Cán bộ bị kỷ luật, buồn hay vui ?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/02/2022 06:59 GMT+7

Đó là câu hỏi của một đồng nghiệp đặt ra cho tôi sau khi đọc bản tin Nhiều cán bộ ở Quảng Trị bị kỷ luật vì vi phạm chuyên môn, lối sống do tôi viết, đăng trên Thanh Niên hôm 21.2.

Chuyện rằng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị thông tin trong năm 2021 toàn tỉnh có 47 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật. Trong đó, có 4 người bị cách chức, cho thôi việc và 12 người bị kỷ luật cảnh cáo, còn lại bị kỷ luật khiển trách.

Đáng chú ý, trong 47 cán bộ bị kỷ luật có 26 người vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ (chủ yếu là quản lý đất đai, quản lý rừng), đạo đức lối sống (chủ yếu vi phạm phòng chống dịch Covid-19, cờ bạc), còn lại vi phạm chính sách dân số.

Cán bộ đoàn kiểm tra nền nếp công vụ của tỉnh Quảng Trị đang đi “vi hành” tại nhiều cơ quan đơn vị

THANH LỘC

Trước tiên, xin khẳng định đây không phải là một bản tin vui. Bởi 47 cán bộ bị kỷ luật đó đã vi phạm kỷ cương, phép nước dù ít nhiều, là một nỗi buồn không chỉ cá nhân họ mà còn ảnh hưởng đến cả tập thể họ đang công tác. Thông tin này ít nhiều làm xói mòn niềm tin của một bộ phận người dân về những công bộc của họ, khi có không ít cán bộ công chức thoái hóa biến chất, đặc biệt là những người vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống.

Việc cán bộ bị kỷ luật cũng tạo nên một nốt trầm trong sự nghiệp của bản thân và nỗi buồn cho người thân họ.

Nhưng ở một khía cạnh khác, thông tin hàng loạt cán bộ bị xử lý cũng cho thấy chính quyền, ngành chức năng địa phương nỗ lực làm trong sạch đội ngũ; khẳng định quan điểm rằng những cán bộ chểnh mảng trong quá trình phục vụ nhân dân, vì lợi ích bản thân mà quên đi lợi ích chung, là những “con sâu làm rầu nồi canh” cần phải được xử lý.

Không ai muốn danh sách những cán bộ vi phạm được nối dài thêm, nhưng cũng cần ủng hộ việc chấn chỉnh, răn đe để những cán bộ nhà nước xứng đáng hơn với niềm tin mà nhân dân dành cho.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.