Các cụ ông, cụ bà say mê bóng đá sinh viên

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/03/2024 08:16 GMT+7

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt không chỉ với người trẻ mà còn với những bậc lão niên. Nhiều cụ ông, cụ bà sẵn sàng đi quãng đường xa, có khi tới vài chục ki lô mét để tới sân cổ vũ cho các cầu thủ.

Những ngày này, khi sân cỏ Trường ĐH Tôn Đức Thắng "sôi sục" các trận cầu đỉnh cao của VCK TNSV THACO Cup 2024, trên khán đài luôn có một cụ ông ngồi xem chăm chú, không bỏ sót một trận nào, kể từ ngày khai mạc. Ông tên Cao Minh Sĩ, 65 tuổi, từng làm việc trong ngành thể dục thể thao, đã nghỉ hưu, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ông từng là cầu thủ của bóng đá Đồng Tháp ngày trước, từ năm 15 tuổi tham gia nhiều giải bóng đá phong trào. Sau này, ông lên TP.HCM công tác, huấn luyện cho nhiều đội bóng phong trào. "Tôi tiếc là không biết giải này sớm hơn. Hôm rồi tôi xem đài thì mới biết thì tới VCK rồi. Cho tới ngày 31.3 thì ngày nào tôi cũng sẽ chạy xe máy xuống đây, ngày nào đá hai trận cũng xem đủ cả hai mới về", ông nói.

Cựu trung vệ 65 tuổi đi xem bóng đá sinh viên: ‘Ghiền quá, không bỏ trận nào’

Các cụ ông, cụ bà say mê bóng đá sinh viên- Ảnh 1.

Ông Cao Minh Sĩ tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng theo dõi VCK TNSV THACO Cup 2024

THÚY HẰNG

Ông Sĩ tâm sự thêm, để vượt quãng đường xa mười mấy ki lô mét từ TP.Thủ Đức xuống Q.7 giữa tiết trời nắng như đổ lửa, ông chạy xe một mạch khoảng 1 giờ đồng hồ, không cần nghỉ uống nước dọc đường. "Có hôm tôi nghĩ là đội đá lúc 15 giờ, nên đi từ 14 giờ. Tới đây mới biết là 16 giờ 30 mới đá, nên ngồi chơi. 10 năm trở lại đây tôi mới không đá bóng, còn lại trước đó vẫn ra sân đều", cụ ông U.70, vị trí sở trường là trung vệ bộc bạch.

Ông Sĩ xem bóng đá bằng con mắt rất nhà nghề. Ông khen ngợi lối đá khéo léo, chuyên nghiệp của Trường ĐH Văn Hiến và cũng rất ấn tượng với sự thể hiện của Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Lần đầu tiên xem đội Trường ĐH Thủy lợi đá, chỉ một hiệp đầu tiên trong trận gặp Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ông Sĩ đã vỗ đùi: "Hay, quá hay, tôi dự đoán Trường ĐH Thủy lợi vô địch giải này. Phải 50 năm nay tôi mới xem lại một đội bóng đá sinh viên sở hữu lối đá vừa trẻ trung, hiện đại, vừa rắn rỏi lại có nhiều tình huống biến hóa khôn lường như thế". Ông Sĩ khen ngợi: "Giải này hay quá. Phải có những sân chơi như thế này mới giúp thanh niên sống lành mạnh, rèn luyện thể thao, tránh xa tệ nạn. Các năm sau, tôi sẽ theo dõi từ vòng loại".

Các cụ ông, cụ bà say mê bóng đá sinh viên- Ảnh 2.

Cụ bà Nguyễn Thị Cần luôn ủng hộ con trai mình

Các cụ ông, cụ bà say mê bóng đá sinh viên- Ảnh 3.

Cụ ông Vũ Xuân Lương theo dõi chăm chú giải bóng đá sinh viên

Còn nhiều CĐV cao tuổi khác gây bất ngờ tại vòng loại của TNSV THACO Cup 2024. Như khu vực Tây Nam bộ, khán giả ấn tượng với sự xuất hiện của cụ bà Nguyễn Thị Cần, 87 tuổi, mẹ của HLV Trầm Quốc Nam, HLV trưởng đội Trường ĐH Trà Vinh. Tuổi cao, vượt 70 km để ra sân, cụ bà vẫn rất minh mẫn, có thể nói chuyện say sưa về thể thao. Sự xuất hiện của bà truyền nhiều năng lượng tích cực cho HLV Trầm Quốc Nam và đội bóng đến từ Trà Vinh, để họ chiến thắng trận play-off và góp mặt tại VCK.

Gương mặt "lão tướng" ấn tượng khác tại vòng loại của giải khu vực TP.HCM là cụ ông Vũ Xuân Lương (72 tuổi), cán bộ hưu trí P.Tân Hưng, Q.7, ngày nào cũng đạp xe đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng để cổ vũ các cầu thủ lứa tuổi 20. Cụ Lương biết tới giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN từ năm ngoái và xem trên YouTube. Năm nay, ông đến sân, xem mỗi ngày hai trận và "canh" tới khoảng 16 giờ 30 là về nhà đón cháu, uống trà, theo dõi tiếp bóng đá trên internet…

Các cụ ông, cụ bà say mê bóng đá sinh viên- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.