Một Thái Hòa ca sĩ
Từ khi còn du học ở nước ngoài, Nguyễn Hữu Thái Hòa vẫn thường nghêu ngao mượn những lời hát trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn để xóa đi nỗi nhớ nhà và vượt lên những khó khăn ở xứ người. Cũng như bao sinh viên học tập ở Canada, anh từng phải trải qua không ít ngành nghề khác nhau để tự trang trải chi phí học tập và sinh hoạt cho tới lúc tốt nghiệp.
Thế nhưng cũng chính nhờ những ngày tháng gian khó, năng động và vất vả đó, anh đã sớm trưởng thành. Đối với Thái Hòa, nghề ca hát đem lại cho anh nhiều hạnh phúc và kỷ niệm nhất, mặc dù anh chưa từng coi mình là một người làm và sống bằng nghề này… Nhưng ca hát đối với anh lại là niềm vui và hạnh phúc, để được trải lòng cùng cuộc sống mà không phải chịu bất kỳ một ràng buộc gì.
Chính vì vậy ca sĩ Thái Hòa là một trong những người đi đầu tích cực gây dựng và tham gia các Fanclub nhạc Trịnh trên mạng, các Hội ái hữu Trịnh Công Sơn, tham gia viết sách về ông, tổ chức các đêm nhạc Trịnh tại Việt Nam nhân dịp ngày giỗ của Trịnh Công Sơn và tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Đức…
Phát triển dòng “văn hóa” nhạc Trịnh là hoài bão của tôi _Ca sĩ Thái Hòa
|
|
Một Thái Hòa quản lý và một Thái Hòa đời thường
Thái Hòa cho biết, ngành kiến trúc đã cho anh những kiến thức căn bản về tổ chức và tạo khung trong mọi vấn đề. Làm quản lý chất lượng có thể đảm bảo các tiến độ và kết quả đề ra, cái này hỗ trợ cái kia. Song nhạc Trịnh vẫn thực sự là niềm đam mê và khát khao của anh. Giấc mơ của ca sĩ Thái Hòa là làm sao đất nước sớm phát triển bằng và cả vượt người, nhưng vẫn giữ được cái tâm và tấm lòng rộng mở như triết lý dòng nhạc Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa Sinh ngày: 8-11-1969 |
Một ngày của tổng giám đốc chất lượng Thái Hòa thường bắt đầu và kết thúc bằng nụ cười trẻ thơ (của con gái cưng) và một câu hát của Trịnh Công Sơn về tình yêu. Dĩ nhiên khoảng giữa là cuộc sống bận rộn nhưng hiệu quả. Anh cũng là người yêu văn học và thích viết nhật ký công việc. Hai cuốn sách của anh là Hành trình văn hóa ISO và giấc mơ Việt Nam (NXB Trẻ, 2007) và Vườn xưa – Hành trình âm nhạc Trịnh Công Sơn (tập 1, NXB Trẻ, 2007) từng được độc giả Việt Nam yêu thích. Hiện dù công việc quản lý khá bộn bề, nhưng do mê sách, anh vẫn cố gắng chuẩn bị xuất bản cuốn Hành trình văn hóa Trịnh Công Sơn do anh chủ biên trong năm nay. Tuy thích đời sống đa văn hóa ở Canada và Bắc Mỹ, thích sự năng động và dịch vụ cực tốt ở Hồng Kông, yêu văn hóa Pháp và sự tĩnh lặng của đất nước này, nhưng ca sĩ Thái Hòa vẫn thú thật nếu chỉ được chọn một, anh vẫn chọn Việt Nam quê hương anh, đúng như một câu hát của Trịnh Công Sơn: “Tôi chọn nơi này… vì đất nước cần một trái tim… Và như thế, tôi sống vui từng ngày… Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”.
Lệ Chi
Bình luận (0)