Ca sĩ Bảo Trân: Không dám ra đường, giảm thu nhập sau ồn ào với Nam Em

18/02/2023 15:23 GMT+7

Sau lùm xùm tình tay ba với Nam Em và VJ Quốc Bảo, ca sĩ Bảo Trân bị khủng hoảng tâm lý. Cô chọn cách im lặng và tập trung chăm sóc cho con chung của mình với nam VJ.

Trò chuyện với Thanh Niên về việc làm mẹ đơn thân, Bảo Trân bộc bạch: "Em bé của tôi gần tròn 6 tuổi. Việc tôi làm mẹ đơn thân, những người xung quanh cũng như khán giả theo dõi lâu năm đều biết. Có thể nhiều người biết đến tôi qua các sự kiện khác chứ không phải từ hoàn cảnh của mình. Tôi cũng muốn trong thời gian sắp tới, mình sẽ tập trung phát triển công việc tốt hơn. Hiện động lực của tôi là làm việc để lo cho con và gia đình".

Ca sĩ Bảo Trân: Không dám ra đường, giảm thu nhập sau ồn ào với Nam Em - Ảnh 1.

Bảo Trân (Gemini) trải lòng về những khó khăn mình gặp phải sau ồn ào tình tay ba với Nam Em và VJ Quốc Bảo

FBNV

Trải lòng về ồn ào trong quá khứ với người đẹp Nam Em và bạn trai cũ Quốc Bảo, nữ ca sĩ tâm sự giai đoạn đó mình còn non nớt nên tin rằng thời gian trôi qua thì mọi việc sẽ ổn định lại. Bảo Trân từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ báo chí vì không muốn nhắc lại chuyện cũ, đó cũng là một nỗi buồn của cô. "Giai đoạn đó tôi chọn cách im lặng, không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Nhưng vài năm sau, sự việc vẫn được nhắc đi nhắc lại, tôi cũng bất ngờ. Bạn bè nói tôi rằng từ từ mọi người sẽ không nhớ đến câu chuyện đó nữa, mình cứ tập trung vào công việc, quan trọng nhất là mình sống với người thân như thế nào. Tôi nghĩ quyết định đó của mình là sáng suốt", giọng ca nhóm Gemini nói.

Bảo Trân kể lúc mới chia tay Quốc Bảo, cô không biết cô gái bên cạnh bạn trai là Nam Em, chỉ biết anh đã có người khác. Khoảng thời gian sau, khi Quốc Bảo và Nam Em công khai trên báo chí, cô mới biết câu chuyện. "Tôi vẫn nhớ ngày tháng xảy ra sự việc, chỉ sau một đêm thôi. Người chọn kết thúc không phải là tôi. Tôi cũng có nói điều kiện là sẽ không thể bình thường lại được, bạn đó cũng không thể thăm con thường xuyên. Nhưng chắc lúc đó bạn ấy nghĩ tình yêu của mình mãnh liệt quá nên đã lựa chọn quyết định kia, không chọn con tôi, sẵn sàng không gặp bé. Đến thời điểm này, tôi thấy bạn đã có những suy nghĩ khác, con người ai cũng sẽ có những lúc quyết định sai", Bảo Trân cho hay.

Ca sĩ Bảo Trân: Không dám ra đường, giảm thu nhập sau ồn ào với Nam Em - Ảnh 2.

Bảo Trân làm mẹ đơn thân, chăm sóc cho con chung của mình với VJ Quốc Bảo

FBNV

Nhắc về chuyện tố Nam Em cướp cha của con gái mình, Bảo Trân chia sẻ nhiều người không hiểu lý do cô lại hành động như vậy. Họ cũng không biết câu chuyện thực tế như thế nào. Theo Bảo Trân, rất khó để tất cả mọi người yêu mến mình. Cô khẳng định bản thân chưa bao giờ nghĩ hành động trong quá khứ khiến mình hổ thẹn. Nếu quay lại thời điểm còn trẻ như vậy, cô cũng không thể làm khác được. "Tôi cũng không hối tiếc vì những gì đã làm, sự ấm ức trong một khoảng thời gian dài thôi thúc tôi hành xử như vậy. Nếu để kể hết câu chuyện này thật sự rất dài và nhiều khúc mắc, tôi chỉ kể cho những người thân thiết của mình", Bảo Trân bày tỏ.

Nhiều năm sau khi lùm xùm nổ ra, Bảo Trân chưa từng chạm mặt Nam Em. Nữ ca sĩ thừa nhận sau sự kiện đó, cô ám ảnh tâm lý, bị sợ khi nghe nhắc đến tên Nam Em. Cô nói: "Nếu có nghe thì tôi cũng né. Mọi người hỏi vì sao tôi lại sợ như vậy nhưng đó là cái tính của tôi rồi. Gần đây, một người anh chia sẻ với tôi rằng nếu mình không làm gì sai thì mình cứ tự tin. Mình càng yếu đuối, càng sợ thì sẽ càng có nhiều người tấn công, những điều không tốt cũng sẽ đến với mình, hãy cứ sống lạc quan và tích cực. Tôi không còn né tránh hay khó khăn như trước mà sẽ tập trung vào công việc hơn là để ý đến những lời đồn đoán mà người ta nói về mình, vì họ không biết sự thật như thế nào".

