Cái chết phơi bày hỗn loạn trong quân đoàn nước ngoài tại Ukraine ?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2022 17:52 GMT+7

Bạn đời của một người Mỹ đã tử trận khi tham chiến ở Ukraine cùng một số lính tình nguyện khác mới đây nói về tình trạng quản lý yếu kém và hỗn loạn trong quân đoàn nước ngoài chiến đấu vì Kyiv.

Khi bà Maria Lipka (43 tuổi) gọi điện cho người bạn đời Bryan Young (51 tuổi), bà đã bị sốc khi biết rằng ông đang trên đường đến Ukraine. Một tuần trước đó, cặp đôi này, sống ở thủ đô Tbilisi (Georgia), đã có cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi ông Young nói rằng ông muốn đến Ukraine để bảo vệ đất nước này trước chiến dịch quân sự của Nga, theo báo Business Insider ngày 3.12. Ông Young, cựu quân nhân đến từ bang California (Mỹ), cho hay ông ấy cần phải lên đường vì nhiệm vụ của ông là bảo vệ thế giới tự do, bà Lipka cho Business Insider hay trong một loạt cuộc phỏng vấn.

Ông Bryan Young thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine vào ngày 18.7.2022

Chụp màn hình BuSiness InsiDer

Ông Young đến Kyiv, qua thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 3, khoảng một tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đến cuối tháng 7, một chỉ huy người Ukraine thông báo trên Facebook rằng ông Young cùng một công dân Mỹ khác đã tử trận vào ngày 18.7, theo tờ The New York Times.

“Tôi biết có người sắp chết”

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập quân đoàn quốc tế vào ngày 27.2, ba ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, hàng nghìn người đã xếp hàng bên ngoài các đại sứ quán Ukraine ở khắp thế giới.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tổng cộng gần 20.000 lính tình nguyện từ 52 quốc gia đã đáp lại lời kêu gọi nhập ngũ trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Khoảng 3.000 người trong số họ là công dân Mỹ, theo Business Insider dẫn lời một quan chức quốc phòng hàng đầu tại Đại sứ quán Ukraine ở Washington.DC hồi tháng 3.

Đại diện của một nhánh thuộc quân đoàn nói trên, mà ông Young không tham gia, cho hay kể từ khi chiến sự bùng nổ, họ đã có một “dòng người ổn định” đến gia nhập nhưng tình trạng đó đã thay đổi tùy thuộc vào thời điểm trong năm.

Xem nhanh: Ngày 285 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, bà Lipka cho hay sau khi ông Young đến Ukraine, bà đã nhận được những tin nhắn từ ông phàn nàn về việc thiếu tổ chức và thiết bị trong quân đoàn, đồng thời nói thêm rằng nhiều việc đã được thực hiện theo cách của "ngày xưa".

Ông Young nằm trong Tiểu đoàn 517 của Lữ đoàn Ivan Bohun, được giám sát bởi Quân đoàn GUR, do tình báo Ukraine điều hành, nhưng quân đoàn này dường như không chuyên nghiệp. Vào tháng 6, ông Young đã nhắn tin cho bà Lipka: “Ở chỗ tôi đang rất lộn xộn, hầu hết các tình nguyện viên nước ngoài đã bỏ đi. Chỉ còn lại một số người trong chúng tôi”.

Một chiến binh thuộc quân đoàn nước ngoài xem mảnh vỡ ở Ukraine sau một cuộc tấn công của Nga

Chụp Màn hình BUSiness InSIder

Đến rạng sáng ngày 18.7, ông Young và đơn vị của ông được triển khai tới Hryhorivka, một ngôi làng ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Họ được giao nhiệm vụ dọn sạch một khe núi mà binh sĩ Nga đang sử dụng để băng qua một con sông nhỏ nhằm làm chậm bước tiến của họ, theo một báo cáo về tình hình thực địa do tạp chí Politico xuất bản.

Một cựu chiến binh Mỹ khác, người đã ở cùng họ vào thời điểm đó và có bí danh là AJ, cho Business Insider hay nhiệm vụ của họ là một thảm họa ngay từ đầu, đồng thời nói thêm rằng nhóm đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc trong những ngày trước đó. “Khi chúng tôi được yêu cầu ra ngoài một lần nữa, tôi đã biết ai đó sắp chết”, AJ nói với Business Insider.

