Cái giá của cờ bạc

16/07/2009 13:48 GMT+7

Không một giọt nước mắt, chị lặng lẽ bước khỏi phòng xử án với sự cứng cỏi hiếm thấy ở một người phụ nữ. Gia đình 4 người, giờ đây, sẽ còn mình chị, bởi chồng và 2 đứa con đều vướng vào tù tội.

Cái giá của cờ bạc đã đổi bằng sự tự do của cả 3 con người. Tương lai của đứa con nhỏ nhất Nguyễn Văn An mới 19 tuổi đành khép lại ở mức án chung thân. Đứa đầu lòng Nguyễn Văn Long cũng mới tròn 20 tuổi có mức án nhẹ hơn em trai, tương đương 19 năm tù. Cha của 2 đứa nhỏ, anh Nguyễn Nở, người chồng 20 năm đầu gối tay ấp của chị cũng chịu mức án 15 năm.

Tôi đến nhà chị P. (phường Khuê Mỹ, Đà Nẵng) một ngày sau khi phiên tòa khép lại. Ngồi trong căn nhà trống tuênh huênh một mình, bà Mười Quýt thườn thượt thở dài. Con gái bà, chị P., vừa được một người bạn gái đến chở về nhà chơi cho khuây khỏa, “chứ mấy hôm nay, nó cứ co ro ở nhà, có chịu ăn uống gì đâu!”. Còn nhớ hôm qua ở phiên tòa, tôi cứ tưởng chị sẽ đủ cứng cỏi đến giờ phút cuối, vậy mà khi xe công an đưa người thân đi lần lượt lăn bánh, nỗi đau lâu nay chị cố kìm nén bỗng vỡ oà thảm thiết. Hốt hoảng rẽ giữa đám đông, chị quỳ phục trước mặt mẹ của bị hại để cầu xin một câu nói giảm nhẹ cho các con trước quan tòa trong sự xót xa của những người có mặt.

 Bà Mười Quýt nhớ như in câu chuyện: Lúc đó là gần 12 giờ đêm, khi vợ chồng anh Nở đang ngủ trong nhà thì Trương Quang Tùng (31 tuổi), Nguyễn Thiên Vũ (19 tuổi) cùng 4 thanh niên khác mang theo hung khí đến đòi số tiền 5 triệu đồng mà trước đó, anh Nở mượn đánh bạc. Chuyện bị người đến nhà đòi tiền của anh Nở vốn đã không còn xa lạ với mọi người. Đã nhiều lần, bao nhiêu tiền vợ chồng góp nhặt từ nghề bán thịt bò, bỏ sỉ cho bạn hàng cũng lần lượt đội nón ra đi vì cờ bạc. Có thời, làm ăn phát đạt, chị P. gom tiền, mượn thêm gia đình sắm cả xe ô tô để mua bò từ Quảng Ngãi về mổ, phân phối lại cho các con buôn. Vốn bỏ ra chưa kịp hoàn lại thì xe ô tô cũng đành phải bán để trả nợ cờ bạc. Khu đất rộng thênh của gia đình cũng bị lần lượt cắt bán. Từ chủ lò mổ, chị P., anh Nở phải quay lại đi lấy từng ký thịt về bỏ lại cho các bạn hàng.

Khuyên can nhiều lần vẫn không xong, 3 lần bảy lượt chị P. làm đơn xin ly dị vì không chịu nổi máu cờ bạc của chồng nhưng bất thành. Sau mỗi lần như vậy, anh thuyết phục chị, năn nỉ hết lời. Nghĩ tình nghĩa vợ chồng, rồi còn con cái, chị đành chín bỏ làm mười, trông đợi sự thay đổi ở chồng. Nhưng ngựa quen lối cũ, có những lần, anh bỏ nhà đi đánh bạc cả nửa tháng trời, tiền nợ từ những người cho vay nặng lãi cũng theo đó mà tăng lên. Số tiền 5 triệu đồng trả giá cho sự tự do của cả gia đình anh cũng bắt đầu từ đó.

Khi ra mở cửa và bị chém trượt, phát hiện Tùng có mang theo kiếm, anh Nở kịp đóng cửa chạy ra ngoài kêu cứu bằng ngõ sau. Nghe cha kêu cứu, An và Long đang xem đá bóng tại quán cà phê gần nhà cùng các thanh niên trong xóm chạy về, dùng ly và gạch tấn công nhóm của Tùng. Khi Tùng và những người đi theo chạy vào nhà anh Nở trốn cũng vừa lúc chị P. từ trong buồng chạy ra, Tùng kẹp người, đưa kiếm vào cổ chị P. để uy hiếp. Anh Nở cùng con lấy dao ở lò mổ bò, vào đối diện với Tùng. Lúc này, công an và dân phòng phường cũng vừa đến, yêu cầu Tùng bỏ hung khí và chị Phượng ra. Khi Tùng vừa chấp hành thì cả 3 cha con anh Nở lao vào dùng dao và tuýp sắt đâm Tùng. Mặc cho sự can ngăn của công an, 3 cha con lại tiếp tục chạy vào buồng nơi Vũ, đàn em của Tùng nấp, tấn công. Hậu quả của vụ ẩu đả khiến Tùng tử vong, Vũ bị thương tích 62%.

“Không biết điều gì xui rủi mấy đứa nhỏ lúc đó hành động dại dột dữ vậy”, bà Mười Quýt đau khổ cố gắng lý giải mãi. Từ hôm 3 cha con anh Nở bị bắt, nhà chỉ còn một mình chị P. Thương con, bà Mười khăn gói ra ở với chị cho đỡ cô quạnh. Trước tai họa ập đến, chị cắn răng nén chịu nỗi đau, hằng ngày vẫn cố gắng thức dậy từ 2 giờ sáng để tiếp tục công việc mưu sinh của mình, bởi đó là cách duy nhất để chị tạm quên nỗi đau, lại cũng là cách để cứu vãn kinh tế gia đình trước các khoản đòi bồi thường của bên bị hại. Rồi cứ 10 ngày một lần, chị P. khăn gói chuẩn bị đồ lên thăm chồng, thăm con ở trại giam.

Cái giá quá đắt của cờ bạc - không biết những chuỗi ngày ngồi trong tù, người chồng của chị có nhận ra?

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.