Các bạn nhỏ cười rồi, chúng ta đi tiếp thôi!

Mộc Nhiên
Thái Nguyên
20/10/2023 09:00 GMT+7

Những chuyến đi khảo sát đã cho chúng tôi tận mắt thấy trong tỉnh mình còn nhiều bạn nhỏ ở độ tuổi tiểu học có gia cảnh vô cùng khốn khó. Cả đoàn đã bật khóc, xa xót tới lặng người…

Và từ đó chúng tôi càng quyết tâm hơn với hành trình thiện nguyện, hy vọng có thể giúp các em vơi bớt phần nào sự thiếu thốn về vật chất - những nhu cầu bình thường của đa số trẻ em trong cả nước hôm nay nhưng là điều xa xỉ với trẻ em nơi này…

Các thành viên trong CLC từ thiện Nụ cười của em tỉnh Thái Nguyên

Các thành viên trong CLB từ thiện Nụ cười của em tỉnh Thái Nguyên

TGCC

Sau mỗi đợt thiện nguyện, điều gì ý nghĩa nhất khiến cho các thành viên trong đoàn gắn bó với hoạt động này hơn? Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em nhỏ chính là động lực, sức mạnh, là mục tiêu, là món quà thiêng liêng khiến chúng tôi chưa bao giờ muốn dừng lại việc thiện nguyện này!

Sự hoạt bát và cởi mở hiện rõ trên gương mặt của chị Đỗ Thảo Ly và chị Nguyễn Oanh đã mang lại cho tôi những cảm xúc thấm đẫm suốt cuộc trò chuyện. Đó là hai thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Nụ cười của em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, là nơi tôi đang sống và làm việc.

Những con tim cùng nhịp đập yêu thương

Những em nhỏ mặc bộ quần áo cũ chẳng còn thấy rõ màu, chiếc cặp sách đã loang lổ sờn mốc… đi bộ rất sớm trên con đường quanh co tới trường. Cái nghèo đeo bám nhưng cái chữ cứ miệt mài lấp lánh trong những đôi mắt hồn nhiên đang độ tuổi tiểu học trên địa bàn thôn, xã của các huyện: Võ Nhai, Định Hoá, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình. Đó là 5 huyện của tỉnh Thái Nguyên được Uỷ ban Dân tộc phê duyệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Thành viên CLB đang hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước

Thành viên CLB đang hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước

Từ trước khoảng thời gian đó, hoàn cảnh các em đã khơi dậy lòng nhân ái và nghĩa cử của bao người. Đó là anh Đỗ Khắc Cần, chị Đỗ Thảo Ly, chị Nguyễn Oanh và một số bạn bè cùng thành lập nên CLB từ thiện Nụ cười của em vào ngày 28.11.2012 trên địa bàn tỉnh. 3 dự án chính mà CLB hướng tới thực hiện là:

- Tặng xe đạp cho các em đến trường,

- Thắp sáng góc học tập cho các em (tặng bàn ghế, đèn học, sách vở, đồ dùng…),

- Phổ biến kỹ năng an toàn (hướng dẫn các em cách xử lý tình huống rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra hằng ngày với bản thân hay người xung quanh khi bị cảm nắng, bị rắn cắn, điện giật, đuối nước và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm…).

Khơi dậy lòng trắc ẩn

Theo chân các thầy, cô giáo của các điểm trường, đôi khi cùng đại diện lãnh đạo địa phương, để tìm hiểu từng trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thành viên trong CLB luôn thăm hỏi gần gũi ân cần. Câu trả lời cho cuộc khảo sát cứ ngổn ngang khi cuộc sống người dân nơi này phụ thuộc vào nương sắn, nương ngô và ruộng cấy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ. 

Những mái nhà lợp lá cọ, bốn bức là ván gỗ ghép lại hay phên tre đan buộc vào nhau và phủ tạm lớp bạt mỏng bên ngoài che mưa nắng. Những ngôi nhà xập xệ, chẳng có thứ gì đáng giá, giường ngủ thiếu đệm và chăn ấm lúc mùa đông, các em nhỏ không đủ sách vở và không có bàn ghế hay chiếc đèn thắp sáng để học. Có em không còn cha hoặc không còn mẹ, hay cha mẹ ly hôn rồi biền biệt làm ăn xa… Có em nương tựa nơi ông bà già yếu. Có em mắc bệnh ung thư, việc điều trị và học hành càng thêm chật vật. Có hoàn cảnh nhà em bị cháy rụi sau một đêm do sơ suất củi lửa. Đoàn càng đi càng thương xót, càng muốn giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời thiếu may mắn, những hoàn cảnh thiệt thòi…

CLB từ thiện Nụ cười của em trao tặng bàn ghế cho các em có hoàn cảnh khó khăn huyện Định Hóa

CLB từ thiện Nụ cười của em trao tặng bàn ghế cho các em có hoàn cảnh khó khăn huyện Định Hóa

Trở về sau những chuyến đi khảo sát, CLB chia sẻ những hình ảnh khó khăn của các em lên trang Facebook CLB từ thiện Nụ cười của em - nơi mọi hoạt động của nhóm được diễn ra chi tiết công khai minh bạch. Mục bán hàng online đồng loạt triển khai trong trang chủ của nhóm và trên trang Facebook, Zalo riêng của từng thành viên với những mặt hàng thực phẩm như: bánh chưng, bánh gio, măng khô, miến dong, kẹo lạc, nem chua, mận, nho, ổi…, mùa nào thức ấy. Toàn bộ số tiền lãi được dùng làm quỹ từ thiện của CLB.

Trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn Trường tiểu học Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn Trường tiểu học Ôn Lương, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Song song với việc bán hàng gây quỹ là lời kêu gọi cộng đồng chung tay. Từ đây, các nhà hảo tâm đã thông qua nhóm gửi tặng các em nhiều món quà giá trị phục vụ cho học tập và sinh hoạt... Tôi cảm phục sự tận tâm của các thành viên trong CLB, họ là những giáo viên, kế toán, làm kinh doanh nhỏ…; và như bao người, họ rất bận rộn với công việc, con cái, gia đình…, nhưng luôn sắp xếp thời gian dành cho việc thiện nguyện.

Nụ cười hạnh phúc

Chai nước lọc uống vội, suất cơm hộp mang theo đôi khi chưa kịp ăn, có lúc xe hỏng ngang đường, xe kẹt bùn lầy trơn trượt giữa trời mưa nhưng chẳng thể làm chùn bước chân đoàn thiện nguyện trên khắp nẻo đường chênh vênh heo hút.

Những buổi trao quà diễn ra trong không khí thân thương ấm áp cùng các thầy cô và các em trong trường. CLB từ thiện Nụ cười của em đã trao tặng các em có hoàn cảnh khó khăn nhiều chiếc xe đạp mini mới, những bộ bàn ghế mới cùng đèn thắp sáng; ngoài ra còn cặp sách, vở, truyện, quần áo, chăn ấm, đồ dùng, học bổng… 

Các bạn nhỏ cười rồi, chúng ta đi tiếp thôi! - Ảnh 5.

Nụ cười trong sáng của các em

Những hoạt động tương thân tương ái của hội đã lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng khi có nhiều cá nhân viết đơn xin gia nhập hội. CLB đã hoạt động miệt mài suốt hơn 10 năm qua với 30 thành viên chính cùng số tình nguyện viên tham gia các hoạt động từ thiện của hội ngày càng đông. Tới nay, CLB đã giúp đỡ được gần 1.000 trẻ em nghèo ở các trường tiểu học trên địa bàn 5 huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Nụ cười ngượng ngùng rồi tươi sáng trên khuôn mặt các em khi đón quà từ tay các thành viên của Câu lạc bộ khiến ai nấy đều nghẹn ngào xúc động. Từ đây các em có góc học tập sáng sủa, có xe đạp tới trường, có điều kiện học tập tốt hơn. Nước mắt cũng rớm trên khuôn mặt của các thành viên CLB từ thiện Nụ cười của em...

Phút giao lưu vui vẻ của thành viên Câu lạc bộ từ thiện Nụ cười của em với các em học sinh Trường tiểu học Thần Sa, Võ Nhai, Thái Nguyên

Phút giao lưu vui vẻ của thành viên CLB với các em học sinh Trường tiểu học Thần Sa, Võ Nhai, Thái Nguyên

Những phút giao lưu trò chuyện trong buổi liên hoan bên lời hát tiếng nhạc thật rộn ràng, với bầu không khí thấm đẫm yêu thương. Nhiều thước video xúc động, nhiều bức ảnh ngọt ngào đã ghi trọn những khoảnh khắc lay động, đẹp đẽ. Đâu đó những nhà tài trợ, nhà hảo tâm và cộng đồng thân ái cùng dõi theo và gửi lời chúc, lời cảm ơn trân trọng thật nhiều những hoạt động thiết thực ý nghĩa của CLB từ thiện Nụ cười của em. CLB cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng đã chung tay ủng hộ, gửi lời cảm ơn đặc biệt tới toàn thể thầy cô giáo các điểm trường đã kết nối, tạo điều kiện cho đoàn có cơ hội được giúp đỡ các em học sinh.

Các thành viên trong CLB nhìn nhau đồng thanh đồng lòng: "Các bạn nhỏ cười rồi. Chúng ta đi tiếp thôi!". Và những trái tim thiện nguyện ấy dường như quên hết mệt mỏi, lại tiếp tục lên đường đi tới những điểm trường tiểu học mới, nơi còn nhiều lắm các em học sinh nghèo cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia…

Các bạn nhỏ cười rồi, chúng ta đi tiếp thôi! - Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.