Cắm trại đón mùa xuân

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
27/01/2022 08:11 GMT+7

Mùa xuân hoa nở khắp nơi, thời tiết đẹp và không khí hân hoan khiến nhiều bạn trẻ quyết định tết này sẽ dựng lều trại ở những nơi có phong cảnh đẹp và yên tĩnh.

Cúng ông bà xong sẽ lên đường du xuân

Bùi Thanh Tuấn (27 tuổi, quê Định Quán, Đồng Nai) cho biết sau khi cúng ông bà và sum họp với gia đình, đến mùng 3 tết sẽ “một mình một ngựa” lên đường du xuân. Tuấn dự định cắm trại xuyên Tây nguyên dịp này.

Hoàng Lê Thành Nhân trong một chuyến cắm trại đón mùa xuân năm ngoái

L.Q

“Năm nay thời tiết khá dễ chịu, ít mưa bão nên việc đi chơi sẽ rất thuận lợi. Kế hoạch của mình là đi một vòng, từ Định Quán, mình ra QL1A, đến Phan Thiết, sau đó ra Ninh Thuận theo đường ven biển, rồi tới Nha Trang. Tiếp theo, mình vòng qua Gia Lai, tiếp tục xuống Đắk Nông, cuối cùng về Bình Phước và đi theo QL28 để về lại Định Quán... Cứ mỗi tỉnh thành mình sẽ dừng lại 1 hoặc 2 ngày. Các điểm cắm trại nghỉ lại chủ yếu là những nơi có đập thủy điện hoặc đập chứa nước rộng lớn vì thường phong cảnh ở đó rất đẹp”, Tuấn cho biết.

Mặc dù đi một mình nhưng mỗi điểm đến, Tuấn lại liên hệ với bạn bè chung trên hội thích cắm trại để cùng giao lưu. Nếu không, Tuấn sẽ ra hồ ôm cần câu cá và ngắm cảnh. “Cảm giác một mình đi lang thang như vậy thú vị một cách khó tả. Có những buổi chiều ngồi từ lều nhìn ra, ánh chiều tà buông trên mặt hồ đẹp da diết. Xung quanh không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng chim hót, tiếng cá quẫy... Khoảnh khắc đó khiến mình nhớ về thời nhỏ không phải suy nghĩ, lo toan điều gì. Mọi thứ tĩnh lặng, không còn cảm giác xô bồ bon chen”, Tuấn bày tỏ.

Cũng sẽ ở nhà với mẹ trong 3 ngày tết, Hoàng Lê Thành Nhân, chàng trai làm trong lĩnh vực thiết kế - truyền thông thương hiệu (ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức) cho biết trưa mùng 3 sẽ đi cắm trại cùng hội bạn thân trong khoảng 4 - 5 ngày. Lịch trình là từ TP.HCM đi Phan Thiết, sau đó đến vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), rồi lên Đà Lạt và về Bảo Lộc. Mỗi nơi, Nhân và bạn bè sẽ dựng trại một đêm. Nhân lý giải vì cả năm bận đi làm nên chỉ có thể tranh thủ đi vào dịp tết này.

“Đi cắm trại, tụi mình sẽ được làm mọi thứ cùng nhau như dựng lều, nấu nướng, ăn uống, hát hò, tâm sự và chơi các trò chơi đồng đội gắn kết. Những nơi cắm trại đều là nơi xa dân cư và ở trên đồi hoặc bên bờ hồ, bãi biển... nên view rất đẹp. Mình cảm nhận được vẻ đẹp bao la, lộng lẫy của thiên nhiên. Ở đó, mình trò chuyện sẽ có cái cây lắng nghe, có núi đồi lắng nghe, có chim chóc lắng nghe. Thanh xuân thật ý nghĩa và đáng nhớ với những trải nghiệm tuyệt vời như thế, để sau này mình nhìn lại sẽ thấy càng trân quý”, Nhân chia sẻ.

Trải nghiệm lễ hội mùa xuân phía bắc

Trong khi đó, Lê Quang Nhựt (37 tuổi, làm công việc nhiếp ảnh tự do tại TP.Cần Thơ) lại có kế hoạch Bắc tiến với nhóm bạn từ ngày mùng 1 hoặc mùng 2 tết. Nhựt cho hay: “Thời điểm này thời tiết ngoài đó lạnh rất thích nên mình muốn có cơ hội trải nghiệm đợt không khí lạnh nhất ở các tỉnh miền núi phía bắc. Mùa xuân cũng là mùa đẹp nhất khi hoa ban, hoa đào, hoa mận nở khắp núi đồi, thung lũng, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Chưa kể sau tết có rất nhiều lễ hội, mình muốn trải nghiệm để hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán của những vùng miền ngoài đó”.

Vì đi xa và mang theo rất nhiều đồ đạc để cắm trại, nấu nướng... nên Nhựt và nhóm bạn phải di chuyển bằng xe bán tải. “Để có thể đi được nhiều nơi từ Đông Bắc sang Tây Bắc, tụi mình dự kiến sẽ đi trong khoảng 1 tháng rưỡi. Trên hành trình này, cứ chỗ nào đẹp thì tụi mình sẽ dừng lại dựng lều, ngủ một đêm rồi đi tiếp. Có lẽ vì cắm trại khác hoàn toàn so với du lịch thông thường, bạn được ngủ ở những không gian hoang sơ tuyệt đẹp, chứ không phải trong 4 bức tường khách sạn. Bạn sẽ cảm thấy mình chạm được tay vào thiên nhiên, lắng nghe được âm thanh của đất trời và lắng nghe được chính bản thân bạn. Chính vì thế, càng ngày mình càng mê và dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến cắm trại”, Quang Nhựt bày tỏ.

Còn rất nhiều bạn trẻ đang lên kế hoạch đi cắm trại đón mùa xuân. Như Ngô Hồng Dung (26 tuổi, ngụ tại chung cư Hà Đô, Q.10, TP.HCM) chia sẻ, đón xuân ở một nơi mới mẻ cùng bạn bè chắc chắn sẽ là một trải nghiệm lý thú. Dung cho biết: “Mình sẽ bay ra Hà Nội ăn tết với bố mẹ từ 27 tháng chạp đến hết mùng 2 tết. Mùng 3, mình sẽ gia nhập hội bạn đi Tây Bắc. Tụi mình không ở khách sạn, không ăn nhà hàng mà mang lều đi cắm trại. Hãy tưởng tượng buổi sáng bạn thức dậy ở trên một ngọn đồi và nhìn xuống thung lũng mùa xuân với bạt ngàn hoa mơ, hoa mận, chen vào đó là sắc thắm hoa đào... Mình mong chờ khoảnh khắc ấy biết bao!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.