"Cánh cửa đến địa ngục" ở Turkmenistan

29/07/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Tại giữa sa mạc Karakum của Turkmenistan, một cái hố khổng lồ luôn hừng hực cháy suốt hơn 40 năm qua, và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm lụi tàn.

Mới nhìn qua, người ta dễ liên tưởng “nó” như là một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng sặc mùi Hollywood.

Tuy nhiên, chiếc hố khổng lồ tại trung tâm sa mạc Karakum không phải là tàn tích của một vụ tấn công từ người ngoài hành tinh giáng xuống Trái đất.

Chiếc hố trên là tác phẩm của các nhà địa chất học Liên Xô cách đây hơn 40 năm, và rừng lửa bên trong nó chưa bao giờ tắt từ đó đến nay.

Chào mừng đến Derweze, hay theo người địa phương là “cánh cửa đến địa ngục.”

Các chuyên gia Liên Xô đã khoan và đào khu vực trên vào năm 1971, và chạm đến một cái hang lớn chứa đầy khí đốt tự nhiên, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, không may là mặt đất bên dưới phần đang đào bị sụp xuống, tạo nên cái hố khổng lồ với đường kính 70 m.

Lo ngại cái hố này sẽ dẫn đến rò rỉ khí độc hại, các chuyên gia quyết định đốt nó. Và kết quả là lượng khí đốt bên dưới quá dồi dào, khiến ngọn lửa trong hố cứ cháy mãi không tắt.

Tổng thống nước này là Gurbanguly Berdimuhamedow đã ra lệnh lấp hố cách đây 2 năm, nhưng có vẻ như chuyện “đóng cửa địa ngục” vẫn còn chưa vội diễn ra.

Hạo Nhiên

>> Sống sót sau 3 tuần lang thang trên sa mạc
>> Iran tập trận tên lửa ở sa mạc
>> Thành phố người chết" trên sa mạc Syria
>> Rừng nhân tạo trong sa mạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.