Cảm động người vợ từng bị chồng thiêu sống: 'Vì còn có các con'

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
30/03/2021 09:35 GMT+7

Gần 2 năm kể từ ngày bị chồng thiêu sống “kinh hoàng”, cuộc đời chị Lê Thị Kim Ngân (34 tuổi, quê Phú Yên) thay đổi hoàn toàn.

Những tưởng chị sẽ sụp đổ nhưng khi quyết định làm lại cuộc đời, vì con mà cố gắng, chị vẫn vững vàng.

Trân trọng những gì còn lại

Tháng 3.2019, vụ hỏa hoạn làm ngôi nhà của chị Ngân bị thiêu rụi, hai đứa con trai của chị may mắn sống sót nhưng chị bị phỏng nặng (thương tật đến 92%), tưởng chừng không thể qua khỏi. Kể với PV, chị cho biết, tỉnh dậy với cơ thể bỏng rát, hết chỗ truyền ven nên hơn 1 tháng nằm viện thì chị Ngân về nhà.
8 tháng sau, chị mang theo 2 người con vào TP.HCM để làm lại cuộc đời. Rời quê, chị Ngân bày tỏ không muốn con bị ám ảnh, hơn nữa ở quê khó kiếm việc làm, bản thân chị cũng sợ không ai thuê.
2 con trai luôn yêu thương và phụ giúp mẹ dù còn rất nhỏ tuổi

2 con trai luôn yêu thương và phụ giúp mẹ dù còn rất nhỏ tuổi

Ban đầu, chị Ngân phải thuê nhà trọ, lúc đó chị đi bộ còn chưa vững, vết thương cũng mới lành nên chị chỉ sửa quần áo và nhận đồ về gia công. Một thời gian sau, được nhà hảo tâm giúp đỡ nên chị được ở nhà mà không phải trả tiền thuê trọ. Chị đăng ký cho con học trường gần nhà, thuê mặt bằng ở QL22 (H.Củ Chi, TP.HCM). Để kiếm thêm thu nhập, chị Ngân nhận bán thêm tinh dầu và bán vé máy bay online cùng việc sửa quần áo. Hằng ngày chị đưa hai con đến trường, sau đó trở về làm việc từ sáng đến chiều rồi đi đón con. Thương mẹ, hai con trai của chị là bé Nguyễn Ngọc Minh Hiếu (8 tuổi) và Nguyễn Ngọc Minh Trí (10 tuổi) đều rất hiểu chuyện và thường xuyên phụ mẹ việc nhà. Tối đến nếu không có bài tập về nhà hai anh em sẽ phụ mẹ đóng hàng.
Ngồi trò chuyện, chị Ngân liên tục gãi khắp người. Cửa hàng của chị mái tôn thấp nên rất nóng nực. Vì da sẹo, không có lỗ chân lông để thoát mồ hôi như người bình thường nên chị Ngân luôn bức bối khó chịu. Từ sau vụ hỏa hoạn, tay chị Ngân khó cử động, không mang vác được vật nặng nhưng vẫn có thể xỏ kim và cầm bút. Tay phải chỉ có thể sử dụng được 2 ngón, tay trái 3 ngón, co quắp.

Hai người con luôn là niềm vui sống để chị Ngân bước tiếp cuộc đời

Niềm vui sống là con

Câu chuyện khép lại quá khứ, dẫu đau buồn thế nào cũng vì con mà bước tiếp khiến nhiều cư dân mạng thả tim. Ai cũng rưng rưng trước hoàn cảnh dù bất hạnh của mẹ con chị nhưng vẫn yêu đời để làm việc để sống tiếp.
Chấp nhận cơ thể mới của mình, chị Ngân chọn cách quý trọng những gì còn lại như đôi mắt, đôi chân. Chị đi gặp những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn như đi thăm các mái ấm, người khiếm thị, trẻ em bị khuyết tật, bại liệt để thêm động lực. “Mình cảm thấy đỡ hơn vì còn nhìn thấy được ánh sáng và mình vẫn còn đôi chân, vẫn đi lại được”, câu nói của chị Ngân khiến nhiều người xúc động.
Chị Phạm Thị Hồng Đào (34 tuổi) chia sẻ vô tình biết đến chị Ngân qua mạng xã hội, sau đó thường xuyên giúp đỡ chị Ngân. “Mình cũng là phụ nữ, cũng có 2 đứa con gái nên mình đồng cảm, qua bầu bạn, giúp được gì thì mình giúp”, chị Đào tâm sự.

Vừa may gia công, vừa bán thêm vé máy bay online để kiếm tiền trang trải, nuôi con
Để quên đi nỗi đau đớn về cả tinh thần và thể xác, chị Ngân làm việc thật chăm chỉ, vì chính chị cũng cần tiền để duy trì cuộc sống và nuôi 2 con ăn học. “Làm việc liên tục khiến mình không còn thời gian để suy nghĩ hay buồn rầu nữa. Thời gian đầu thì cũng khó khăn vất vả nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi vì cũng được nhiều người biết đến hơn nên giúp đỡ bằng cách ủng hộ sản phẩm hay gọi điện mua vé máy bay”, chị nói.
Chị tâm sự: “Chỉ trừ khi mình nằm một chỗ thôi, còn nếu như mình đã cố gắng thì chắc chắn sẽ gặt hái được gì đó, mình tin chắc là như vậy”. Theo chị Ngân, trên giấy tờ chị và người chồng đang chấp hành án tù ở quê vẫn là vợ chồng. Lúc còn ở quê, chị vẫn lén người nhà vào thăm nhưng từ lúc vào Sài Gòn thì không còn liên hệ.
Sau tất cả, hai đứa con chính là động lực lớn nhất để chị Ngân tiếp tục cố gắng và duy trì cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.