'Cảm ơn người đã rời xa tôi' - từ sách đến nhạc

13/10/2015 06:12 GMT+7

Cảm ơn người đã rời xa tôi là tập sách mới nhất của tác giả Hà Thanh Phúc, cũng là tên ca khúc do Phạm Hồng Phước (top 8 Vietnam Idol 2012, được yêu thích bởi những ca khúc tự biên: Khi người lớn cô đơn, Giá như có thể ôm ai và khóc, Tôi có nỗi buồn thật đẹp ...) sáng tác.

Cảm ơn người đã rời xa tôi là tập sách mới nhất của tác giả Hà Thanh Phúc, cũng là tên ca khúc do Phạm Hồng Phước (top 8 Vietnam Idol 2012, được yêu thích bởi những ca khúc tự biên: Khi người lớn cô đơn, Giá như có thể ôm ai và khóc, Tôi có nỗi buồn thật đẹp...) sáng tác.

Phạm Hồng Phước và Suni Hạ Linh thể hiện ca khúc chủ đề tập sách - Ảnh: Gin TrầnPhạm Hồng Phước và Suni Hạ Linh thể hiện ca khúc chủ đề tập sách - Ảnh: Gin Trần
Hà Thanh Phúc (27 tuổi) là một phóng viên, nhà văn trẻ, từng có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo Mực Tím, Hoa Học Trò, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động...
Những cuốn sách đã xuất bản của anh được biết đến nhiều như: 48 giờ yêu nhau (NXB Văn Học), Người đàn bà điên tầng 9 (Tủ sách Tuổi Trẻ, NXB Trẻ), Dựa vào vai em và khóc đi anh (NXB Hội Nhà văn)...
Vốn chuộng “chủ nghĩa xê dịch”, trong 4 năm qua Phúc đã đi nhiều nơi trên thế giới: Úc, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Ý, Thụy Sĩ, Nhật Bản... để tích lũy thêm vốn sống cho các trang viết của mình và Cảm ơn người đã rời xa tôi (Skybooks phát hành) là tuyển tập truyện ngắn được viết trong những chuyến đi ấy.
Sau khi được đọc trước bản thảo sách, Phạm Hồng Phước đã viết nên ca khúc cùng tên và cả hai mong muốn sự kết hợp sách - nhạc này sẽ mang lại cảm hứng cho người thưởng thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.