Ca sĩ Ngọc Sơn: 'Tên tuổi của tôi không thể mang ra giỡn được'

13/06/2016 08:14 GMT+7

Từng gắn liền với nhiều tai tiếng trong quá khứ nhưng những năm gần đây, Ngọc Sơn lặng lẽ và khá kín tiếng. Anh cho biết giờ rất thận trọng trong mọi chuyện, kể cả việc ai chụp hình đưa lên Facebook cũng yêu cầu xóa ngay...

Mãi mãi tuổi 18
* Những năm gần đây, cuộc sống của anh dường như khá lặng lẽ. Ngoài việc xuất hiện trên sân khấu, không còn thấy anh xuất hiện ở các quán bar, vũ trường như xưa nữa?
- Ca sĩ Ngọc Sơn: Đúng vậy. Những năm gần đây, tôi ít khi tiếp xúc với ai, chỉ đi hát rồi về nhà với cha mẹ để giữ trọn giọng hát của mình cho "đại gia đình" (ý nói khán giả - PV). Không có bất cứ sự kích thích nào trên thế gian này lôi kéo được tôi. 
Về tâm linh, tôi lúc nào cũng thờ cha kính mẹ. Về duy vật, tôi luôn chăm chỉ tập luyện, giữ giọng hát thật hay. Trời đã chứng minh cho tấm lòng thành của tôi nên giúp cho giọng hát của tôi tốt hơn xưa, trong hơn, ngọt ngào hơn.
Ngày xưa, dây thanh đới của tôi cũng giống như mọi người nhưng người ta đi hát lâu dần thì giọng khàn đi còn dây thanh đới của tôi thì co chắc lại nên giọng ngày càng tốt hơn. Giờ tôi hát với công suất cao hơn xưa và toàn hát live 100%. Tôi đã dành trọn cho "đại gia đình" giọng ca và cảm xúc của mình.
* Vậy một ngày của anh bây giờ thế nào?
- Tôi hầu như không ra khỏi nhà. Sáng dậy, tôi tập thể dục, rồi ở trong nhà viết nhạc, hầu như không ra đường. Bây giờ cơ bắp của tôi tốt hơn xưa. Mọi người cứ nghĩ tôi ăn chay sẽ ốm yếu nhưng hãy nghe tôi hát rồi sẽ biết. Tôi có khỏe mạnh thì giọng hát của tôi mới hay được như bây giờ.
* Vì sao anh lại ngại ra đường như vậy. Phải chăng đó là biểu hiện của việc ngại va chạm, không muốn bon chen?
- Tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Nó quen rồi. Mỗi người có cách sống riêng. Tôi đã dành hết những gì mình có cho "đại gia đình". Giờ ra ngoài sao tránh được những tai nạn, rồi đụng chạm người này, người kia. Tôi lại không phản kháng được. Ai nói sao cũng được. Tôi dành hết sức khỏe, tình yêu, trí tuệ và cả cuộc đời này cho "đại gia đình" rồi.
Ngọc Sơn bật khóc khi nhớ về cha trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 6
* Ở tuổi này, có vẻ như anh vẫn rất tự hào về sức khỏe và giọng hát của mình?
- Tôi luôn nghĩ mình mãi mãi tuổi 18 mà (Cười). Tôi nhảy sung lắm. Thậm chí giờ cơ bắp chắc hơn, tôi nhảy còn dữ hơn xưa. Michael Jackson nhảy đôi chân nhưng tôi nhảy được toàn thân. Ngày trước nhiều lúc nhảy nhiều quá bị mệt, giờ vô tư luôn. Tham gia các chương trình vui vui, tôi sẽ nhảy nhiều.
* Vừa qua, khi biểu diễn trong chương trình Thay lời muốn nói, anh đã bật khóc vì quá xúc động trước một lá thư bạn đọc chia sẻ về cha. Điều gì khiến anh cảm xúc như vậy?
- Tôi cũng như bao người, rất yêu thương cha mẹ. Tôi đã ở cạnh cha tới giờ phút cuối cùng, ngồi bơm oxy cho cha mãi cho đến khi người ta bảo rằng cha tôi đã ra đi, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất cha. Nhưng ai cũng phải ra đi, giờ tôi đã chấp nhận cha đã về thế giới bên kia. 
Thích gắn liền với "sến" và "bình dân"


