Cả 3 mẹ con cùng mắc bệnh nặng

08/05/2024 07:39 GMT+7

Chồng mất vì bạo bệnh chưa bao lâu, 3 mẹ con chị Kiều lại bàng hoàng phát hiện mình cũng đang mang căn bệnh quái ác.

Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Lê Thị Kiều (39 tuổi, ở xã Sa Bình, H.Sa Thầy, Kon Tum). Chị Kiều cho biết năm 2009 chị lập gia đình và có 2 người con. Vợ chồng chị có một mảnh đất nhỏ trồng hơn 300 cây cao su xen canh khoai, sắn, dù lao động vất vả nhưng thu nhập cũng chỉ đủ ăn.

Đến tháng 5.2023, bất hạnh bắt đầu ập xuống gia đình anh chị. Chồng chị Kiều thấy trong người mệt mỏi, không còn sức lao động, đến bệnh viện khám thì các bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư hạch. Chưa đầy 2 tháng sau, khi bệnh đã trở nặng, dù đã cố gắng chạy chữa nhưng anh vẫn không qua khỏi.

Hai con chị Kiều tranh thủ lúc khỏe phụ giúp mẹ làm việc nhà

Hai con chị Kiều tranh thủ lúc khỏe phụ giúp mẹ làm việc nhà

ĐỨC NHẬT

Khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì vào tháng 1.2024 chị Kiều lại phát hiện mình cũng mắc ung thư hạch. Những cơn đau liên tục dày vò chị. Ngày khám bệnh về, chị Kiều chẳng dám nói với ai, sợ các con biết sẽ lo lắng.

Mỗi khi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc các con sẽ không biết trông cậy vào ai khi gặp khó khăn, bất trắc, tim chị lại quặn thắt. Dù vậy, chị vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con.

Thế nhưng tai ương vẫn chưa buông tha 3 mẹ con chị Kiều. Tháng 2 vừa qua, 2 con gái chị là Nguyễn Thị Tiên (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (10 tuổi) thấy trong người không khỏe, ăn uống khó khăn, cơ thể liên tục bị giảm cân. Chị Kiều đưa các con đi khám thì phát hiện cả Tiên và Tuyền đều mắc bệnh ung thư hạch. Biết bao đêm dài, chờ các con ngủ chị Kiều mới dám để rơi những giọt nước mắt khổ đau.

Chồng mất, chị Kiều trở thành lao động chính trong nhà. Không chỉ nuôi 2 con nhỏ, chị còn đang phải chăm sóc người mẹ già đã 83 tuổi. Để có tiền chữa bệnh, ngoài chăm sóc vườn cây cao su, chị Kiều còn nhận làm thuê đủ việc. Thế nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, những thứ có giá trị trong nhà cũng dần phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Khi không còn đủ sức làm việc, chị Kiều đành vay mượn người thân, bạn bè để mua thuốc cho mình và các con. Đến nay số nợ của gia đình chị đã hơn 200 triệu đồng.

"Các con còn quá nhỏ để có thể chịu đựng căn bệnh quái ác này. Để các con được sống, tôi đã đưa đi chữa trị ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ. Thế nhưng chi phí chạy chữa mỗi ngày một nhiều, mỗi tháng mấy mẹ con tiêu tốn hàng chục triệu đồng tiền thuốc thang, điều trị. Giờ đây gia đình không còn biết xoay xở ra sao", chị Kiều nghẹn ngào.

Bà Phạm Thị Thủy, Phó bí thư Đảng ủy xã Sa Bình, cho biết địa phương đã nắm được hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Kiều. Nhà quá khó khăn nhưng hằng tháng 3 mẹ con chị Kiều phải chi hàng chục triệu đồng để điều trị bệnh. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để được đưa vào diện hộ nghèo phát sinh của xã để được nhận trợ cấp hằng tháng. Cùng với đó, xã đang vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã chung tay hỗ trợ cho gia đình trong thời gian tới.

Tuy nhiên những sự hỗ trợ này cũng không thể đủ, do đó rất mong bạn đọc gần xa mở rộng tấm lòng giúp đỡ gia đình chị Kiều có điều kiện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản:10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Lê Thị Kiều; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Kiều trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.