Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'

28/12/2023 16:39 GMT+7

Đứng giữa căn nhà 62 m2 được đồng đội, nhà hảo tâm hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng, thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo - cảnh sát PCCC với hàng trăm vụ lao vào lửa cứu người xúc động nghẹn ngào: 'Đây là ước mơ cả cuộc đời'.

Sáng 28.12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) tổ chức lễ trao nhà đồng đội cho thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo - cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1. Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo là nhân vật trong tuyến bài "Những người lao mình vào thảm họa" đăng trên Báo Thanh Niên vào tháng 3.2023.

Thiếu tá chữa cháy ‘khắc tinh của lửa’ được tặng nhà đồng đội

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo nổi tiếng là "khắc tinh của lửa". Là trinh sát, anh là người đầu tiên lao vào các đám cháy và đã cứu nhiều người thoát nạn. Mới đây nhất, ngày 12.12, trong vụ cháy tại Q.5, anh cùng đồng đội đã cứu thành công 12 người. Hoàn thành nhiệm vụ, mặt anh đen lem nhem và mới nhớ ra chân vừa mổ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trước đó 1 ngày, trong vụ cháy ở Q.10, anh và đồng đội cũng cứu 6 người thoát nạn.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo được đồng đội, nhà hảo tâm hỗ trợ 300 triệu xây nhà

Vũ Phượng

"Ước mơ hơn 12 năm"

Từ cả ngày hôm trước, vợ chồng anh Đạo đã hạnh phúc lâng lâng trong người khi nghĩ đến không khí của buổi trao nhà đồng đội sáng nay. Dù chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi nhìn lãnh đạo, đồng đội ngồi trong căn nhà còn thơm mùi sơn, người chiến sĩ khắc tinh của lửa vốn "lỳ" với cảm xúc cũng rưng rưng.

Phát biểu trước mọi người, anh chỉ nói được rằng: "Tôi rất vui, đây là căn nhà mơ ước cả cuộc đời, ước mơ hơn 12 năm qua của vợ chồng tôi, tôi rất vui mừng". Câu nói đứt đoạn, chiến sĩ PCCC với nhiều vết nám da vì lửa gồng mình để những giọt nước mắt không lăn xuống gò má.

Mọi người ở dưới vỗ tay động viên, anh mới lấy lại được bình tĩnh và hứa cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 2.
Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 3.

Hai bức ảnh "để đời" của thiếu tá Đạo được cố nhà báo Diệp Đức Minh (Báo Thanh Niên) và đồng đội ghi lại

Vũ Phượng

Ngày vừa lập gia đình, anh chị ở cùng mẹ và gia đình anh chị ruột trong căn nhà chung cư cũ ọp ẹp ở Q.4. Chung cư đã xuống cấp, nằm trong diện chờ di dời, giải tỏa, ước mơ xây được căn nhà càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Tằn tiện chi tiêu và vay mượn, vợ chồng anh chị mua được mảnh đất ở Nhà Bè. Rồi anh chị lần lượt sinh 2 con, với đồng lương ít ỏi của người lính chữa cháy và xưởng may của vợ, gia đình nhỏ phải tính trước tính sau mới đủ trang trải.

Anh Đạo từng tâm sự: "Vợ chồng tôi từng phải nhịn ăn nhịn uống lo cho con cái thì mới đủ sống được. Mua đất xong 12 năm chưa xây được nhà là biết rồi. Tôi cũng chưa bao giờ được đưa mẹ cùng vợ con đi đâu chơi. Về quê dịp tết lại càng không, chắc phải nhận mấy tháng lương một lần, không tiêu pha gì thì mới về được quá".

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 4.

Gia đình thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo trước đó ở cùng mẹ và gia đình anh trai trong căn chung cư cũ chật hẹp

Vũ Phượng

Với những thành tích xuất sắc, anh Đạo được Phòng PC07 tặng nhà đồng đội trị giá 300 triệu đồng. Vay mượn thêm khắp nơi, anh chị cũng hoàn thiện được căn nhà 1 trệt 1 lầu khang trang, ấm áp.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo là "khắc tinh của lửa", với thành tích đặc biệt xuất sắc, PC07 đã xin chủ trương Công an TP đồng ý để vận động cán bộ chiến sĩ, nhà tài trợ tặng anh nhà đồng đội trị giá 300 triệu đồng, trong khi theo quy định là nhà 80 triệu đồng.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 5.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 đánh giá thiếu tá Đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là chiến sĩ có chuyên môn, nghiệp vụ rất tốt

Vũ Phượng

"10 sự kiện nổi bật nhất của Công an Việt Nam trong năm qua có sự kiện cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có thiếu tá Đạo cùng 4 chiến sĩ khác của PC07 Công an TP.HCM tham gia. Chúng tôi rất tự hào. Hình ảnh thiếu tá Đạo ngồi ăn bánh mì giữa đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ và hình ảnh anh tạt nước lên mặt sau khi lao vào lửa ở đám cháy vào năm 2007 là những bức ảnh để đời. Thiếu tá Đạo hoàn toàn xuất sắc, xứng đáng với món quà ý nghĩa này", Trưởng phòng PC07 nói.