Khi được hỏi có sợ bị dư luận nói mượn scandal trong quá khứ để nổi tiếng không, Bảo Trân cho rằng nếu mượn scandal thì cô đã mượn từ mấy năm trước. Cô tiết lộ trước scandal, bản thân đã quay một sản phẩm nhưng không dám phát hành vì sợ dư luận. Cô tâm sự: "Có người nói tôi chắc chắn nhờ lùm xùm để tung ra sản phẩm nên tôi không muốn công bố bài hát nào. Đến hơn một năm sau, tôi mới phát hành sản phẩm nên nếu nói mượn scandal thì không phải. Tôi cũng không nói đụng chạm đến ai, tôi chỉ nói sự thật. Nhiều người nói tôi tự sắp xếp ra sự kiện đó, nếu tôi sắp xếp thì sao phải làm hình ảnh mình xấu xí đến mức độ như vậy. Dù gì tôi vẫn là một người mẹ, tôi không muốn con mình phải thấy những hình ảnh xấu của mẹ".

Ca sĩ Bảo Trân: Không dám ra đường, giảm thu nhập sau ồn ào với Nam Em - Ảnh 3.

Bảo Trân thừa nhận mình bị ám ảnh tâm lý, sợ khi nghe thấy tên Nam Em

FBNV

Theo thành viên nhóm Gemini, khoảng thời gian đó cô bị ảnh hưởng nhiều. Trong công việc, mọi người nói cô nhờ ồn ào để được nổi tiếng. Nhưng đó không phải sự thật, ngược lại, cô bị tác động rất nhiều. Bảo Trân mất vài tháng để ổn định lại tâm lý, ra ngoài đi làm. Cô gặp rào cản vì lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người xung quanh ghét, nói xấu mình. Mẹ một con không dám ra đường, đi hát. Khi tạm dừng công việc, nhiều người nghĩ cô bỏ nghề, không gọi đi hát nữa. Thời gian sau, khi liên lạc lại họ kể thấy cô "biệt vô âm tín", không xuất hiện nên tưởng cô đi làm nghề khác rồi. Người đẹp khẳng định vì lùm xùm nên thu nhập của cô thậm chí chỉ còn ⅓ so với lúc trước, dẫn đến nhiều khó khăn.

Nhắc về mối tình cũ, Bảo Trân kể mình và Quốc Bảo quen nhau đều xuất phát từ tình yêu chứ không phải như mọi người đồn đoán là cô gài bẫy hay có ý đồ gì. Quen nhau được một thời gian ngắn thì nữ ca sĩ có em bé. Cô bộc bạch "Ở độ tuổi đó tôi đã thiếu chín chắn rồi thì bạn kia còn hơn nữa, vì cả hai bằng tuổi nhau. Mọi người cũng thường nói phụ nữ sẽ trưởng thành sớm hơn đàn ông. Tôi nghĩ thời điểm đó bạn không chịu được áp lực nhiều. Bạn không khuyên tôi bỏ em bé nhưng cũng bối rối, nói cho bạn thời gian để suy nghĩ. Sau một buổi thì bạn đồng ý, vì bạn không phải người thiếu trách nhiệm".

Bảo Trân nhớ lại: "Nghĩ là một chuyện nhưng thực tế rất khủng khiếp. Chúng tôi đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tôi phải giấu chuyện có thai vì bạn đó không muốn ảnh hưởng sự nghiệp nên tôi cũng đồng ý. Tôi nghĩ đây cũng là lý do chính đáng vì bạn là trụ cột chính của gia đình. Thời điểm đó tôi cũng không biết tại sao bản thân có suy nghĩ là làm nghệ sĩ thì không được có con, không chia sẻ chuyện riêng tư, vì sẽ làm mất fan, mất công việc. Chỉ có gia đình đôi bên gặp mặt ăn uống như ra mắt vậy thôi, cũng có nói đợi thời điểm thích hợp sẽ cho hai đứa chính thức tiến tới".

Ca sĩ Bảo Trân: Không dám ra đường, giảm thu nhập sau ồn ào với Nam Em - Ảnh 4.

