Ca sĩ Đức Tuấn - Sống như chưa bao giờ

03/01/2018 07:39 GMT+7

Gần 7 năm sau album Trẻ mãi , ca sĩ Đức Tuấn vừa giới thiệu đĩa nhạc mới cho riêng mình: 36 - Tuấn hát Quỳnh .

Tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, nhưng ở album này, những khúc hát lãng mạn, bay bổng về tình yêu - sở trường của anh không còn là “màu sắc” chủ đạo, mà đời sống trong âm nhạc của anh đã được mở rộng biên độ hơn.
Theo Trần Lê Quỳnh, cả anh và Đức Tuấn cùng đi tìm những màu sắc âm nhạc đa dạng, “để ít ra chúng tôi phải khác đi so với mình trước đó”. Và một trong những “cái khác” có thể kể đến là lần đầu tiên anh viết ca khúc phổ thơ: Sợ, Cho một lần được vui (lời thơ: Nguyễn Phong Việt), Về ngược miền nhớ (lời thơ: Lê Thiếu Nhơn).
Với Đức Tuấn, 36 là cách đánh dấu số tuổi của mình; mở ra chặng đường mới với mong muốn “hát như chưa bao giờ được hát”. Đặc biệt, phần lời tựa cho album được nhà thơ Nguyễn Phong Việt sáng tác riêng cho Đức Tuấn - bài thơ 36, mang thông điệp của album: Sống như chưa bao giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.