Cảnh giác 'chiêu' bỏ thuốc mê vào cà phê, mời người nuôi bệnh

26/05/2016 11:49 GMT+7

Vào bệnh viện, lân la làm quen rủ thân nhân người bệnh đi uống cà phê rồi đánh thuốc mê để trộm tiền.

Sáng 26.5, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết lúc 1 giờ 20 ngày 23.5, theo dõi qua màn hình camera, bảo vệ của bệnh viện phát hiện 1 phụ nữ có nhiều biểu hiện khả nghi, cứ quanh quẩn ở khu vực người nuôi bệnh đang nằm ngủ.
Lực lượng bảo vệ đã mời người phụ nữ này về phòng bảo vệ để làm việc. Tại đây, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và chỉ khai tên Nguyễn Thị Mai, 42 tuổi; ấp úng, không giải thích được vì sao cứ quanh quẩn chỗ người nuôi bệnh nghỉ ngơi.
Lúc này, bảo vệ bệnh viện đề nghị kiểm tra, thì phát hiện người này có 8,2 triệu đồng. Người phụ nữ khai, số tiền này vừa lấy cắp của ông P.N.T (46 tuổi, ngụ Q.8). Ông T. đi nuôi người thân đang điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não của bệnh viện.
Bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản, bản giao đương sự và toàn bộ tang vật cho Công an P.12, Q.5 để xử lý.
Người này khai với công an, trước đó đã lân la làm quen và mời ông T. đi uống cà phê. Lợi dụng ông T. sơ hở bà này cho thuốc ngủ vào ly cà phê của ông T. Đợi đến khi nạn nhân ngấm thuốc mê ngủ say thì lấy cắp tiền. Trước đó bà ta cũng dùng “chiêu” này để lấy tiền của một thân nhân người bệnh tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.