AJ cho biết khi họ tìm chỗ ẩn nấp trong một căn hầm dưới lòng đất, quân đội Nga đã nhắm vào họ bằng hỏa lực pháo binh. Vụ nổ đầu tiên đã làm bị thương Luke “Skywalker” Lusyszyn, một công dân Mỹ khác và là nhân viên y tế đã đi cùng với tiểu đoàn hôm đó. Trong thời gian tạm dừng bắn, ông Young và hai người lính khác- Emile-Antoine Roy Sirous từ Canada và Edvard Selander Patrignani từ Thụy Điển - chạy đến bên cạnh ông Lusyszyn để sơ tán ông ấy trước khi họ cũng bị giết.

Điện Kremlin nói gì về hai 'lính đánh thuê' Mỹ bị bắt ở Ukraine?

Một cái chết có thể ngăn ngừa

Bà Lipka cho Business Insider hay bà tin rằng cái chết của ông Young có thể ngăn ngừa được. Những tin nhắn gửi cho bà từ những người lính trong đơn vị của ông Young tiết lộ rằng nhiều người nghĩ chỉ huy của họ, Ruslan Miroshnichenk, là một người liều lĩnh và thường xuyên say xỉn. “Không ai tin Ruslan, ông ấy là một tên dối trá”, một người lính nói với bà Lipka trong một tin nhắn, theo Business Insider.

Bà Lipka cho biết thêm khi gọi điện cho bà để thảo luận về việc sắp xếp tang lễ cho ông Young, ông Miroshnichenk có vẻ say xỉn. Lipka còn nói rằng bà chưa bao giờ biết về cái chết của ông Young từ các kênh chính thức, mà chỉ được con gái của ông Young báo tin, sau khi cô này xem tin tức trên Facebook. Miroshnichenko kể từ đó đã mất chức chỉ huy tiểu đoàn, theo bà Lipka.

Bà Lipka không phải là người duy nhất đặt câu hỏi về cách một số chiến binh nước ngoài bị đối xử ở Ukraine và những nguy hiểm mà họ gặp phải, ngay cả khi biết những rủi ro.

Cũng theo Business Insider, tình trạng các tình nguyện viên nước ngoài rời Ukraine vì tổ chức kém, thiếu thiết bị và chỉ huy liều lĩnh từng trở thành tin nóng. Hồi tháng 4, hai người Đức đến Ukraine để tình nguyện chiến đấu đã mô tả doanh trại mà họ được đưa đến là nơi vô tổ chức và một cảm giác hỗn loạn.

Binh sĩ Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài trên một xe quân sự ở một tiền tuyến trong tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine vào ngày 27.6

Chụp màn hình BusineSS insider

Ngoài ra, một cuộc điều tra do trang The Kyiv Independent công bố vào tháng 8 cho thấy một số chỉ huy trong Quân đoàn GUR đã điều những người đàn ông thực hiện "các nhiệm vụ tự sát", quấy rối tình dục các y tá nữ và đe dọa binh sĩ bằng súng. “Một đám người muốn đùa giỡn với mạng sống của nhiều người”, một người lính nước ngoài đã rời Ukraine nói về giới chỉ huy quân đoàn.

Ông Young không phải là người Mỹ cuối cùng tử trận khi chiến đấu ở Ukraine. Vào ngày 8.11, Trent Davis, một cựu quân nhân Mỹ 21 tuổi, đã thiệt mạng trong nhiệm vụ đầu tiên của thanh niên này với quân đoàn, ở gần thành phố Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo báo The Military Times. Davis ít nhất là người Mỹ thứ 10 thiệt mạng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo The Military Times.

Một lính tình nguyện nước ngoài khác có bí danh Mavericks cho hay ông mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và vẫn thương tiếc cho cái chết của đồng đội. “Tôi quyết định rời đi vì việc chứng kiến đồng đội qua đời khiến bạn phải suy nghĩ”, Business Insider dẫn lời Mavericks.

Trong khi đó, chuyên gia Kacper Rekawek tại Trung tâm Nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan thuộc Đại học Oslo (Na Uy) cho rằng bất chấp các báo cáo về tình trạng lộn xộn và hỗn loạn, quân đoàn quốc tế đã phát triển về sức mạnh và tầm quan trọng trong những tháng diễn ra xung đột Nga-Ukraine, đồng thời đã chứng tỏ là “rất hữu ích về mặt chiến thuật và tác chiến” đối với quân đội Ukraine, theo Business Insider.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.