Ca sĩ Phương Vy: Chờ 10 năm 'đợi' hát một ngày

10/10/2018 11:13 GMT+7

Sân khấu của nữ ca sĩ sinh năm 1987 không khách mời ngôi sao, không bóng bẩy, cầu kỳ về phần nhìn nhưng vẫn làm khán giả mê đắm vì giọng hát và những kỷ niệm của cô qua từng hành trình.

Phương Vy vừa có liveshow đầu tay Giấc mơ của mẹ kín khán giả sau khi dời ngày diễn đến ba lần. Trước đó nữ ca sĩ chia sẻ dù thưa hay đông cô cũng sẽ biểu diễn vì không thể đợi, không thể chờ hơn nữa. Vì hơn ai hết cô đã đợi 10 năm nay, đợi để một lần được thực hiện mơ ước của mình, để một lần được hát, được tâm sự tất cả nỗi lòng giấu kín trong suốt 10 năm theo đuổi sự nghiệp cầm mic.
Mở đầu cho hành trình đi tìm giấc mơ của quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa đầu tiên là ca khúc lúc cô đăng quang năm 2007 - Nụ cười và những ước mơ. Đây là ca khúc nhạc sĩ Đức Trí viết riêng cho Phương Vy được nữ ca sĩ hát lại để hồi tưởng chặng đường khởi đầu sự nghiệp.
Phương Vy tâm sự: “Nụ cười và những ước mơ là ca khúc vô cùng đặc biệt đối với Vy, là bài hát đầu tiên được viết dành cho riêng Vy, là ca khúc Vy hát trong giây phút mình chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Idol, bài hát bắt đầu cho sự nghiệp âm nhạc của Vy. Bài hát vang lên trong giây phút giấc mơ của Vy thành hiện thực. Nhưng đêm nay Vy lại kể cho khán giả nghe câu chuyện về một người thật đặc biệt đối với Vy, người đã từng gác lại giấc mơ âm nhạc của đời mình để dệt nên giấc mơ của Vy ngày hôm nay, đó không ai khác là mẹ”.
Trên sân khấu, Phương Vy đã nhường lại ánh đèn sáng nhất, lung linh nhất cho mẹ của mình, chấp nhận làm vai phụ để mẹ được tỏa sáng Ảnh: BTC
Tâm sự của Phương Vy khiến mẹ cô bật khóc nức nở. Nữ ca sĩ tiết lộ: “Thật ra trước show diễn này Vy nói dối với mẹ rằng đây là một show diễn truyền hình cho gia đình nghệ sĩ, mẹ hoàn toàn không biết về món quà này của Vy nên giây phút này mẹ mới xúc động như vậy”.
Đặc biệt trong liveshow này, không chỉ có Phương Vy và mẹ ruột mà còn có sự góp giọng của bố, em gái và ông xã của cô. Không gian lắng đọng dường như nhường chỗ cho màn "thả thính" có một không hai của Phương Vy dành cho Sean khi nữ ca sĩ vào vai cô gái trẻ tuổi 18 chọc ghẹo, trêu đùa với anh bạn ngoại quốc và thì thầm rủ anh hát Tình thôi xót xa. Nữ ca sĩ khẳng định: “Đây là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời Vy, người đã giúp Vy bước qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Lúc Vy stress, lúc Vy muốn từ bỏ sự nghiệp, chính anh là người ở bên động viên, chịu nghe Vy la mắng, thấy Vy khó chịu, chau mày… Cảm ơn anh vì tất cả”.
Có thể nói trong tất cả liveshow của nghệ sĩ Việt, chương trình của Phương Vy không bị pha lẫn, không giống với bất kỳ liveshow nào khác. Bởi liveshow này không mang nặng tiền bán vé, doanh thu, cũng không mang nặng về mức độ quy mô, hoành tráng nhưng nó lại mang nặng chiều sâu, cảm xúc và những thông điệp để lại. Liveshow khép lại bằng những tiếng vỗ tay, những giọt nước mắt vỡ òa của các nhân vật chính cũng như khán giả. Chương trình không chỉ cho khán giả nhìn lại một Phương Vy nhẹ nhàng, nữ tính như ngày mới vào nghề mà một lần nữa ghi dấu ấn và khẳng định sự trưởng thành, chín chắn của cô trên con đường âm nhạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.