Cảm xúc từ hình ảnh học sinh đọc sách trước cổng trường

22/04/2023 11:29 GMT+7

Những ngày tháng 4 chờ đón con tại cổng trường tiểu học, tôi bắt gặp hình ảnh nam sinh trung học đang say sưa đọc sách trước cổng trường giữa sự náo nhiệt xung quanh.

Trong chiếc áo đồng phục, nam sinh đứng cạnh người cha thong dong đọc sách bên chiếc xe máy dựng ngay hàng thẳng lối. Có lẽ con đang chờ em trong ngôi trường còn đang im ỉm khép cổng này. Và thế giới của con gói gọn trong những trang sách, mặc kệ dòng chảy cuộc đời lẫn lao xao thường nhật.

Tôi chưa kịp xin phép đã vội vàng ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa ấy. Bao nhiêu bạn trẻ hôm nay có thể mê mẩn con chữ và tìm thấy niềm vui diệu kỳ từ sách như thế? Bao nhiêu gia đình kịp đầu tư một cách chất lượng và hiệu quả vào nhiệm vụ gieo mầm tình yêu sách, vun bồi văn hóa đọc như thế? Đọc sách để hiểu thế giới, bạn không tin ư?

Đọc sách để hiểu thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh say sưa đọc sách trước cổng trường

TRANG HIẾU


Từ thế giới bên ngoài rộng thênh thang…

Nhịp sống hiện đại vội vã cuốn chúng ta mải miết trôi cùng dòng chảy của áp lực học hành, lao động, mưu sinh… Khoảng lặng giữa ngày dài tất bật lại cặm cụi buông mình vào muôn thú vui giải trí từ mạng xã hội rộn ràng và game online inh ỏi.

Bao người đã bỏ quên một "người thầy" thông tuệ cũng là một "người bạn" chí thân: Sách! Mỗi trang sách là một chân trời tươi đẹp mà tác giả lặng thầm gửi trao bằng tất cả tài năng, tâm trí và bầu nhiệt huyết khơi lên ngọn lửa tri thức trong lòng độc giả nơi nơi.

Dẫu bạn muốn rong ruổi về miền đất xa xôi bên kia dải địa cầu hay ngược dòng lịch sử lắng nghe tiếng nói thì thầm của ông cha, lật mở muôn mảnh ghép kỳ diệu về số phận con người hay khám phá sự kỳ thú của tự nhiên, sự ảo diệu của khoa học… thì sách đều có thể kề bên, nhẹ nhàng nhen lên mồi lửa, khiêm tốn mà nhỏ bé thôi nhưng đủ sức khơi gợi suối nguồn tri thức làm đẹp thêm cho trí tuệ con người.

… đến thế giới bên trong sâu thăm thẳm!

Mảnh đất tâm hồn con người nhiều chông chênh, lắm hanh hao sau hơn 2 năm quay quắt trong dịch Covid-19 lại liên tục bị thử thách bởi sự đa chiều của nhịp đời thực lẫn mạng ảo.

Chúng ta như nhánh lục bình bồng bềnh giữa sông nước mênh mông. Thỉnh thoảng ta bâng khuâng buồn vì nhọc nhằn, gian khó. Thỉnh thoảng ta hiu hắt sầu vì vấp ngã đớn đau. Thỉnh thoảng ta xao xác cả tâm hồn vì đường đời ngày càng hao hụt niềm vui, chênh chao hạnh phúc…

Đọc sách để hiểu thế giới - Ảnh 2.

Giáo dục bắt đầu từ đọc sách

ĐÀO NGỌC THẠCH

Những lúc ấy, mong bạn tìm về chốn bình yên bên trang sách. Cần yêu thương, sách có thương yêu ngút ngàn qua từng trang viết gửi trao món quà từ trái tim giàu rung cảm với đời. Cần ước mơ, sách có mơ ước vun đầy trên từng dòng chữ chuyên chở khát vọng khiến cây đời nở hoa. Cần lẽ sống, sách có muôn tâm tình, tỉ tê truyền lối sống đẹp đẽ và thiện lương góp phần điểm tô cuộc đời thêm rực rỡ.

Tự nhiên nhành lục bình lênh đênh sẽ tìm thấy nơi neo đậu tâm hồn hoang hoải, xoa dịu các tổn thương, chữa lành những sang chấn tâm lý và nở bừng sắc hoa dung dị!

Thế giới bên trong sâu thăm thẳm của mỗi chúng ta ít nhiều bị bao lo toan thường nhật che khuất, bao bon chen ngày dài phủ lấp. Mảnh đất tâm hồn ấy đang mong chờ đến khát khao ngàn "hạt giống" gieo trồng, vạn "dòng nước" tưới tắm và triệu "bàn tay" đỡ nâng!

Đọc sách để hiểu chính mình, tìm ra khát vọng và lý tưởng sống, khơi sâu cách ứng xử văn minh và tử tế, truyền đi thông điệp yêu thương cũng như nối dài dòng chảy nhân nghĩa trong mỗi chúng ta!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.