Cái khổ của đàn bà

12/06/2015 06:00 GMT+7

1. Khổ kiểu người giàu. Một chị đi spa bằng tiền chị làm ra mà phải lén mẹ chồng. Đi về cũng không được để mẹ chồng biết, có hỏi sao dạo này nhìn trắng hơn thì cũng chỉ nói chắc do xài kem thôi...

1. Khổ kiểu người giàu. Một chị đi spa bằng tiền chị làm ra mà phải lén mẹ chồng. Đi về cũng không được để mẹ chồng biết, có hỏi sao dạo này nhìn trắng hơn thì cũng chỉ nói chắc do xài kem thôi...

Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Nói đi spa, mẹ chồng bảo phí tiền, sang chảnh, học đòi... Có tiền đâu phải sướng! Một chị khác ngày xưa trẻ đẹp lắm, nhưng nhà khó khăn quá, cùng chồng bươn chải xây dựng cơ nghiệp, tới lúc giàu rồi thì chị phát hiện bị ung thư vú. Hóa trị vô người rụng hết tóc, ốm o gầy mòn. Chồng thương, chạy chữa lành bệnh, rồi thích làm gì cũng cho: chị đặt túi ngực, bấm đồng tiền, cấy tóc giả... người chị đụng đâu cũng thấy tiền, nhưng vẫn không bớt khổ, bớt đau...
2. Khổ kiểu người nghèo
Chạy xe ngoài đường, một anh chở chị vợ đằng sau ôm mấy thùng nhựa to kềnh. Đường đông, thùng va vào xe người khác rơi xuống đất. Chị vợ líu ríu hớt hải nhảy xuống xe nhặt thùng, bộ dạng nom vô cùng tội nghiệp.
Anh chồng ngồi trên xe, ý chừng như quê với người đi đường, vô cớ nổi giận đùng đùng chửi thề, quăng hết... các bộ phận sinh dục vào mặt vợ: “bíp” “bíp”... mày có mấy cái thùng cũng ôm không xong, không làm được cái... “bíp” “bíp” gì hết, tao vứt… “bíp” giữa đường cho lết bộ về gãy... “bíp” chân luôn giờ... Và trăm ngàn kiểu khổ của những người phụ nữ không biết giàu hay nghèo, có học hay không có học mà trên báo vẫn viết nhan nhản hằng ngày khác...
Kết: Đàn ông cùng tưởng tượng nhé, nếu bạn có một đứa con gái, bạn sẽ muốn con gái bạn được đối xử thế nào? Muốn con gái mình được thế nào, thì hãy đối xử với người phụ nữ của mình thế ấy!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.