Ca sĩ Thanh Lan tái ngộ khán giả trong nước

22/07/2017 08:13 GMT+7

Rạng sáng 21.7, ca sĩ Thanh Lan đã về đến TP.HCM sau 24 năm sống ở Mỹ. Chị cho biết đây là chuyến bay dài nhất của chị.

Dài không chỉ về khoảng cách địa lý, mà còn bởi: “Tôi lo ngại sau hơn 20 giờ bay mình có còn đủ tươi tỉnh để gặp gỡ người hâm mộ hay không. Khán giả lâu nay nhớ đến Thanh Lan với hình ảnh tươi trẻ, vì vậy lần này trở lại, dù hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn muốn giữ được hình ảnh đó trong mắt công chúng”, chị chia sẻ.
Thực sự nhìn Thanh Lan khá trẻ so với tuổi 69. Trong buổi gặp gỡ báo giới chiều qua tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF, TP.HCM, nơi diễn ra đêm nhạc Pháp cuối cùng của chị trước khi sang Mỹ định cư), Thanh Lan cho biết chị đã có buổi sáng đầy cảm xúc tại TP.HCM trong ngày trở lại, khi được thưởng thức đĩa bánh cuốn nóng, món ăn gần gũi và thân thương, gợi nhớ những kỷ niệm với bà, với mẹ. Chị nói đi một vòng TP.HCM chỉ nhận ra Nhà thờ Đức Bà, còn lại khung cảnh đều đã thay đổi rất nhiều.
Trong chương trình đầu tiên tái ngộ khán giả, đêm nhạc Bang bang - Khi xưa ta bé diễn ra vào 29.7 tại khách sạn Equatorial (TP.HCM), cùng với danh ca Tuấn Ngọc và Elvis Phương, Thanh Lan sẽ hát lại những ca khúc gắn với tên tuổi của chị và được người mến mộ yêu thích suốt thời gian qua. Trong đó, nhạc ngoại, mà đặc biệt là nhạc Pháp lời Việt, là mảng không thể thiếu. “Cùng với bản Mẹ hiền yêu dấu mà tôi viết lời Việt, sẽ có một số ca khúc mới do tôi soạn lời Việt vừa được phát hành trong đĩa mới nhất của mình”, chị tiết lộ.
Không chỉ vậy, Thanh Lan còn dự định giới thiệu với khán giả những bài thơ do chị sáng tác. “Trước khi về VN, tôi chuẩn bị một số bài thơ cũ trong tập thơ tôi từng giới thiệu tại Mỹ để đọc tặng khán giả trong đêm nhạc sắp tới. Ngâm thì tôi không dám vì không phải sở trường, nhưng tôi sẽ đọc theo tâm tư của mình”, chị nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.