Ca sĩ Nhật Hạ: Gặp Kim Ngân, ai cũng xót xa mỹ nhân một thời lừng lẫy

05/05/2021 06:38 GMT+7

Nhật Hạ không khỏi xót xa trước cuộc sống hiện tại của Kim Ngân. Nữ ca sĩ chia sẻ: ‘Gặp Ngân, bạn bè ai cũng tiếc thương cho mỹ nhân một thời lừng lẫy’.

Thời gian qua, thông tin về cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân tại Mỹ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết bà từng là một ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 80. Thời điểm đó, Kim Ngân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực và ghi dấu ấn với khán giả bởi những ca khúc như Không, Bên nhau trong đời... Có giai đoạn các phòng trà chỉ cần dán poster Kim Ngân là kín bàn. Cuối thập niên 1980, Kim Ngân ly hôn chồng, sự nghiệp của bà cũng tụt dốc và dần biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.

Thúy Nga tâm sự tình hình hiện tại của ca sĩ Kim Ngân

Nhật Hạ được biết đến là ca sĩ cùng thời với Kim Ngân. Cả hai cũng là bạn bè thân thiết nên khi chứng kiến đồng nghiệp sống lang thang ở Mỹ, nữ ca sĩ không khỏi xót xa. Chia sẻ với Thanh Niên, Nhật Hạ kể cô gặp Kim Ngân vào giữa thập niên 90. Tình bạn của họ bắt đầu từ việc cùng đi hát, làm chủ trung tâm băng nhạc. Nói về giọng ca sinh năm 1963, Nhật Hạ chia sẻ: “Kim Ngân xuất hiện trên sân khấu luôn sôi nổi, lộng lẫy, quyến rũ. Và những bìa băng nóng bỏng của Ngân luôn gây những cơn sóng trong làng nhạc”.

Hình ảnh lúc trẻ của ca sĩ Kim Ngân và Nhật Hạ

Ảnh: NVCC

Đối với Nhật Hạ, Kim Ngân là người đơn giản, dịu dàng. Bản thân nữ ca sĩ yêu giọng nói chậm, cử chỉ khoan thai “có nét gì thơ ngây trong dáng người thanh mảnh và đôi môi nũng nịu" của đồng nghiệp. Giọng ca đình đám một thời bộc bạch: “Chúng tôi thân nhau, nên Ngân đã rất vui vẻ làm phụ dâu trong đám cưới tôi". 
Nhật Hạ kể thời điểm còn là chủ của Nhật Hạ Studio thì ca sĩ Kim Ngân đã sống lang thang nơi xứ người. Giọng ca Không thường ghé vào tiệm của Nhật Hạ những buổi sáng. Những lúc không bận, nữ ca sĩ dành thời gian đưa đồng nghiệp đi ăn và nghe bà kể chuyện. Nói về tình trạng sức khỏe của ca sĩ Kim Ngân thời điểm đó, Nhật Hạ tiết lộ: “Ngân lúc quên, lúc nhớ. Nhưng Ngân luôn nhớ đường tới tiệm tôi và chưa bao giờ gọi nhầm tên tôi”.
Những bữa không thấy đồng nghiệp đến, Nhật Hạ ra Bolsa tìm, rồi ghé một tiệm sách, nhờ người quen gửi tiền cho Kim Ngân. Sau đó, nữ ca sĩ được người này khuyên đừng cho Kim Ngân nhiều tiền vì “sợ Ngân không biết giữ, sẽ có người nào đó lấy hết".

Thời trẻ, Kim Ngân được biết đến là một giọng ca đình đám, sở hữu nhan sắc cuốn hút

Ảnh: NVCC

Ca sĩ Nhật Hạ kể thêm có lần đi ăn, cô hỏi địa chỉ nhà Kim Ngân để chở về. Lúc đó, giọng ca sinh năm 1963 chỉ từ đường này tới đường kia một cách lộn xộn, rồi bảo đồng nghiệp ngừng ở một góc đường. Nhớ lại khoảnh khắc đó, ca sĩ Nhật Hạ chia sẻ: “Nhìn dáng Ngân mong manh, khuất bóng sau một cửa hàng, tôi không khỏi ngậm ngùi, thương cảm”.
Với mong muốn giúp đồng nghiệp hồi phục trí nhớ, Nhật Hạ thường mang những poster cũ của Kim Ngân để gợi nhớ lại ngày xưa. Cô khẳng định: “Những nghệ sĩ khác cũng không hề bỏ quên Ngân. Chúng tôi đã làm những show gây quỹ, thuê phòng ở nhà chị Lê Uyên, đóng tiền nguyên năm cho Ngân..., nhưng Ngân vẫn lang thang, không chịu về nhà. Gặp Ngân, bạn bè ai cũng tiếc thương, xót xa cho mỹ nhân một thời lừng lẫy".

Hình ảnh hiện tại của giọng ca sinh năm 1963 khiến nhiều người xót xa

Ảnh: TL

Nói thêm về lý do không đưa ca sĩ vào viện dưỡng lão, Nhật Hạ giải thích: “Được sống trên đất Mỹ là niềm mơ ước của biết bao người. Ở đây, những người tàn tật, bệnh hoạn, lớn tuổi... được trợ cấp và săn sóc chu đáo miễn phí. Vẫn có những người vô gia cư, lang thang trên những con phố, đứng xin tiền ở những ngã tư... Dù có những trung tâm cung cấp chỗ ngủ, thực phẩm nhưng vẫn có người thích ngủ ở những góc phố, vỉa hè… Và đây là quyền tự do của họ, dù họ điên hay tỉnh”.
Nhật Hạ nói thêm Kim Ngân là người hiền lành, không phá phách ai và cũng không làm mất trật tự công cộng. Vì vậy, giọng ca sinh năm 1963 “vẫn cứ ngày ngày lang thang mà không bị cảnh sát thăm hỏi”. Ca sĩ Nhật Hạ bộc bạch: “Ngân có gia đình, người thân ở gần, có bạn bè lo lắng, có nhiều người muốn giúp đỡ, cho tiền… Nhưng không ai có thể bắt Ngân bỏ vào nhà thương tâm thần, hoặc nhốt Ngân trong nhà… Tôi vẫn luôn cầu nguyện có một phép màu xảy ra, để Ngân có thể tỉnh trí, hết muốn lang thang, và có một đời sống bình an, lành mạnh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.