Ca sĩ Cẩm Vân hát về bệnh Alzheimer

21/02/2022 09:38 GMT+7

Giai điệu và ca từ tình cảm cộng hưởng cùng giọng ca khắc khoải của Cẩm Vân hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc khi thưởng thức Một ngày tôi quên hết - sáng tác của Hứa Kim Tuyền về bệnh Alzheimer.

Một ngày tôi quên hết là một sáng tác nằm trong album Colours của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, được anh ấp ủ đến 3 năm cho tới khi ngỏ lời mời ca sĩ Cẩm Vân thể hiện ca khúc.

Một ngày tôi quên hết nhắc mỗi người trong chúng ta trân trọng khoảng thời gian ở bên người thân và gia đình

nscc

Từ những trải nghiệm cảm xúc của bản thân khi tiếp xúc với người bệnh Alzheimer (một bệnh thoái hóa thần kinh dẫn đến mất trí nhớ, người bệnh bắt đầu từ việc khó nhớ lại những sự kiện gần đây cho đến gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất phương hướng, thay đổi tâm trạng thất thường, mất động lực, bỏ bê bản thân và gặp vấn đề về hành vi), nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã viết nên Một ngày tôi quên hết.

Đây không chỉ là trải nghiệm của cá nhân Hứa Kim Tuyền, mà bài hát còn nói đến sự quên lãng thường gặp ở những người lớn tuổi trong mọi gia đình xung quanh ta. Hay không chỉ người lớn, kể cả người trẻ cũng đôi lần có sự quên lãng nhất định. Ca khúc Một ngày tôi quên hết, vì thế, như lời nhắc mỗi người trong chúng ta trân trọng khoảng thời gian ở bên người thân và gia đình. Bởi với người bệnh Alzheimer, ký ức có mất đi thì tình yêu thương vẫn ở lại, trái tim họ vẫn còn nhớ tới những người thân yêu của mình.

MV sẽ ra mắt ngày 22.2

nscc

Trong teaser MV Một ngày tôi quên hết vừa được Hứa Kim Tuyền giới thiệu, anh đã thực hiện theo cách rất đặc biệt: để khán giả trực tiếp lắng nghe những chia sẻ từ người thân của người bệnh Alzheimer. Nhạc sĩ cho biết tất cả đều là người thật, việc thật 100%, thuộc các thế hệ khác nhau với những trải nghiệm không thể nào quên khi gia đình có người thân mắc căn bệnh này.

3 nhân vật xuất hiện trong teaser là: cô Kiều Anh (Bình Dương) - người trực tiếp chăm sóc mẹ bị bệnh Alzheimer suốt gần 20 năm; chị Mỹ Huệ (Canada) - người con xa xứ không thể tự chăm sóc mẹ bị bệnh Alzheimer và chỉ được về Việt Nam gặp mẹ 1, 2 lần trước khi bà mất; chị Bích Diệp (TP.HCM) - người cháu đi làm xa quê, rất ít khi được gặp bà do cuộc sống mưu sinh bận rộn. Về điều tiếc nuối nhất mà họ có thể làm cho người thân bị bệnh Alzheimer, chị Mỹ Huệ tâm sự “mình đã chọn con đường đi xa, không thể ở bên cạnh má trong những năm cuối đời", chị Bích Diệp cho biết “điều tiếc nuối nhất là mình đã không gặp bà nhiều hơn, cho dù mình đã tự nhủ thời gian không còn nhiều nữa đâu, mình phải gặp bà nhiều hơn", còn với cô Kiều Anh, đó là sự ray rứt khôn nguôi khi không thể đưa mẹ trở về thăm quê trước khi bà ra đi mãi mãi...

Trong teaser, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã hé lộ một phần điệp khúc Một ngày tôi quên hết do ca sĩ Cẩm Vân thể hiện, với những câu hát tha thiết, vừa khắc khoải nhưng vẫn đủ thong dong, đang nhận được sự đồng cảm, sẻ chia nhiều từ người nghe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.