Cành hoa giấy tặng vợ và chuyện tình 40 năm của người thương binh

06/01/2023 14:36 GMT+7

Hành động người đàn ông thương binh hỏng mắt, cụt tay dành cho vợ trong một đám cưới khiến cô con gái và những người chứng kiến vô cùng ngưỡng mộ.

Câu chuyện được cư dân mạng thả “mưa tim” khi biết được điều xúc động phía sau.

“Bố mẹ tôi bên nhau 40 năm rồi đó…”

Chuyện được cô con gái Phạm Thị Thùy Dung (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ lên hội nhóm mạng xã hội: “Mấy bạn biết không, bố tôi là thương binh bị mù hai mắt và bị cụt mất cánh tay. Nhà tôi đi đám cưới, mẹ tôi lên hát. Ai đưa bố nhành bông giấy, bố nhờ người dắt đến tận chỗ mẹ ngồi để tặng mẹ. Bố mẹ tôi bên nhau hơn 40 năm rồi đó”.

Hành động lãng mạn của ông Ích với vợ nhận được “mưa tim”

NVCC

Câu chuyện nhận về gần 7.000 lượt tim, bình luận và chia sẻ. Ai cũng ngưỡng mộ trước tình cảm mà đôi vợ chồng già đặc biệt này dành cho nhau. Nhiều người còn cảm ơn vì đó là “bài học tình yêu” chân thật nhất cho các cặp đôi.

Tâm sự với PV, chị Thùy Dung kể đầu năm 2023, chị cùng bố mẹ từ TP.HCM về Bình Dương dự đám cưới người quen. Vì là người yêu văn nghệ, mẹ chị - bà Bùi Thị Lại (65 tuổi) đã có một tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Thấy vợ hát, ông Phạm Văn Ích (68 tuổi, bố chị) dù không thể nhìn thấy và chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn cố gắng cầm nhành hoa tiến lại tặng vợ. Hành động này khiến những người có mặt trong lễ cưới cũng như chị Dung vừa thấy dễ thương, vừa xúc động.

Vậy là chị chụp lại để kỷ niệm cũng như “khoe” một chút về tình cảm của bố mẹ mình, vừa để lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người. Bài viết nhận được rất nhiều phản hồi tích cực khiến chị và gia đình ai cũng bất ngờ. “Tôi không nghĩ là được mọi người quan tâm câu chuyện của bố mẹ mình đến vậy. Đọc những lời chúc từ cộng đồng mạng, tự dưng mình thấy ấm áp, xúc động. Mình cũng có kể cho bố mẹ nghe và ông bà vui lắm!”, chị Dung nói.

Vợ chồng bà Lại hạnh phúc bên các con

Tấm gương sáng cho các con noi theo

Chị Dung xác nhận bố mẹ chị lấy nhau đã hơn 40 năm. Hai ông bà đều từ bắc vô nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng, bố chị người Thái Bình, mẹ chị dân tộc Mường, quê Hòa Bình. Cô con gái cho biết chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, bố chị bị thương, mất thị lực và mất một cánh tay, nhưng mẹ chị không “chê” mà ngược lại còn cảm mến bởi nhận thấy đây là một người đàn ông học thức, có chí hướng, nghị lực. “Thời điểm đó, nhiều người chế giễu mẹ tôi, nói rằng bà lành lặn mà quen một người mù, không tay. Nhưng bà bỏ ngoài tai tất cả để lấy bố. Vậy là suốt 40 năm qua, bố mẹ đã đồng hành cùng nhau, vượt qua được những khó khăn của cuộc sống cũng như “lãi” được 3 cô con gái”, chị tâm sự.

Cuộc sống không thấy ánh sáng, mất đi một tay với bố chị Dung thật không dễ dàng. Tuy nhiên, ông đã thích nghi và dần quen. Hằng ngày, ông giúp vợ những công việc như quét nhà, lau nhà, nấu cơm… Ông cũng không quên bất cứ lần kỷ niệm ngày cưới nào khi tặng vợ những món đồ ý nghĩa, khiến các con vô cùng ngưỡng mộ. Chị Dung hy vọng sẽ có được một tình yêu và cuộc sống hôn nhân đẹp như bố mẹ.

Bà Bùi Thị Lại nói rằng, lấy ông Ích chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của bà. Suốt những năm qua, cả hai vợ chồng đã đi qua những tháng ngày gian khổ nhất để có được cuộc sống ổn định như hiện tại. Vợ chồng bà cũng tự hào khi nuôi 3 người con gái khôn lớn, trưởng thành, ai cũng học xong đại học. “Nghe con nói mọi người trên mạng chúc phúc, sức khỏe cho vợ chồng tôi, tôi vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều!”, bà cho biết.

Hiện chị Dung đang sống cùng bố mẹ và kinh doanh tại nhà riêng, hai chị gái đã có gia đình và cuộc sống riêng. Cả nhà đều mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và họ chính là tấm gương sáng để các con noi theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.