'Các cầu thủ của Man City đang bị 'tàn sát'

03/02/2018 15:05 GMT+7

Không những vậy, ngôi sao của Manchester City Raheem Sterling kêu gọi các quan chức FA cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ cầu thủ.

Ngôi sao đang khoác áo Manchester City Raheem Sterling cảm thấy các đồng đội đang bị "tàn sát", anh kêu gọi các đồng đội của mình cần phải được bảo vệ tốt hơn bởi các trọng tài.
Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã gặp phải một số chấn thương nguy hiểm trong các trận đấu gần đây, mới nhất là cú vào bóng khủng khiếp của Matt Phillips đối với Brahim Diaz trong chiến thắng 3-0 của Man City trước West Brom.
Brahim Diaz bị Phillips đốn ngã Reuters
Đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sẽ đến làm khách trên sân đội xếp hạng 7 Burnley vào lúc 19 giờ 30 tối nay (theo giờ VN). Trước trận đấu, Sterling nói với giới truyền thông: "Có những sự quyết liệt không đúng thời điểm, có lẽ là không cố ý nhưng ngoài việc hạn chế một pha tấn công nguy hiểm vừa làm tổn hại đến đối phương. Tôi nghĩ rằng các trọng tài và quan chức cần phải làm giảm bớt tình trạng này bởi vì bạn có thể thấy một số cầu thủ bị chặt chém ở đó và thật buồn khi nhìn thấy như vậy. Tôi cảm thấy cần phải loại bỏ điều này ra khỏi các trận đấu để công bằng hơn".
Với World Cup 2018 chỉ cách bốn tháng nữa, Sterling cho biết sẽ rất nguy hiểm nếu như các cầu thủ lần lượt bỏ lỡ sự kiện quan trọng nhất thế giới này vì bị "chặt chém".
"Tôi nghĩ chúng ta cần hạn chế tối đa bạo lực sân cỏ vì World Cup đã gần kề. Phần lớn các đồng đội của tôi đều sẽ có mặt ở Nga. Sẽ thật buồn khi thấy ai đó bỏ lỡ giải đấu vì một trận đấu ngớ ngẩn thủ phạm thì thoát tội".
Trước Diaz, Leroy Sane cũng bị "chém" đến nỗi phải nghỉ thi đấu 7 tuần, rồi Kevin de Bruyne cũng phải rời sân liên tục vì chấn thương. HLV Guardiola cũng từng phản ứng gay gắt điều này với báo chí.
Có lẽ nếu không có biện pháp mạnh, sẽ có nhiều cầu thủ ngồi nhà xem các đồng đội đá bóng ở Nga vào mùa hè tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.