Cảnh sát giao thông chia xăng cho người dân giữa đường

03/04/2023 16:13 GMT+7

Thấy một người dân dắt chiếc xe máy hết xăng giữa trưa nắng, một thượng úy Cảnh sát giao thông đã mượn ống ti ô rồi chia sẻ xăng từ xe của mình cho người dân.

Niềm vui khi giúp đỡ được người khác

Hình ảnh một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trong lúc đang làm nhiệm vụ, giúp đỡ người phụ nữ dắt chiếc xe máy hết xăng, trên xe còn đèo theo bó củi đã khiến cộng đồng mạng hết sức ca ngợi.

'Đốn tim' cảnh sát giao thông chia sẻ xăng cho người phụ nữ - Ảnh 1.

Hình ảnh thượng úy Bùi Văn Huy chua sẻ xăng từ bình xăng xe của mình sang bình xăng xe của người phụ nữ

PHÚC NGƯ

Theo tìm hiểu của PV, người có hành động đẹp trên là thượng úy Bùi Văn Huy, cán bộ của Đội CSGT Công an huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng hơn 11 giờ ngày 28.3, khi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên tuyến đường liên xã, thuộc địa phận xã Thanh Lâm (H.Như Xuân), thì thượng úy Huy phát hiện một người phụ nữ đang dắt chiếc xe máy hết xăng, trên xe còn đèo theo bó củi.

Thượng úy Bùi Văn Huy đã dừng xe hỏi han, rồi vào nhà dân gần đó mượn một ống ti ô bằng nhựa, sau đó nối 2 đầu ống từ bình xăng chiếc xe máy của mình với bình xăng xe của người phụ nữ.

Để chia sẻ được xăng, thượng úy Huy đã thổi hơi vào bình xăng xe của mình làm tăng áp lực, đẩy xăng sang xe của người phụ nữ. Sau ít phút, xe của người phụ nữ đã đủ xăng và nổ máy chạy về nhà bình thường.

'Đốn tim' cảnh sát giao thông chia sẻ xăng cho người phụ nữ - Ảnh 2.

Thượng úy Huy hỗ trợ người phụ nữ sắp xếp củi lên xe để trở về nhà sau khi xe đã có xăng

PHÚC NGƯ

Người phụ nữ được giúp đỡ là chị Vi Thị Hồng (ngụ xã Thanh Lâm). Sau khi được giúp đỡ, chị Hồng gửi lời cảm ơn về hành động đẹp của thượng úy Huy và tổ công tác.

Chị Hồng cho biết thời điểm xe bị hết xăng khi chị đang trên đường đi làm đồng về, vị trí hết xăng cách nhà khoảng 3 km, đường nhiều đoạn dốc và sẽ rất vất vả nếu phải dắt xe về tận nhà.

Khi chia sẻ về việc làm của mình, thượng úy Bùi Văn Huy cho hay: "Bản thân tôi khi giúp đỡ, hỗ trợ được ai đó, việc gì đó thì cảm thấy rất vui vẻ và rất thoải mái. Tôi cũng như đồng đội của tôi sẽ tích cực và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có người gặp hoàn cảnh khó khăni".

Nhiều lần giúp đỡ người dân

Trao đổi với lãnh đạo Đội CSGT Công an H.Như Xuân thì được biết không chỉ lần giúp đỡ trên mà thượng úy Huy cùng với đồng đội của mình trong khi làm nhiệm vụ đã có nhiều lần giúp đỡ, hỗ trợ người dân.

Lần gần đây nhất, khoảng 16 giờ ngày 8.2, thượng úy Huy cùng tổ công tác đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TT.Yên Cát (H.Như Xuân), thì phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

'Đốn tim' cảnh sát giao thông chia sẻ xăng cho người phụ nữ - Ảnh 3.

Thượng úy Huy cho cháu L.Đ.T ăn uống đầy đủ trước khi người thân đến nhận

PHÚC NGƯ

Khi dừng lại kiểm tra, hỏi thông tin thì tổ công tác phát hiện cháu không được bình thường, không nhỡ rõ địa chỉ nhà, tên người thân và đang trong tình trạng đi lạc đường.

May mắn, trên xe máy của thiếu niên có ghi số điện thoại, khi gọi đến thì người nhận là chú ruột, và cho biết họ tên cháu là L.Đ.T (17 tuổi, ngụ xã Yên Thái, H.Yên Định, Thanh Hóa). 

Trong lúc chờ người thân đến đón, thượng úy Huy cùng đồng đội đã đưa cháu T. về trụ sở, cho ăn uống đầy đủ. Đến cuối giờ chiều cùng ngày thì người thân đã đến đón cháu T. về nhà an toàn.

Trong năm 2022, lực lượng của Đội CSGT Công an H.Như Xuân cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ một người dân ngụ TP.Tam Điệp (Ninh Bình) tìm được bố đẻ của mình, là người đàn ông tại xã Thanh Quân (H.Như Xuân); nhặt được và tìm trả lại cho một người dân đánh rơi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.