Càng yêu Tổ quốc hơn khi đến Trường Sa

06/05/2024 06:29 GMT+7

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là hành trình thứ 16, mang một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hành trình do T.Ư Đoàn tổ chức trong những năm vừa qua.

Phóng viên Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó đoàn công tác, Trưởng đoàn hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024, về hành trình nhiều dấu ấn này.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây A

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm các chiến sĩ ở đảo Đá Tây A

NỮ VƯƠNG

"TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI" Ở TRƯỜNG SA

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" đã 15 lần được tổ chức thành công, mang những tình cảm tốt đẹp của tuổi trẻ tới các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" có những nét mới gì, thưa chị?

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Năm nay, hành trình diễn ra vào thời điểm hết sức đặc biệt, kỷ niệm 49 năm ngày Thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đặc biệt, với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chính vì thế, các hoạt động được thiết kế với màu sắc hết sức tươi trẻ và với khí thế, tinh thần trách nhiệm rất lớn, làm sao giúp cho các đại biểu thể hiện được tình yêu quê hương, yêu biển, đảo Tổ quốc.

Các đại biểu trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Các đại biểu trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Nữ Vương

Trong suốt chuyến hải trình, ngoài chuỗi các hoạt động thăm, tặng quà quân, dân trên đảo, đoàn hành trình còn tổ chức những hoạt động ý nghĩa gắn với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" như xếp hình cờ Tổ quốc, đồng diễn ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi… Bên cạnh đó, còn có "Ngày hội sắc màu" để mang vẻ đẹp của các dân tộc đến với Trường Sa. Đây là hoạt động rất đặc biệt, khi các đại biểu cùng nhau mặc những bộ trang phục dân tộc giữa Trường Sa đầy nắng gió, thể hiện được sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Việc hiểu và tự hào về văn hóa của dân tộc cũng là một cách để thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Chị Trang tặng quà cho các thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

Chị Trang tặng quà cho các thiếu nhi ở đảo Song Tử Tây

NỮ VƯƠNG

Chị Trang tặng quà cho các chiến sĩ ở Đảo Đá Thị

Chị Trang tặng quà cho các chiến sĩ ở Đảo Đá Thị

NỮ VƯƠNG

Việc lựa chọn đại biểu tham dự hành trình năm nay cũng có nhiều điểm đặc biệt hơn. Ngoài những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, còn có các đối tượng như thanh niên dân tộc, tôn giáo; những bạn trẻ đạt giải cao trong các cuộc thi thể hiện được tri thức, sự cống hiến của thanh niên, cũng như các cán bộ Đoàn, Hội, hội viên, các văn nghệ sĩ trẻ, doanh nhân trẻ tiêu biểu có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…

Tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được các đại biểu trên chuyến hải trình lần này thể hiện như thế nào, thưa chị?

Có thể nói đây là một chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Bản thân mỗi thành viên trong đoàn đều đã hòa vào chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Mặc dù thành viên trong đoàn, ngoài các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên tiêu biểu thì trên tàu cũng có nhiều lực lượng khác, tuy nhiên vì chủ đề đưa ra gần gũi với tất cả mọi người nên các hoạt động trên hải trình đã được đại biểu hưởng ứng rất nhiệt tình. Có những anh, chị lớn tuổi vẫn tham gia biểu diễn văn nghệ, khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc để trình diễn, rồi cùng tham gia đồng diễn, xếp hình… cùng nhau thể hiện tình cảm của mình với biển, đảo Tổ quốc.

Càng yêu Tổ quốc hơn khi đến Trường Sa- Ảnh 5.

Các chiến sĩ giới thiệu vườn hoa lan thanh niên tại đảo Trường Sa

Nữ Vương

Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy mọi người rất đoàn kết, chia sẻ với nhau, cùng tham gia hưởng ứng các hoạt động. Các cuộc thi như thi viết, ảnh, báo tường đều được các đại biểu rất đầu tư… Dù thời gian hành trình ngắn, hoạt động dày đặc nhưng tinh thần của đại biểu luôn "cháy". Khi lên đảo thì "cháy" hết mình với quân và dân thông qua lời ca tiếng hát; hỏi thăm, chia sẻ từng câu chuyện với quân và dân; mỗi lúc về tàu thì cùng nhau làm quà, sáng tác các bài thơ, bản nhạc để gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm quên mình gìn giữ bình yên cho Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Có thể khẳng định nhiệt huyết của tất cả các đại biểu đã luôn "cháy", màu đỏ của cờ Tổ quốc và trái tim thắm lửa của mỗi đại biểu được thể hiện xuyên suốt trong chuyến hải trình.

