Ca sĩ Ngọc Sơn và đêm nhạc cuối cùng bên cạnh mẹ

13/07/2021 19:10 GMT+7

Cùng với những bộc bạch về chuyện đời, chuyện nghề, sân khấu Dấu ấn huyền thoại của ca sĩ Ngọc Sơn có lẽ trở nên xúc động hơn khi đây là chương trình cuối cùng anh được đứng cùng mẹ...

Sở hữu chất giọng ấm áp, truyền cảm cùng ngoại hình thư sinh, ca sĩ Ngọc Sơn gây ấn tượng khi giới thiệu mình lần đầu tiên trước công chúng vào năm 1987. Năm 1989, Ngọc Sơn đại diện cho đoàn Minh Hải tham gia Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc. Lúc đó, giọng ca gốc Bắc ghi điểm tuyệt đối với ban giám khảo qua ca khúc Thuyền và biển, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.
Ngay lập tức, Ngọc Sơn trở thành một hiện tượng, anh xuất hiện dày đặc ở khắp các sân khấu lớn, nhỏ. Thành công đó đã đưa cái tên Ngọc Sơn lên hàng ngôi sao, được nhiều chương trình săn đón và trở thành một trong những ca sĩ ăn khách hàng đầu thời bấy giờ.

Dấu ấn huyền thoại là đêm nhạc cuối cùng “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn xuất hiện bên cạnh mẹ

Ảnh: Đ.Q

Trong hành trình âm nhạc của mình, Ngọc Sơn đặc biệt được mến mộ với các ca khúc trữ tình, bolero và đó cũng là lý do anh được khán giả đặt cho biệt danh “ông hoàng nhạc sến”. Tuy bị gắn mác với chữ “sến” nhưng Ngọc Sơn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sến. Anh từng chia sẻ, những ca khúc mà anh hát cũng như sáng tác đều là tiếng lòng, là tâm tư, tình cảm mà anh muốn mượn lời ca, tiếng hát để chuyển tải đến khán giả.
Ngọc Sơn thổ lộ: “Với mình thì sến nó không sao. Tại vì những giai điệu này nó ngấm vào trong lòng, dễ nghe và dễ hát. Mình đưa về tình cha, tình mẹ, tình yêu quê hương đất nước thì nó trở thành tính tích cực cho nên sến không tô điểm lụa là, không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Sến đây sến nghĩa sến tình, như bóng với hình đại gia đình mình ơi”.

Khán giả có dịp thưởng thức lại những bài hát gắn với tên tuổi Ngọc Sơn như: Tình cha, Lòng mẹ 2, liên khúc Lời tỏ tình dễ thương....

Ảnh: Đ.Q

Bên cạnh những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân, người hâm mộ còn nhớ đến Ngọc Sơn với những bản nhạc trẻ sôi động như Lời tỏ tình dễ thương, Anh number one. Những ai thuộc thế hệ 8X, 9X hẳn vẫn chưa quên câu hát “Rằng anh yêu em ế ồ ồ ế ô” hay “Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình” của hai ca khúc gắn với tên tuổi Ngọc Sơn.
Không chỉ hát hay, Ngọc Sơn còn là một nghệ sĩ đa tài khi anh vừa nhảy giỏi và còn sáng tác tốt. Sân khấu nơi anh đứng có thể lắng đọng với những ca khúc trữ tình nhưng cũng có thể sôi động với những bản hit tuổi trẻ.
Trong chương trình Dấu ấn huyền thoại (phát lúc 20 giờ 25 ngày 14.7 trên kênh HTV7), Ngọc Sơn vẫn giữ được nét trẻ trung và tinh thần nhiệt huyết. Anh có những chia sẻ về âm nhạc, đời sống, cũng như những tâm tư, tình cảm mà anh dành cho người mẹ yêu quý của mình. Hình ảnh Ngọc Sơn đứng cùng mẹ trong chương trình Dấu ấn huyền thoại có lẽ sẽ trở thành những thước phim đáng nhớ, bởi mẹ của anh vừa qua đời hôm 11.7. Nam danh ca cũng nhắc đến Lê Tuấn Anh - người bạn mà Ngọc Sơn xem như tri kỷ. “Hai anh em thân với nhau lắm, cực kỳ thân với nhau và thực sự Ngọc Sơn học ảnh nhiều lắm. Lê Tuấn Anh góp ý nhiều câu rất là hay và Lê Tuấn Anh cũng là người bạn góp ý cho Ngọc Sơn sự khiêm tốn trong nghề”, anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.