Ca sĩ Trương Bảo Như: 'Vợ để chồng nuôi là đang giết chết chính mình'

18/11/2021 20:08 GMT+7

Trương Bảo Như khẳng định bản thân vẫn độc lập về tài chính bởi cô quan niệm "vợ ở nhà để chồng nuôi thì đang giết chết chính mình".

Nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ Trương Bảo Như

BTC

Trương Bảo Như sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, từng giành giải khuyến khích Tiếng hát truyền hình 2005. Sau đó, người đẹp tiếp tục đoạt á quân một cuộc thi ca hát khác. Từ nhỏ, Trương Bảo Như đã tham gia sinh hoạt ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Suốt 15 năm hoạt động nghệ thuật, dù không thành công như mong đợi nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn nỗ lực theo đuổi đam mê. Nói về con đường nghệ thuật, Trương Bảo Như trải lòng: “Khán giả luôn nhìn thấy tôi lung linh, quần là áo lượt trên sân khấu nhưng phải nói chặng đường nghệ thuật của tôi rất vất vả. Tôi đã gặp thất bại rất nhiều, thậm chí nhận được bài học cay đắng khiến mình mỗi khi nhớ lại không khỏi rơi nước mắt”.

Từng có ý định dừng chân với âm nhạc nhưng sau đó, cô trở lại vì “không buông được”. Nữ ca sĩ kể: “Năm 2013 - 2014 khi vừa sinh em bé, tôi ít show, sinh xong mất dáng. Tôi loay hoay chán nản không biết mình nên làm gì, định bỏ nghề để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Nhưng khi nhìn trên tivi, trên mạng thấy bạn bè up hình đi hát, nước mắt tôi lại rơi. Bạn tôi có gia đình nhưng vẫn sắp xếp chu toàn, vun vén để trở lại với nghề. Khi ấy, chồng nói tôi vất vả, bỏ công sức ra mắt sản phẩm nhưng thành quả không như mong đợi. Anh không muốn tôi buồn. Đó là ý tốt của anh, nhưng không phải là hoài bão của anh. Tôi nói với anh, sẽ chăm sóc gia đình một cách chu toàn, mong anh hiểu rằng ca hát chính là tuổi xuân, ước mơ của tôi”.

Nữ ca sĩ từng trải qua khoảng thời gian bế tắc với nghề, chồng khuyên nên nghỉ hát

BTC

Trương Bảo Như từng nghĩ mình không thể tiếp tục làm nghề được vì thời bây giờ, muốn hot phải có MV đầu tư nhiều tiền. “Đi hát nhiều tiền cũng phải dành dụm tái sản xuất cho sản phẩm âm nhạc. Tiền cho bài phối, hòa âm, phục trang MV để chuyển tải thông điệp, gây ấn tượng khán giả. Trước đây, tôi áp lực nhưng giờ nhận ra tôi vẫn có thể tiếp tục làm nghề theo một cách riêng như ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng, tiếp cận khán giả”, Trương Bảo Như chia sẻ. Dù không may mắn bằng các bạn đồng nghiệp nhưng ở thời điểm này, Trương Bảo Như hài lòng bởi bản thân đã không dừng lại, vẫn tồn tại với nghề. Dù gian khó nhưng được ca hát đã là niềm hạnh phúc lớn của cuộc đời cô bởi “nghệ thuật là một thánh đường thiêng liêng của người nghệ sĩ”.

Đến với Người kể chuyện tình mùa 5 (dự kiến lên sóng tập đầu tiên lúc 21 giờ ngày 25.11 trên THVL1), Trương Bảo Như thổ lộ đã xem các mùa thi trước. Cô nhìn những đồng nghiệp hát và diễn, tái hiện lại những câu chuyện có thật của người nhạc sĩ. Họ trở thành kịch sĩ, như những diễn viên thực thụ, lột xác, đắm mình vào nhân vật, khiến cô rất ấn tượng, thu hút. Trương Bảo Như đăng ký đi thi bởi muốn có một hình ảnh và một không gian mới trong âm nhạc. “Nếu cứ đi hát đều đều, tôi còn nhàm chán mình, nói chi khán giả. Những cuộc thi với nhiều thử thách giúp tôi máu lửa hơn để tôi phấn đấu hơn với nghề”, cô nói.

Trương Bảo Như sẽ trở thành thí sinh của Người kể chuyện tình mùa 5

BTC

Nói về việc cạnh tranh với các ca sĩ có giọng hát nội lực, Trương Bảo Như thú nhận giọng cô mỏng, hạn chế ở âm vực trầm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ thường bị các bệnh về thanh quản như viêm họng hạt, viêm xoang, viêm amidan… nhưng cô hứa sẽ nỗ lực hết mình để mang lại những phần trình diễn tốt nhất. “Không ai tạo ra cơ hội, thử thách bằng chính bản thân mình nên chúng ta phải nỗ lực, bên cạnh yếu tố may mắn”, cô tâm sự.

Với quyết định đi thi Người kể chuyện tình mùa 5, Trương Bảo Như được ông xã ủng hộ. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ ca sĩ tiết lộ cô không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Nữ ca sĩ nói: “Nếu không làm nghệ thuật, tôi vẫn kinh doanh, làm nhiều công việc khác để kiếm thu nhập. Tôi không muốn một mình chồng kiếm ra tiền. Đến bây giờ, tôi vẫn không giữ tiền của anh ấy. Phụ nữ đừng quá phụ thuộc vào người đàn ông, nhất là mặt tài chính. Vợ ở nhà để chồng nuôi thì đang giết chết chính mình, vì đâu ai biết tương lai sẽ có biến cố gì xảy ra. Khi có thêm thu nhập tôi sẽ lo cho con nhiều hơn, có thể chủ động, xoay sở mọi việc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.