BẤT NGỜ VỚI MÀU XANH VÀ SỨC SỐNG MÃNH LIỆT TRÊN ĐẢO

Thưa chị, màu xanh ở Trường Sa đã để lại cho chị những ấn tượng như thế nào trong chuyến hải trình lần này?

Tôi rất bất ngờ, tự hào bởi sức sống và màu xanh trên các điểm đảo mà đoàn hành trình đến thăm. Mỗi bông hoa khoe sắc, mỗi nụ cười của các chiến sĩ và màu xanh của cây cối thể hiện sức sống mãnh liệt, ý chí kiên cường không gì có thể quật ngã. Ở nơi đảo xa xôi, chỉ toàn là đá san hô, không có nguồn nước ngọt nhưng cây cối vẫn tươi tốt. Màu xanh của những tán cây như hiện thân cho sự cố gắng của quân và dân trên đảo, mạnh mẽ vươn lên đón bình minh, che chắn bão giông để cùng quân, dân ta giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư (giữa), cùng các đại biểu tại Nhà giàn DK1/8

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư (giữa), cùng các đại biểu tại Nhà giàn DK1/8

NỮ VƯƠNG

Đến nơi đây, chúng ta càng cảm thấy mình quá nhỏ bé so với những sự hy sinh của quân và dân. Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục chung tay cùng với chiến sĩ, quân và dân ở các điểm đảo để góp sức cho Trường Sa thêm xanh hơn. Khi chứng kiến sự nỗ lực của những con người nơi đây, tôi tin mỗi bạn trẻ sẽ càng thấy được trách nhiệm của mình, khi quay trở về công việc, học tập, hãy nỗ lực làm và học tốt hơn, phải suy nghĩ những phương pháp, cách thức để góp sức cho Trường Sa thêm xanh; tuyên truyền cho mọi người xung quanh hiểu và tự hào để thêm yêu hơn nữa quê hương và đất nước.

Đoàn hành trình của chúng ta mang ra đảo tình cảm yêu thương từ đất liền. Vậy khi trở về, mỗi đại biểu sẽ mang về những gì cho chính họ, thưa chị?

Trải nghiệm trên chuyến hành trình mang tên tuổi trẻ với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" để chúng ta càng yêu hơn Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, trân quý hơn những hy sinh, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc nơi đầu sóng. Tôi tin tưởng rằng, sau chuyến hải trình lần này, mỗi đại biểu sẽ nhận được rất nhiều. Mang ra tình cảm, mang về niềm tin. Từ câu chuyện ý chí, nghị lực, sự kiên cường trong điều kiện còn khó khăn, da thì cháy nắng nhưng lúc nào quân và dân trên đảo cũng nở nụ cười… các bạn trẻ sẽ cảm thấy mình cần phải sống tốt và có ích hơn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các em nhỏ tại đảo Song Tử Tây

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các em nhỏ tại đảo Song Tử Tây

NỮ VƯƠNG

Những đại biểu thanh niên Việt Nam từ nước ngoài, sau khi tham gia hải trình, các bạn mong muốn đem những kiến thức, tình cảm này chia sẻ đến nhiều bạn trẻ hơn, không chỉ dừng lại trong nước mà còn mang ra nước ngoài, nơi mà các bạn đang học tập để cùng nhân lên và lan tỏa hơn nữa tình yêu biển, đảo quê hương, đất nước. Chính sự cống hiến, những hy sinh, vất vả của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã thôi thúc người trẻ đặt cho mình một tâm thức khác khi rời hải trình và sẽ có thêm những hành động cụ thể, ý nghĩa.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không dừng lại sau hải trình mà sẽ được các đại biểu tiếp nối và thắp lửa cho tất cả những người thân, bạn bè đồng nghiệp và lan rộng hơn nữa đến tất cả thanh niên Việt Nam. Tiếp tục gửi tình cảm của mình đến quân và dân trên các điểm đảo, cũng như thêm động lực làm tốt hơn công việc, cống hiến theo sức của mình cho quê hương, Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.