Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Các đội bóng tuyên bố 'chơi đẹp'

13/02/2023 06:15 GMT+7

Nói không với bạo lực, chơi cống hiến và sẵn sàng giúp đỡ đối phương, nói lời xin lỗi với bạn ngay trên sân - những đội bóng sinh viên tuyên bố "chơi đẹp" trước giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

'CHƠI ĐẸP' TỪ GIAO HỮU, các đội bóng gây ấn tượng

Giữa cái nắng cháy da lúc đầu giờ trưa, từ xa chúng tôi đã nghe rõ những lời chỉ đạo từ ngoài đường biên của hai HLV Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM: "Tấn công!"; "Quay về phòng thủ nhanh!"; "Thi đấu quyết liệt hơn nữa"... Kèm theo đó là những lời cảnh báo: "Vào bóng quyết liệt nhưng phải đúng luật!"; "Nếu tiếp tục có hành động xấu sẽ bị thay ra!".

Các đội bóng tuyên bố “chơi đẹp” - Ảnh 1.

Cầu thủ sinh viên giúp đỡ đối phương

MINH TÂN

HLV Phạm Thái Vinh của đội Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, lý giải về những lời cảnh báo dành cho học trò: "Chúng tôi luôn hướng các em đến với lối chơi đẹp và phải chứng tỏ mình là một người thầy giáo mẫu mực trong tương lai. Chơi tôn trọng đối phương cũng chính là để tôn trọng mình, những cái đầu "nóng" sẽ không thể có mặt trong đội hình của tôi. Đội bóng có thể thua ở một giải nhưng không thể đánh mất cái tên của mình bằng những hành vi đá xấu".

HLV trưởng của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM Hồ Văn Lừng cũng rất đồng tình với lối chơi đẹp: "Trường chúng tôi có truyền thống không đá bạo lực, ủng hộ bóng đá đẹp, đúng luật".

BÀI HỌC KHÔNG THỂ QUÊN

Dẫn dắt đội bóng sinh viên tham gia nhiều giải bóng đá, HLV trưởng Hoàng Tuấn Anh của đội Trường ĐH Hàng hải VN không thể quên bài học nhiều năm trước trong một giải đấu. Đội Trường ĐH Hàng hải VN thắng 3-0 và được vào vòng trong, nhưng vì cầu thủ hai đội không kiềm chế được nóng nảy, sau đó đã xảy ra va chạm.

"Sự cố ấy luôn trở thành bài học đắt giá với tất cả chúng tôi. Thành viên ban huấn luyện luôn quán triệt học trò là tham gia sân chơi nào cũng phải thoải mái, không bạo lực. Thắng - thua cũng phải giữ tinh thần thể thao. Luôn phải nhớ rằng mình ra sân phải giữ nét đẹp của sinh viên. Các em sinh viên khóa sau đã sửa mình rất nhiều", ông Hoàng Tuấn Anh chia sẻ.

Ông Ngô Đăng Khoa, trợ lý HLV của đội Trường ĐH Văn Hiến, cho hay trong những giải đấu trước đây, khi nhận thấy học trò có dấu hiệu nổi nóng thì ban huấn luyện lập tức gọi ra nhắc nhở, xoa dịu. "Chúng tôi không chấp nhận những cầu thủ của trường có những pha vào bóng thô bạo và không đúng luật. Những cầu thủ có hành vi xấu trên sân sẽ lập tức được cảnh cáo, nếu vi phạm tiếp là bị thay ra ngay", ông Khoa xác nhận.

NÓI LỜI XIN LỖI NGAY TRÊN SÂN

Tại trận giao hữu mới đây giữa đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), có một số pha phạm lỗi kỹ thuật do thiếu kinh nghiệm xử lý của các cầu thủ. Song các cầu thủ trẻ đã để lại hình ảnh đẹp bằng cách xin lỗi đối phương.

HLV Ngô Chí Tiến của đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nói: "Bóng đá là môn thể thao có những va chạm trực tiếp, nhưng có nhiều pha va chạm không ác ý. Tôi luôn nhắc các học trò của mình hãy đỡ bạn mình dậy và nói lời xin lỗi bạn ngay trên sân".

HLV Lê Văn Khoa của đội UEF cũng cho biết: "Chúng tôi luôn phổ biến tinh thần nhiệt huyết, đá đúng, không đá xấu, không đá láo tới các cầu thủ. Có nhiều cầu thủ cá tính, trên sân có thể nóng nảy, chúng tôi nhắc các em hãy thả lỏng và nói lời xin lỗi với nhau".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, HLV Trần Mạnh Hùng của đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bộc bạch: "Tiêu chí của chúng tôi là bóng đá cũng là một cách giáo dục nhân cách, kỷ luật, lối sống cho sinh viên. Bóng đá sinh viên trước tiên phải là đẹp, không chiêu trò và bạo lực".

Các đội bóng tuyên bố 'chơi đẹp' - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.