Ca sĩ Orange: Tôi vẫn còn ở nhà thuê

11/01/2024 21:42 GMT+7

Từng không được ba mẹ ủng hộ chuyện đi hát nên Orange quyết định rời khỏi nhà và hiện tại dù mâu thuẫn với gia đình đã được hóa giải nhưng cô vẫn ở nhà thuê cùng với bạn bè của mình.

Ca sĩ Orange: Tôi vẫn còn ở nhà thuê- Ảnh 1.

Orange khoe vũ đạo khiến người hâm mộ phấn khích

NVCC

Chiều 11.1, Orange có buổi gặp gỡ khán giả đến chia sẻ về album đầu tay mang tên Cam'On. Dự án lần này gồm 12 ca khúc: Twin Flame, Đừng kết thúc hôm nay, Gặp lại năm ta 60, Có đau thì đau một mình, Em nên yêu cô ta, Cuộc gọi về nhà, Wouldn't It Be Nice?, Ôm mơ, Nụ cười không vui, Đừng tốt với em, Nhân vật hư cấuCó bao lần.

Theo Orange, tất cả những ca khúc này đều do cô sáng tác và cũng là những dòng tâm sự của chính mình về những thăng trầm đã trải qua sau 6 năm ca hát. Trong buổi gặp gỡ, Orange gây bất ngờ khi gửi lời tri ân đến nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Ca sĩ Orange: Tôi vẫn còn ở nhà thuê- Ảnh 2.

Orange mong rằng mình và Châu Đăng Khoa có thể ngồi lại nói chuyện với nhau sau những ồn ào

NVCC

"Hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Châu Đăng Khoa, tôi cũng có gửi lời mời anh ấy đến sự kiện này. Anh Khoa chính là người dẫn dắt tôi đến với nghề hát, dù rằng chúng tôi không còn làm việc với nhau nữa nhưng tôi nghĩ rằng đâu đó bên trong tôi và cả anh Khoa vẫn có tình cảm và nỗi nhớ dành cho nhau. Nếu như không có anh Khoa thì thật sự không có ca sĩ Orange", chủ nhân hit Khi em lớn tâm sự.

Mặt khác, Orange cũng thừa nhận cô vẫn đang ở nhà thuê cùng với 2 người bạn của mình thay vì sống chung với ba mẹ tại TP.HCM. Nữ ca sĩ 27 tuổi chia sẻ với Thanh Niên: "Thật sự, có ai muốn sống khổ sở đâu nên quyết định rời khỏi nhà của tôi là rất táo bạo. Vì trước giờ tôi rất nghe lời ba mẹ nhưng bởi vì đam mê của mình nên tôi đã một lần cãi lời ba mẹ. Khi chọn sống tự lập, không dựa dẫm vào gia đình nữa thì đó thật sự là quyết định rất khó khăn".

Ca sĩ Orange: Tôi vẫn còn ở nhà thuê- Ảnh 3.

Mẹ của Orange nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc nữ ca sĩ quyết định rời khỏi nhà. Bà cho biết mình nhiều lần thuyết phục con gái bỏ nghề ca hát nhưng sau đó bà lựa chọn ủng hộ vì thấy được đam mê và sự nghiêm túc của Orange với âm nhạc

NVCC

Đến năm 2022, sau khi bà của Orange qua đời, cả nữ ca sĩ và gia đình của cô đều nhận ra rằng không có điều gì quý bằng tình thân nên mọi người đã bỏ qua mọi mâu thuẫn. Cô trải lòng: "Khi bà mất, cả nhà có cùng một nỗi đau và biết rằng cuộc sống này rất vô thường, người thân có thể rời khỏi mình bất kỳ lúc nào. Lúc đó, không chỉ tôi mà cả gia đình đều thức tỉnh cũng như bình tĩnh lại để thoát khỏi những bộn bề, bỏ qua những giận hờn để cởi mở hơn với nhau".

Bên cạnh đó, Orange còn tâm sự ba mẹ đều rất xót xa khi biết cô từng có ý định tự tử. "Ba mẹ có biết chuyện này và dĩ nhiên ba mẹ nào mà chẳng xót con nên khi biết tôi trải qua những chuyện như thế thì đó cũng là nỗi đau của họ. Tôi cũng cảm thấy buồn khi đã khiến cho ba mẹ buồn", nữ ca sĩ trải lòng. Orange cũng đã bật khóc khi lắng nghe mẹ ruột chia sẻ về mình trên sân khấu. Ngoài ra, chủ nhân hit Tự sự còn cho biết dù ba mẹ không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng cô biết rằng họ đều tự hào về thành công của con gái.

Trong buổi ra mắt, Orange cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ những đồng nghiệp như Đức Phúc, Erik, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Hứa Kim Tuyền, Phương Mỹ Chi, Myra Trần, Vũ Thảo My, Anh Tú, LyLy...

Orange ‘quằn quại’ với MV mới, chọn làm bạn với quá khứ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.