Cá chết bất thường trên sông, người dân kéo nhau ra vớt

06/09/2016 15:20 GMT+7

Hàng ngàn cá lớn cá bé nổi lờ đờ trên mặt sông, thoi thóp, rồi chết. Người dân sinh sống bên bờ sông kéo nhau ra vớt cá chết.

Sáng 6.9, người dân địa phương bất ngờ phát hiện trên sông Sa Lung (chảy qua H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) có rất nhiều cá nổi lên trên mặt nước, thở thoi thóp rồi chết. Nhiều người đã dùng vợt, chèo thuyền, hoặc chỉ cần lội ra mép sông là đã vớt cá chết.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào khoảng 11 giờ ngày 6.9, tại khu vực cầu Phúc Lâm (nối 2 xã Vĩnh Thủy và Vĩnh Long), có hàng chục người dân đang tập trung vớt cá, chủ yếu là cá trắm, cá hanh..., có con nặng đến 2 kg.
Người dân dùng ghe để vớt số cá đang lờ đờ trên mặt nước Ảnh: Nguyễn Phúc
Cũng theo ghi nhận của PV, nước sông tại khu vực này bỗng nhiên đục ngầu, chảy rất mạnh nhưng có mùi hôi khá nặng. Theo một số người dân đang vớt cá, hiện tượng này xảy ra khi một con đập ở phía thượng nguồn xả nước. Còn về việc nước có mùi hôi, người dân địa phương cho rằng là do một số nhà máy chế biến cao su ở thượng nguồn.
Chỉ cần xắn quần lội xuống sông là vớt được cá Ảnh: Nguyễn Phúc
Đầu giờ chiều cùng ngày (6.9), ông Phan Ngọc Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy cho biết vào sáng 6.9, phía thủy nông đã xả đập nước ở thượng nguồn sông Sa Lung. “Cá ở trên đập là cá nước ngọt, bị đẩy xuống sông Sa Lung là nước lợ, nên chúng bị sốc và chết”, ông Nghĩa nói.
Còn về mùi hôi bốc ở bờ sông, ông Nghĩa cũng cho biết chính quyền xã đã ghi nhận phản ánh của người dân về 3 nhà máy chế biến mủ cao su.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.