Các dì, các chị ở chợ đồng loạt áo đỏ 'múa thớt' cổ vũ U.23 VN

27/01/2018 14:33 GMT+7

Đó là những hình ảnh cực kỳ đáng yêu của các tiểu thương ở Quảng Bình. Trước trận chung kết, tiểu thương các chợ trên địa bàn TP.Đồng Hới, đã có những màn cổ vũ đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam vô cùng náo nhiệt, tất cả hừng hực khí thế trong màu cờ đỏ sao vàng.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, từ khoảng giữa buổi sáng 27.1, mặc dù đang trong giờ cao điểm buôn bán nhưng các tiểu thương vẫn bỏ quầy hàng để thực hiện những màn cổ động độc đáo. Dạo quanh một vòng các chợ lớn ở thành phố như chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý, chợ Đồng Mỹ…đâu đâu cũng thấy tràn ngập cờ đỏ sao vàng, các tiểu thương mang áo đỏ in hình cờ Tổ quốc, trên đầu quấn những dải băng đỏ in dòng chữ “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”...

Khu bán thịt tràn ngập màu đỏ vàng Ảnh: Thủy Phan

Và khi bầu không khí bắt đầu nóng lên, các tiểu thương tập hợp nhau thành từng đoàn "diễu hành" qua các khu buôn bán hò hét, hát nhiều bài hát ca ngợi đất nước, ca ngợi Tổ quốc và hô vang: “Việt Nam muôn năm”, “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”…

Cùng vô vang Việt Nam chiến thắng Ảnh: Thủy Phan

 

Rộn ràng, sinh động nhất là các tiểu thương hàng thịt. Các bà, các chị rực một màu đồng phục đỏ vàng. Tham gia diễu hành với những cái thớt, khúc xương heo trên tay, thi triển những màn cổ động đậm chất…nghề thịt. Chị Nguyễn Thị Đào, ở chợ Nam Lý, háo hức nói như hét: “Việt Nam nhất định chiến thắng, tui chúc các chàng trai trẻ Việt Nam chân cứng đá mềm, chiến thắng tỉ số 3-2 và giành cúp vô địch”.

Màn cổ động có cả xương cả thịt Ảnh: Thủy Phan
Tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển Việt Nam không phân biệt tuổi tác Ảnh: Châu Thủy chụp tại chợ Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới
Ai cũng mong đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng chiều nay trong trận chung kết Ảnh: Châu Thủy

Hỏi sao có màn biểu diễn rực rỡ như thế, chị Trần Thị Quyết, tiểu thương ở chợ Nam Lý, cho hay: “Thì tụi mình thích bóng đá, các cầu thủ Việt Nam đá quá hay, giành những chiến thắng lịch sử như rứa, chừ vô chung kết rồi phải cổ vũ mấy em chớ. Đây cũng là dịp cho bọn mình xả hơi bữa, lâu nay chả có cơ hội, lý do chi cả. Chiều nay tụi mình nghỉ ở nhà coi trận chung kết và tổ chức ăn uống”.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.