 Mọi người gọi tôi thế nào cũng được còn bản thân tôi không dám nhận mình là vua hay ông hoàng. Tôi thường bảo các chương trình đừng gọi tôi như vậy, tháo tên "ông hoàng nhạc sến" xuống đi nhưng thật sự mình không thể nào can thiệp được vì họ bảo rằng phải ghi vậy như vậy để bán vé. Tôi chỉ muốn được "đại gia đình" gọi là "Ngọc Sơn thân yêu", "Anh Ba Ngọc Sơn", vậy là vui rồi.

Ca sĩ Ngọc Sơn

* Người ta vẫn nói Ngọc Sơn là ca sĩ của tầng lớp bình dân. Anh có hướng đến việc chinh phục tầng lớp khán giả khác không?
- Càng bình dân, tôi càng thương. Trong một số chương trình, bất đắc dĩ tôi phải khoác áo vest cho phù hợp với tính chất của đêm nhạc. Cái này phải luyện lắm đó chứ bản thân cũng không thích. Cũng may là dù tôi mặc gì, "đại gia đình" cũng thấy tôi bình dân cả.
Người ta gọi tôi "sến", "bình dân" là tôi thích lắm. Tôi lúc nào cũng muốn gần gũi với người bình dân. "Này anh công nhân, chị bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường. Này đôi uyên ương, bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến..." (trích ca khúc Sến do Ngọc Sơn sáng tác - PV).
Tầng lớp bình dân là những người cần sự chia sẻ. Họ chịu nhiều vất vả về vật chất nên cần sự chia sẻ về tinh thần và tôi luôn gần gũi họ.
* Vậy anh nghĩ thế nào về biệt danh "ông hoàng nhạc sến" mà mọi người dành tặng cho mình?
- Mọi người gọi tôi thế nào cũng được còn bản thân tôi không dám nhận mình là vua hay ông hoàng. Tôi thường bảo các chương trình đừng gọi tôi như vậy, tháo tên "ông hoàng nhạc sến" xuống đi nhưng thật sự mình không thể nào can thiệp được vì họ bảo rằng phải ghi vậy như vậy để bán vé.
Tôi chỉ muốn được "đại gia đình" gọi là "Ngọc Sơn thân yêu", "Anh Ba Ngọc Sơn", vậy là vui rồi. Tôi biết mình nằm trong tim của "đại gia đình" và giới truyền thông là tôi cảm động lắm rồi. Tôi thích cái gì bình dân, giản dị nên ngày xưa hay mặc áo ba lỗ là vậy.
* Thế nhưng vì sao anh lại trang hoàng nhà cửa như một ông hoàng?
- Cái đó là biểu tượng của "đại gia đình" nhạc sến. Không thể lý giải cụ thể cũng giống như không thể giải thích vì sao tôi nghĩ ra "8 điều chân tình". Đó không chỉ là công sức của tôi mà là của đại gia đình. Tôi muốn xây dựng cho đại gia đình một cơ ngơi thật đẹp, biểu tượng cho nhạc trữ tình. 
Ngọc Sơn gắn liền với biệt danh "ông hoàng nhạc sến"
* Hiện nay, nhạc bolero đang thịnh hành trở lại. Nhiều ca sĩ, sở trường của họ không phải là bolero, cũng chọn dòng nhạc này để gây chú ý. Anh nghĩ sao về điều này?
- Khi ra Hà Nội hát, tôi có nói cho vui là "Ngọc Sơn đã trở lại trọn vẹn với đại gia đình" nhưng sự thật là tôi có đi đâu đâu mà trở lại. Cũng như nhạc sến lúc nào cũng nằm trong tim mọi người. Những chiếc xe kẹo kéo lúc nào cũng vang lên những ca khúc nhạc sến. Có chăng là ngày xưa, người ta chưa chịu nhìn nhận nó. Một số người nghe nhạc sến lại sợ bị người khác chê bai là sến. Còn giờ, nhạc sến được quý mến, trân trọng, xem như một dòng nhạc chính thống. Điều đó khiến cả người nghe lẫn người hát nhạc sến đều thấy rất vui và hạnh phúc.
* Anh có cảm thấy bị xúc phạm không khi người ta nói nghe nhạc Ngọc Sơn là sến, là không hiện đại?
- Tôi không thấy vậy vì tôi cũng sáng tác và hát nhiều loại nhạc mà. Thậm chí có nhiều người hỏi sao tôi không "chuyên" nhạc sến không thôi mà theo đuổi nhiều dòng nhạc khác nhau. Tôi bảo rằng mình có thể hát nhạc cách mạng, nhạc trữ tình... thì sao không hát chứ. Quan niệm của tôi là hát được thì cứ hát.
Hồn nhiên một cách một cách tế nhị hơn
* Anh có nghĩ đến việc nhận học trò không?
- Tôi nghĩ cái gì cũng là duyên. Ai đến với tôi là duyên. Thầy trò cũng là duyên. Tôi luôn dạy học trò "tiên học lễ, hậu học văn". Mình càng khiêm tốn bao nhiêu thì người ta càng trân trọng bấy nhiêu. Tôi luôn nhắc các đàn em ca sĩ rằng khiêm tốn rất khó nhưng là thứ phải nhớ đầu tiên.


