ nặng ký cho giải Cành cọ vàng bởi tác phẩm mang màu sắc châm biếm, thể hiện một chân dung rất khác của nước Mỹ.
Đạo diễn Lukas Dhont nhận giải quay phim xuất sắc tại Cành cọ vàng nhờ tác phẩm Girl. Bên cạnh anh là hai diễn viên trong phim Victor Polster và Ursula Meier
Marcello Fonte (trái) nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim Dogman, bên Samal Yeslyamova, Nữ diễn viên chính xuất sắc trong The Little One
Lễ trao giải tối 19.5 tại tại Nhà hát Lumiere tại Palais du Festival còn gây ấn tượng mạnh bởi phát biểu của nữ diễn viên Asia Argento. Người đẹp Ý cáo buộc nhà sản xuất phim người Mỹ Harvey Weinstein đã lạm dụng tình dục. Argento bày tỏ: “Năm 1997, tôi bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp ở Cannes. Tôi năm đó 21 tuổi. Lễ hội này là nơi "săn gái" của ông ta. Tôi muốn đưa ra dự đoán: Harvey Weinstein sẽ không bao giờ được chào đón ở đây nữa. Ông ấy sẽ sống trong sự ô nhục, bị xa lánh bởi một cộng đồng điện ảnh đã từng ôm ấp và che giấu tội ác này. Và thậm chí tối nay, ngồi giữa các bạn, có những người vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ chống lại phụ nữ, vì hành vi không thuộc về ngành này. Bạn biết bạn là ai. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi biết bạn là ai. Và chúng tôi sẽ không cho phép bạn thoát được”.
Nữ diễn viên Asia Argento (bên trái), chụp ảnh cùng Nữ diễn viên chính xuất sắc trong The Little One và giám khảo Ava DuVernay
Trưởng ban giám khảo Cate Blanchett chia sẻ việc lựa chọn những cái tên chiến thắng cho liên hoan phim quốc tế lần thứ 71 “thật là khó khăn”. "Ban giám khảo đã phải đặt sở thích cá nhân của mình sang một bên để đi đến một quyết định chung. Chúng tôi đã cố gắng đặt mục tiêu của chúng tôi trên hết", nữ diễn viên Úc chia sẻ tại cuộc họp báo đêm bế mạc.
"Có rất nhiều quy tắc ở Pháp, đáng ngạc nhiên. Và Palme d'Or (Cành cọ vàng) phải đi đến một bộ phim mang lại rất nhiều thứ khác nhau. Chúng tôi cảm thấy rằng một số bộ phim đã làm được điều đó. Shoplifters là một bộ phim phi thường”, Cate Blanchett nhận xét.
Thành viên ban giám khảo Kristen Stewart, nổi danh với tác phẩm Chạng vạng, cho biết cô rất thích trải nghiệm trên ghế nóng. “Nó giống như trại hè của những giấc mơ. Nó giống như một trường điện ảnh kéo dài 10 ngày”, người đẹp hài hước.
Năm nay, chiếu bế mạc là tác phẩm The man who killed Don Quixote.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.