Thành viên nhóm Gemini tâm sự bản thân phải giấu chuyện mang thai, nhằm tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp bạn trai

NVCC

"Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản, “màu hồng” như vậy, cho đến khi tôi phải vừa đấu tranh giữa việc giữ danh tiếng cho bạn đó và vừa phải giữ kinh tế cho bản thân, bởi lúc đó tôi cũng là lao động chính. Tôi phải giấu với mọi người xung quanh là mình không có thai, bầu 8 tháng vẫn còn đi hát. Tôi đi diễn phải dùng đồ nịt cho bụng gọn lại, nhưng không đến mức o ép con quá đáng. Một phần vì tôi cũng ăn uống lành mạnh, không ăn tinh bột. Lúc nào đi khám thai con tôi cũng rất khỏe mạnh, đạt dinh dưỡng. Đến lúc lên bàn sinh tôi chỉ tăng có 6 ký thôi, dáng tôi rất gọn", cô nói thêm.

Đề cập đến trách nhiệm của bạn trai cũ trong việc chăm con sau chia tay, Bảo Trân nói: "Tôi chia sẻ thật lòng, chắc nhiều bà mẹ đơn thân như tôi sẽ đồng cảm. Mình không thể nào yêu cầu người ta có trách nhiệm 100% như một cặp vợ chồng sống chung với nhau. Một người cha sống xa con thì chắc chắn quỹ thời gian ở bên con sẽ không nhiều, tôi đã xác định tư tưởng này ngay từ đầu, không kỳ vọng hay bắt buộc anh ấy phải có trách nhiệm, cũng không trách móc tại sao anh không như mình mong muốn. Những giai đoạn khó khăn, chúng tôi sẽ nói chuyện nhẹ nhàng. Ví dụ bạn nói tháng này bạn khó khăn quá thì tôi cũng đồng cảm, không đòi hỏi quá nhiều việc trợ cấp".

Nữ ca sĩ cho biết số tiền mà mình đã nhận không nhằm nhò gì so với số tiền mà cô đầu tư cho con. Cô có quan điểm được làm mẹ của một đứa trẻ đã là điều may mắn, không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ như mọi người nghĩ. "Con của tôi thì tôi nuôi, ai phụ thêm được gì thì tôi cảm ơn. Con gần 3 tuổi thì chúng tôi chia tay", Bảo Trân nói.

Về mối quan hệ hiện tại giữa Quốc Bảo và con gái, cô chia sẻ ba bé ít có thời gian thăm nom con. Cô cho rằng trong khoảng thời gian mình gặp trục trặc, bé cũng bị ảnh hưởng, cộng thêm dịch Covid-19 khiến bé giống như trầm cảm nhẹ. Con cô rất khó tiếp xúc với người lạ, những ai tiếp xúc nhiều lần bé mới có thể quen được. VJ Quốc Bảo cũng ở trong trường hợp như vậy, chỉ gặp nhau 2-3 lần thì không thể nào quấn quýt được. Sau chuyện đó, Bảo Trân cũng giận nên bé mới gặp lại ba gần đây.

Ca sĩ Bảo Trân: Không dám ra đường, giảm thu nhập sau ồn ào với Nam Em - Ảnh 5.

Cô chia sẻ vì bản thân không có cha nên từng cố chấp trong tình yêu dù người kia đối xử không tốt với mình

FBNV

Cô khẳng định nếu bây giờ Quốc Bảo kết hôn, cô cũng không còn những cảm xúc khó chịu như trước. "Khoảng thời gian sau câu chuyện đó, tôi gần như đã giải thoát rồi. Trong cái rủi có cái may, sự kiện đó như một dấu chấm hết cho những gì tôi đã trải qua, từ dây dưa đến kỳ vọng, cứ nghĩ họ đã thay đổi và cả hai sẽ có một cái kết đẹp. Tôi sinh ra trong một gia đình không có cha nên tôi rất cố chấp, mẹ và gia đình đều khuyên nhiều lắm vì người đó cũng có nhiều lần đối xử không tốt với tôi nhưng tôi vẫn nghĩ mình có thể thay đổi được họ. Mọi chuyện xảy ra giống như một hồi chuông giúp tôi thức tỉnh, không còn hy vọng gì nữa, con người mình thoải mái hơn nhiều", Bảo Trân chia sẻ.

Người đẹp bộc bạch: "Người phụ nữ lúc nào cũng mong muốn có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc nên đôi khi tôi cũng nghĩ tại sao mình lại rơi vào trường hợp trái ngang như vậy, còn bị mọi người biết đến với một hình tượng không hay ho gì. Bây giờ, chuyện mọi người suy nghĩ về tôi như thế nào không còn quan trọng bằng việc tôi phải giữ vững tinh thần, ổn định kinh tế để lo cho con ăn học, lo cho mẹ và gia đình".

Trước câu hỏi có muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, Bảo Trân thừa nhận cô cũng nghĩ đến nhưng không tìm được, có lẽ vì tiêu chuẩn quá cao. Theo cô, người phù hợp phải thương con của mình, con rất bám mẹ, khoảng 9-10 giờ tối là con đã gọi cho mẹ. Bảo Trân kể mình không đi đâu được, kể cả hẹn hò vì không có thời gian.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.