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, sắp tới, TP sẽ thành lập một tổ đặc nhiệm với các chiến sĩ đủ năng lực, phương tiện tinh nhuệ để PCCC ở khu vực trung tâm, nhà ga metro và thiếu tá Đạo sẽ là thành viên chủ chốt vì anh là một trong các chiến sĩ có chuyên môn xuất sắc.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 6.
Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 7.

Thiếu tá Đạo (hàng đầu nón đỏ) cùng đồng đội trong vụ cháy cứu 12 người thoát nạn vào ngày 12.12.2023

V.P

"Tự hào"

Căn nhà mới còn trống trơn, chỉ có khu vực bếp và 1 tấm nệm ở phòng ngủ. Thiếu tá Đạo cười xòa, làm xong căn nhà, anh thở phào vì nhẹ nhõm, hạnh phúc. Căn nhà rộng rãi hơn nhiều so với căn chung cư cũ vợ chồng anh và mẹ đang sinh sống. Anh nhẩm tính, số tiền đồng đội giúp gần bằng 3 năm lương của anh nếu không tiêu xài gì, vì vậy nếu không có sự giúp đỡ này, không biết khi nào anh mới đủ khả năng xây nhà.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 8.
Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 9.
Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 10.
Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 11.

Căn nhà trong mơ của thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo. Ngoài ra, Trưởng phòng PC07 cùng các đoàn thể cũng tặng anh Đạo nhiều quà mừng tân gia

Vũ Phượng

"Xây nhà xong, có chỗ che nắng che mưa là mừng rồi, đồ đạc nội thất khi nào có điều kiện tôi sẽ mua sắm sau. Giờ 2 phòng ngủ nhưng chỉ có 1 cái nệm để nhường mẹ và vợ con, tôi nằm đất cũng hạnh phúc", anh cười nói.

Chị Hoàng Thị Hạ, vợ thiếu tá Đạo chia sẻ, từ ngày về chung một nhà chị mới biết công việc của chồng nguy hiểm đến thế nào. Anh là trinh sát, tức là người đầu tiên phải lao vào lửa khi đến đám cháy để giám sát xem bên trong đang cháy ra sao thì báo chỉ huy rồi đưa lực lượng vào.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 12.

Kinh nghiệm thoát nạn được anh Đạo ứng dụng ngay vào căn nhà của mình khi xây dựng

Vũ Phượng

Thấy chồng miệt mài bị cuốn vào công việc, ngày sinh xong bé thứ hai chị ở nhà lo cơm nước, đưa đón các con đi học. Sợ gia đình lo lắng, anh Đạo cũng không bao giờ kể về công việc của mình thế nào, mà cả nhà chỉ biết khi coi ti vi, báo đài.

Nhiều lần anh về nhà với những vết thương trên người, anh cũng cười nói không sao khiến cả nhà lại xót xa. "Nhà tôi ở chung cư trước chật chội lắm nên hai vợ chồng dành dụm mua đất ở đây, mà mua xong thì sinh con nên không đủ tiền xây. Hôm nay ước mơ mới thành hiện thực, đồng đội, đơn vị ghi nhận những việc chồng làm, tôi rất tự hào. Vợ chồng tôi vẫn bảo nhau, đồng đội của anh lương cũng chẳng khá giả gì nhưng mọi người sẵn sàng giúp mình, giờ mình được thế này rồi nên nếu gặp nhà nào khó khăn hơn thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người trong khả năng", chị tâm sự.

Cảnh sát PCCC vào lửa cứu người được tặng nhà: 'Ước mơ cả cuộc đời'- Ảnh 13.

Bà Mai Thị Tú, mẹ thiếu tá Đạo tự hào về công việc chữa cháy của con

Vũ Phượng

Bà Mai Thị Tú, mẹ thiếu tá Đạo cũng xúc động rơi nước mắt khi nhìn con được sự yêu thương của đồng đội để góp sức xây căn nhà khang trang, chắc chắn.

"Nó mới mổ chân mà cũng chạy đi làm, tôi xem báo đài mới biết nó luôn bất chấp nguy hiểm như vậy. Nhớ hồi cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ, xem ti vi thấy con ngồi gặm bánh mì, cả nhà như muốn khóc luôn. Giờ các con có căn nhà mới, tôi rất phấn khởi, tự hào và xin cảm ơn đồng đội của con", mẹ thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.