Cảm động người mẹ đắm thuyền cho con bú đến hơi thở cuối cùng

20/09/2021 12:30 GMT+7

Một người mẹ Venezuela được vinh danh là người hùng vì cho hai con bú suốt 4 ngày lênh đênh trên biển do đắm tàu trong khi bản thân phải tự uống nước tiểu. Bà chết vài giờ trước khi đội cứu hộ kịp đến giải cứu.

Mariely Chacón cùng chồng và hai con 2 tuổi và 6 tuổi, cùng bạn bè đã lên tàu du ngoạn biển.
Hành trình bắt đầu từ thành phố cảng Higuerote đến đảo Tortuga. Theo The Independent, sóng lớn đã xé toang con tàu vào ngày 3.9.
Tổng cộng 9 người trên tàu buộc phải dựa vào thuyền cứu hộ nhỏ bé. Đến ngày 7.9, lực lượng cứu hộ tìm được thuyền cứu sinh, lúc đó 2 đứa trẻ đang bám vào xác mẹ.

Ba mẹ con bà Mariely Chacón và thời điểm lực lượng cứu hộ tìm được xuồng cứu sinh

Phát ngôn viên Viện Hải dương Quốc gia Venezuela (INEA) cho biết: “Người mẹ đã chết sau khi tìm cách cho các con bú để chúng có thể sống sót. Bà đã uống nước tiểu của mình”.
Theo nhân viên cứu hộ, người mẹ trút hơi thở cuối cùng khoảng 3 đến 4 giờ vì mất nước trước khi họ kịp đến. Người vú em 25 tuổi cũng sống sót, trong khi 5 người còn lại, bao gồm cha của hai đứa trẻ, vẫn mất tích.
INEA thừa nhận khả năng tìm được các nạn nhân của tai nạn đắm tàu còn lại rất mong manh.
Người dân Venezuela bị sốc trước cái chết của người mẹ dũng cảm. Tang lễ của bà đã được tổ chức vào ngày 11.9, và được truyền trực tiếp qua kênh YouTube.

Nỗi lòng người mẹ ngưng cho con bú, sang Nhật Bản tranh huy chương Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.