Cánh đồng Tây Bắc rộn rã vào mùa

03/03/2021 18:51 GMT+7

Trong chuyến lên Tây Bắc sau Tết Nguyên đán , chúng tôi được chứng kiến cảnh lao động hối hả trên cánh đồng Mường Tấc tại huyện Phù Yên, Sơn La của bà con đồng bào các dân tộc.

Mường Tấc rộng 1600ha là cánh đồng lớn thứ 4 ở Tây Bắc theo câu ca dân gian “nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. Cánh đồng Mường Tấc với sự bồi đắp phù sa của suối Tấc - phụ lưu của sông Đà nên rất phì nhiêu mầu mỡ.
Ngay sau Tết, bà con dân tộc Mường, Thái ở các xã Quang Huy, Huy Thượng, Huy Hạ… của huyện Phù Yên miệt mài hăng say nhổ mạ, cấy lúa với không khí vui vẻ, nhiệt huyết. Những khoảng ruộng bùn đất dần dần đã được bà con lấp đầy mầu xanh của mạ non. Mùa xuân xuống đồng cấy lúa, tất cả đều mong chờ sẽ lại có một vụ lúa bội thu, no ấm.

Mấy phụ nữ dân tộc đang nhổ mạ ở điểm gieo tập trung

Ông Bùi Văn Xô ( dân tộc Mường) xách những bó mạ đến ruộng

Máy cày bừa làm đất ruộng được người dân sử dụng

Chàng thanh niên đang điểu khiển máy bừa đất cầm tay

Máy móc và dụng cụ thô sơ cùng được sử dụng

Đám phụ nữ cấy trên mảng ruộng bùn

Vừa sử dụng máy cày, vừa dùng sức kéo của trâu

Bà con đồng bào Thái, Mường ở đây ra đồng thường mang theo gùi lớn để đựng mạ, nước uống, đồ ăn, khăn mặt…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.