Cánh mày râu cũng không cưỡng nổi vẻ đẹp của thác Nàng Tiên - Mộc Châu

25/10/2022 17:27 GMT+7

Mới đưa vào khai thác du lịch chưa lâu, thác Nàng Tiên không chỉ là điểm check-in tuyệt vời dành cho các bạn nữ mà còn chinh phục cả cánh mày râu ngay từ lần đầu "gặp gỡ".

Vườn hồng, đồi chè, thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa là những cái tên quen thuộc đối với du khách khi nhắc tới Mộc Châu, Sơn La. Thế nhưng, trong khoảng 2 năm trở lại đây, có một cái tên mới nổi lên trở thành điểm du lịch hấp dẫn top đầu ở Mộc Châu, đó là thác Nàng Tiên.

Thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, thác Nàng Tiên nằm cách trung tâm huyện Vân Hồ 7 km về phía đông nam. Thác được hình thành từ nguồn nước của dòng suối Tân, hợp lưu lại từ nhánh của bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và bản Suối Khem, xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu).

Thác Nàng Tiên gồm có 3 tầng thác, trải dài khoảng 1 km đường rừng. Các tầng thác cách nhau khoảng cách không xa, mỗi một tầng lại là một độ cao, một khung cảnh khác nhau. Ở tầng đầu tiên, nước suối chảy dịu dàng tạo nên những bãi tắm nông, mát lạnh. Người dân bản địa và du khách thường tắm hoặc nghịch nước ở tầng thác này

Ở mỗi tầng thác sẽ mang đến một cung bậc cảm xúc khác nhau khi trải nghiệm tại địa danh được ví như tiên cảnh này

Đường lên 3 tầng thác đi theo lối mòn, leo cầu thang xuyên qua tán cây rừng được gia cố bằng cầu thang sắt có tay vịn chắc chắn

Một số đoạn hiểm trở, đường lên thác được kê đá thành bậc giúp du khách lên xuống dễ dàng, chống trơn trượt

Theo chị Hoàng Thị Hương, hướng dẫn viên du lịch tự do tại Mộc Châu, nếu so sánh với thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa thì Nàng Tiên còn giữ được khung cảnh hoang sơ, tự nhiên nhất và đường chinh phục ngọn thác này khá hiểm trở.

Song, chính sự hiểm trở đã khiến thác Nàng Tiên trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ muốn chinh phục cung đường này để “check-in sống ảo”. Những năm gần đây, thác Nàng Tiên cũng nổi tiếng hơn khi có nhiều tiktoker, youtuber đến ghi hình, quay clip.

Càng lên tới tầng thác cao, Nàng Tiên càng hiện ra đẹp lung linh với màu nước trong vắt, xanh như ngọc

Chiếc bè kéo dây được chuẩn bị sẵn ở tầng thác thứ 2. Với 10.000 đồng/người, bạn có thể tự đẩy bè ra vùng gần thác nước và tạo 1 album "sống ảo" tuyệt đẹp

Nếu đã lên tới tầng 2 và thấm mệt vì những vách đá cheo leo, hãy cố thêm 1 chút. Tầng cuối cùng mới là nơi Nàng Tiên khoe trọn vẻ đẹp duyên dáng của mình

Đi qua đoạn cầu gỗ, rừng mở rộng ra một vùng thoáng đãng và trong tầm mắt các bạn chính là ngọn thác

Thác cao, bụi nước hắt ra từ dòng thác đổ xuống mát lạnh

Tầng thác thứ 3 là tầng cao nhất và đẹp nhất của thác Nàng Tiên

Không chỉ những cô gái trẻ xúng xính váy áo, cánh mày râu cũng bị Nàng Tiên "hớp hồn"

Anh Hà Văn Công, nhân viên làm việc tại thác Nàng Tiên cho biết, ngọn thác này đẹp nhất từ khoảng tháng 3 đến tháng 9 hàng năm khi có đầy đủ nước. Trong thời gian này, du khách vừa đi tham quan, chinh phục ngọn thác vừa có thể tắm ngay tại chân thác nằm ở tầng 3. Những tháng còn lại trong năm, thác ít nước và lạnh hơn. Nhưng bù lại, nước thác chảy gọn thành dòng như những dải lụa trắng mềm mại vắt lên núi rừng xanh sâu thăm thẳm.

Cũng theo anh Công, mùa cao điểm du lịch từ tháng 3 - 9, khách du lịch đến thác khá đông, có ngày lên tới trên 1.000 khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.