Cảm ơn anh chiến sĩ tài giỏi kịp thời cứu người đuối nước

12/04/2022 05:05 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc đã khen ngợi một chiến sĩ khi phát hiện vụ đuối nước đã nhanh chóng lao xuống, cứu được nhiều người.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong lúc tắm biển cùng gia đình ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhân dịp nghỉ lễ Giỗ tổ, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Đồng Nai phát hiện một vụ đuối nước, kịp thời lao xuống cứu được nhiều người.

Một trong 2 nạn nhân bất tỉnh được anh Hiếu hô hấp nhân tạo, kịp thời cứu sống. Chân dung anh Hiếu (ảnh hàng dưới, bìa phải)

Tối 10.4, trao đổi với PV Thanh Niên, trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội PCCC-CNCH khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vào thời điểm trên, anh đang chơi lễ cùng gia đình tại một bãi tắm biển thuộc xã Phước Tỉnh (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu). Còn vị trí nhóm sinh viên đuối nước cách anh khoảng 100 m.

Cũng theo anh Hiếu, khi kéo được lên bờ thì có 2 nạn nhân bất tỉnh, anh nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực, hồi tỉnh 2 nạn nhân này.

Đi chơi lễ, chiến sĩ PCCC dũng cảm cứu nhiều sinh viên đuối nước

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tối 9.4, nhóm sinh viên gồm 10 người ở TP.HCM, đến một khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, H.Long Điền thuê phòng ở để chơi lễ.

Khoảng 8 giờ ngày 10.4, nhóm sinh viên ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm nhưng bảo vệ không cho vì thời điểm này sóng biển to, khu du lịch không có nhân viên cứu hộ. Sau đó, nhóm sinh viên này đến một bãi tắm cách khu du lịch hơn 100 m cùng tắm biển thì xảy ra tai nạn.

5 người trong nhóm gồm 3 nữ và 2 nam bị sóng biển cuốn xa ra bờ, đuối nước. Những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng cứu đưa vào bờ 4 người trong tình trạng kiệt sức, 1 nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét.

Hành động rất đẹp, phục anh

“Nhiều người hoan hô và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, có thể phải chấp nhận hy sinh tính mạng của mình, của anh chiến sĩ này. Anh còn có chuyên môn, nghiệp vụ PCCC-CNCH bài bản, xuất sắc. Thật là một viên ngọc quý. Anh đã làm nổi bật, điển hình gương sáng của Công an nhân dân: Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, bạn đọc (BĐ) Trinh Cuong vui mừng cho biết.

Nhiều BĐ khác cũng khen ngợi người chiến sĩ dũng cảm và có chuyên môn này. BĐ Mạnh cho biết: “Hành động rất đẹp, một nghĩa cử cao cả của trung úy Hiếu. Chúc mừng các bạn sinh viên đã may mắn gặp được anh cứu”. BĐ Anh lái tàu họ Nhạc bày tỏ: “Phục anh, nhiệt tình và chuyên nghiệp quá, đi chơi lễ với gia đình cũng không được trọn vẹn. Đề nghị các cơ quan chủ quản có hình thức khen thưởng xứng đáng cho anh ấy”. BĐ Văn Dục cũng bày tỏ: “Cảm ơn anh Hiếu và những người cứu hộ khác. Các anh chị thật đáng để học tập, noi gương...”.

Để không xảy ra những tai nạn khi tắm biển

Nhiều BĐ cũng bày tỏ chia buồn đối với gia đình của sinh viên gặp nạn, và mong rằng mọi người cần cẩn trọng hơn, để không xảy ra những trường hợp đuối nước thương tâm nữa. BĐ Công Thành Trần khen ngợi “anh chiến sĩ công an này giỏi quá”, nhưng cũng không quên nhắc nhở các sinh viên “đây là bài học nhớ đời”.

Hoan hô anh chiến sĩ... Người sinh ra các em lần nữa.

Hoàng

Gương sáng trong lực lượng CAND, rất đáng trân trọng và khen ngợi.

Thin Phan

Đi tắm biển, điều quan trọng là phải biết tự lượng sức mình, biết thời tiết và sóng gió hôm đó, tuân theo quy định của khu vực tắm, đừng chủ quan mà hối hận. Bạn bè với nhau cũng đừng “khích” nhau mà làm gì.

Nguyễn H.

BĐ Tien Tien chia sẻ: “Rất mong mọi người khi đi tắm biển, nhất là vào những dịp lễ đi cùng bạn bè, phải hết sức cẩn trọng. Nếu thấy sóng to gió lớn thì thôi, tắm hồ ở khách sạn cũng được mà. Mình ít đi biển, không quen sóng gió, lại ít bơi lội thì nên lắng nghe những người có trách nhiệm ở đó. Bạn bè càng phải biết khuyên nhau để cẩn trọng hơn. Có vậy thì chơi lễ mới vui vẻ trọn vẹn được!”.

Cùng ý kiến, BĐ Hùng Biển kể: “Tôi là dân biển, rành bơi lội từ nhỏ, nhưng một lần suýt đuối nước vì quá chủ quan. Hôm đó mới ăn xong, bạn bè rủ đi tắm biển, đã không muốn đi, nhưng rồi thấy bạn bè đi nên cũng theo. Bạn bè thi nhau bơi đua, mình cũng đua, đâu ngờ mới ăn no nên mau mệt, lại vào thành phố đi học đã lâu, ít đi bơi, nên mệt quá… Cũng may có anh cứu hộ trông thấy bơi ra cứu. Sau lần đó, mỗi lần đi tắm biển, mình đều hết sức cẩn thận. Có người nói dân biển mà nhát. Tôi chỉ cười...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.