Ca ghép ruột đầu tiên trên thế giới từ người hiến ngưng tim

Lê Cầm
Lê Cầm
12/10/2022 10:46 GMT+7

Bé gái Emma (1 tuổi, người Tây Ban Nha) trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép ruột thành công từ một người hiến tặng đã chết vì suy tim.

Thông tin được Bệnh viện La Paz ở Madrid cho biết ngày 11.10, theo Reuters.

"Đứa trẻ hiện đã được xuất viện và đang ở nhà với cha mẹ trong tình trạng sức khỏe ổn định", thông báo của bệnh viện.

Bé Emma ​​được chẩn đoán mắc chứng suy ruột khi mới một tháng tuổi. Ruột của em quá ngắn dẫn đến sức khỏe ngày càng yếu đi. Ngoài ruột, Emma còn được ghép gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy.

"Tin tốt là bé đã được cứu sống, Emma rất dũng cảm và từng ngày chứng minh sức sống của mình", mẹ bé nói với các phóng viên trước khi gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tặng và các bác sĩ. Cô cho biết hiện Emma đã 17 tháng tuổi.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật ghép ruột tại Bệnh viện La Paz, Tây Ban Nha

BỆNH VIỆN LA PAZ/REUTERS

Việc hiến tặng từ người ngưng tim được tiến hành sau khi bác sĩ xác nhận bệnh nhân không còn nhịp tim và chức năng thở. Các cơ quan hiến tặng được bảo quản thông qua một hệ thống oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO).

Điều khiến trường hợp của Emma trở nên đặc biệt là khó khăn trong việc bảo quản đoạn ruột được hiến không có tâm thu do đặc điểm của cơ quan tiêu hóa.

Tây Ban Nha là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về cấy ghép nội tạng, với hơn 102 ca được thực hiện vào năm 2021 trên một triệu dân, theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha. Tỷ lệ này chỉ thấp hơn Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.