Cả xóm bức xúc vì bị bít lối đi chung

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/06/2023 10:04 GMT+7

Lối đi chung của người dân ở tổ 2, thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, H.Phú Riềng (Bình Phước) có từ khoảng 20 năm nay, bất ngờ bị một hộ xây nhà bít kín sau khi được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất.

17 HỘ BỊ BÍT LỐI ĐI

Trong đơn gửi Báo Thanh Niên, 17 hộ dân thuộc tổ 2, thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho (H.Phú Riềng) bày tỏ bức xúc vì đường đi chung của xóm bỗng dưng bị bít kín, khi chính quyền cấp quyền sử dụng đất cho một hộ dân khác theo diện tái định cư để xây dựng nhà ở.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, con đường bê tông dài khoảng 200 m, rộng hơn 3 m được hình thành từ khoảng hơn 20 năm nay, là lối đi chung của 17 hộ dân dẫn ra đường vành đai Trung tâm thương mại Bù Nho. Giữa tháng 3.2023, người dân phát hiện bà L.T.N.A đổ vật tư, chuẩn bị xây nhà ngay phần đầu lối đi này (thửa đất LG1.6 - PV) nên đã làm đơn phản ánh lên UBND xã Bù Nho. Tuy nhiên, sau đó căn nhà vẫn tiếp tục được xây dựng, bít hẳn lối đi chung.

Từ đơn thư bạn đọc: Cả xóm bức xúc vì bị bít lối đi chung - Ảnh 1.

Tuyến đường hiện hữu bị bít do hộ dân xây nhà

HOÀNG GIÁP

Không còn lối đi, người dân buộc phải đi tạm qua đường thoát hiểm của Trung tâm thương mại Bù Nho. Ông Tạ Ngọc Bình (ngụ thôn Tân Hiệp 2) bức xúc: "Trước đây chúng tôi đi con đường đó, bây giờ chúng tôi yêu cầu làm sao chừa lại con đường như cũ cho dân đi".

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN LỐI ĐI

Theo ông Tạ Ngọc Bình, tuyến đường này có từ trước năm 1997, nằm trong phần đất do bà Đồng Thị Yên đứng tên (bà Yên bán đất cho các hộ dân và để lại một lối đi chung). Trong khi đó, bà Yên cho biết: "Năm 2004 tôi làm sổ đất lại, con đường này cũng có thể hiện trên sổ. Còn vì sao chính quyền lại cấp đất cho người khác thì tôi không biết".

Từ đơn thư bạn đọc: Cả xóm bức xúc vì bị bít lối đi chung - Ảnh 2.

Lối đi bị bít khiến người dân phải đi lối thoát hiểm (bên phải)

Từ đơn thư bạn đọc: Cả xóm bức xúc vì bị bít lối đi chung - Ảnh 3.

Một đầu đường không thể kết nối do đã bị rào chắn

Theo kết luận số 145 ngày 19.3.2020 của UBND tỉnh Bình Phước, lô đất LG1.6 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2011 theo trường hợp tái định cư tại chỗ. Sau đó, UBND H.Phú Riềng đã họp và có chủ trương thu hồi lô đất để mở đường giao thông đi vào khu dân cư có khoảng 22 hộ dân (17 hộ dân đã xây nhà). Tuy nhiên qua kiểm tra, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng việc thu hồi lô đất trên là chưa cần thiết vì khu đất các hộ dân đang sinh sống còn một con đường thoát hiểm bên cạnh Trường tiểu học Bù Nho hoặc có thể đấu nối vào hệ thống đường giao thông hiện hữu khu dân cư phía sau Trường THCS Bù Nho. Từ đó, UBND tỉnh giao UBND H.Phú Riềng dừng việc thu hồi lô đất này và xem xét việc đấu nối vào hệ thống đường giao thông khu vực dân cư sau Trường THCS Bù Nho.

Từ đơn thư bạn đọc: Cả xóm bức xúc vì bị bít lối đi chung - Ảnh 4.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Yên (năm 2004) thể hiện con đường hiện hữu

Không chấp nhận việc lối đi chung bị mất, người dân đã có đơn khiếu nại việc cấp đất tái định cư cho bà L.T.N.A (lô LG1.6) trên con đường dân sinh đã có từ trước. Ông Tạ Ngọc Bình cho rằng: "Người dân không thể đi đường thoát hiểm của trung tâm thương mại vì đường hẹp, ngoằn ngoèo, gấp khúc. Còn đường ra Trường tiểu Bù Nho thì không thiết kế cho giao thông vì khuất tầm nhìn, khúc cua vuông góc dễ xảy ra tai nạn lúc tan trường. Hơn nữa, khi xảy ra sự cố cháy nổ trong xóm, các lực lượng bên ngoài không thể đưa phương tiện tiếp cận ứng cứu".

Liên quan đến phản ánh của người dân, ngày 18.5, PV Thanh Niên đã liên hệ với chính quyền địa phương, nhưng lãnh đạo UBND xã Bù Nho đề nghị gửi câu hỏi qua bưu điện. Tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, lãnh đạo UBND H.Phú Riềng cũng không phản hồi về thông tin trên, dù PV đã liên hệ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.