Cá chết và cuộc họp báo 8 phút

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/04/2016 15:27 GMT+7

Từ 13 giờ, cổng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hàng chục phóng viên túc trực. Nắng gay gắt, mọi người ngồi dưới các bóng cây, vừa gõ laptop cập nhật những thông tin mới nhất, vừa nghe ngóng: “Biết mấy giờ họp chưa?”.

Vụ việc cá chết hàng loạt ven biển miền Trung đang là tâm điểm của dư luận. Chính vì vậy, ngay khi biết Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có một cuộc họp báo thông tin về vấn đề này chiều 27.4, tất cả các phóng viên đều nôn nóng, bồn chồn như ngồi trên lửa.
Chúng tôi đứng chờ nhiều tiếng mới được dự họp báo
“Ngồi trên lửa” là bởi vì chưa có một thời gian cụ thể cho buổi họp báo. Chỉ biết là từ đầu giờ chiều, Bộ sẽ có cuộc làm việc với các bộ, ngành liên quan để có báo cáo cụ thể vụ việc, sau đó sẽ có một cuộc họp thông tin với báo chí.
Từ 13 giờ, cổng Bộ Tài nguyên và Môi trường (đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội) đã có hàng chục phóng viên túc trực. Nắng gay gắt, mọi người ngồi dưới các bóng cây, vừa gõ laptop cập nhật những thông tin mới nhất, vừa nghe ngóng: “Biết mấy giờ họp chưa?”.
14 giờ chiều, sảnh tầng 1 của tòa nhà Bộ Tài nguyên và Môi trường có đến gần 150 phóng viên trong nước và quốc tế đứng ngồi, sẵn sàng máy quay, máy ảnh. Nhiều phóng viên đã cầm ngay điện thoại di động, dùng ứng dụng facebook để phát trực tiếp hiện trường trước giờ họp báo.
Hàng trăm phóng viên đã tới địa điểm họp báo vào hôm qua
15 giờ, 16 giờ, rồi 17 giờ, phóng viên vẫn ngồi kín hành lang. Cho đến 17 giờ 30, một thông báo chính thức được phát ra, họp báo diễn ra lúc 19 giờ. Vậy là chúng tôi còn khoảng hơn 1 giờ nữa để chuẩn bị cho cuộc chạy đua đưa tin về vấn đề đang được quan tâm này, dự kiến phải cạnh tranh cùng khoảng hơn 200 phóng viên khác với những máy móc hiện đại nhất.
Phòng họp báo lúc 18 giờ 45 quá tải người. Chúng tôi nhanh chân chọn được ghế ngồi đầu tiên, sát bàn chủ tọa. Sóng 3G, wifi tê liệt, nhiều người kêu trời, nhưng nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi đã có kết nối internet rất ổn định trong suốt thời gian buổi họp báo, để tường thuật trực tiếp vụ việc trên facebook Báo Thanh Niên.
Hàng trăm phóng viên nôn nao, “rừng” máy ảnh, điện thoại, máy quay phim đã sẵn sàng, chỉ chờ lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Gần 20 giờ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân bước vào phòng và chào các phóng viên. Rất nhanh chóng, Thứ trưởng đọc thông báo kết luận sau buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan. Thông báo chưa đưa ra chính xác nguyên nhân cá chết, chỉ xác định 2 nhóm nguyên nhân, và cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. Tất cả gói gọn trong khoảng 8 phút. Thứ trưởng ra khỏi phòng. Nhiều phóng viên sững sờ. Nhiều người chưa tin buổi họp báo kết thúc.
Cuộc họp báo được phát trực tiếp trên facebook Báo Thanh Niên
Ngay sau đó, phóng viên Thanh Niên cùng Thông tấn xã Việt Nam, VTV, báo điện tử VNExpress, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi riêng với Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân về hiện tượng cá chết tràn lan trên biển miền Trung tại phòng làm việc của ông. Những thông tin mới nhất đã được chúng tôi truyền hình trực tiếp qua fanpage facebook Báo Thanh Niên ngay lúc 21 giờ tối. Chỉ trong thời gian rất ngắn, phần phát trực tiếp này đã thu hút lượng độc giả cực lớn.
Điều gì làm chúng tôi ấn tượng nhất về buổi làm việc vừa qua với Bộ Tài nguyên và Môi trường? Không phải là sự chờ đợi nhiều giờ, không phải là sự bất ngờ khi họp báo không có phần hỏi đáp của phóng viên, mà đó là những biểu tượng (icon) giận dữ của nhiều bạn đọc sau các video trực tiếp. Bạn đọc không giận dữ khi phải chờ quá lâu để được nghe Thứ trưởng nói, song Bộ Tài nguyên và Môi trường còn nợ người dân những câu trả lời xác đáng hơn về nguyên nhân cá chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.