Tôi không xài Facebook. Ai chụp hình tôi đưa lên Facebook là tôi yêu cầu xóa ngay. Tên tuổi Ngọc Sơn không thể mang ra giỡn mặt được. Chuyện cũ tôi mong mọi người không nhìn lại nữa mà hãy nhìn về những gì tốt đẹp.


Ca sĩ Ngọc Sơn


Tôi có hai học trò người Nhật hàng năm vẫn trở về thăm tôi, ngoài ra còn có Dương Ngọc Thái, Quách Tuấn Du... Do người ta quý trọng gọi tôi là thầy, nhờ tôi chỉ bảo thêm... Ngay cả Nguyên Vũ ngày xưa cũng quý tôi, đòi xách con gà sang nhà nhận tôi làm thầy. Có lẽ do tôi cũng hiền nữa, dù ngày xưa nhìn tôi ngầu lắm nhưng chắc người ta nhìn ra cái bản chất hiền lành đó. Còn giờ thì tôi "lộ nguyên hình" là Ngọc Sơn hiền lành rồi.
* Vì sao ngày xưa anh phải cố tình tỏ ra "ngầu" như vậy?
- Vì tôi cảm thấy sợ. Vả lại, mình làm giải trí mà, phải làm cho người ta vui. Tôi thích xuất hiện với chiếc áo ba lỗ để... khoe cơ bắp, lấy động lực tập tạ tiếp (Cười). Giờ người tôi chắc khỏe lắm, cơ bắp săn chắc nhưng không thể mặc vậy nữa. Dù tôi lúc nào cũng ở tuổi 18 nhưng hồn nhiên một cách tế nhị hơn.
* Nhìn lại thời hầm hố cùng những scandal trong quá khứ của mình, anh cảm thấy thế nào?
- Giờ mọi người hiểu tôi hơn, tôi mừng lắm. Tôi cảm giác mình đang sống yên bình và hòa đồng trong tình yêu của "đại gia đình". Ai cũng từng vướng vào chuyện này kia, tôi không nhìn vào cái cũ mà chỉ đi thẳng phía trước. Những gì tốt đẹp, tôi sẽ tiếp thu, những gì không tốt, tôi coi như không biết.
Tôi không xài Facebook. Ai chụp hình tôi đưa lên Facebook là tôi yêu cầu xóa ngay. Tên tuổi Ngọc Sơn không thể mang ra giỡn mặt được. Chuyện cũ tôi mong mọi người không nhìn lại nữa mà hãy nhìn về những gì tốt đẹp.
Xin cảm ơn anh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.