Buổi chia tay ‘hy vọng’ của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

27/05/2022 18:40 GMT+7

Cầm trên tay ‘quyền trượng hy vọng’, khoảnh khắc chia tay của học sinh cuối cấp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) diễn ra trong đong đầy cảm xúc và ước mong.

Sáng 27.5, lễ ra trường của hơn 600 học sinh khối 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã mở đầu bằng hoạt động đập tay khích lệ của các em khóa dưới dành cho những anh chị cuối cấp

Ngọc Long

Không chỉ được tiếp sức từ đàn em, các bạn lớp 12 từ nhiều lớp khác nhau cũng tự động viên lẫn nhau, thể hiện sự đoàn kết đồng lòng

Ngọc Long

Các thành viên lớp 12D bước ra khuôn viên nhảy flashmob “chuẩn catwalk” trong những dải sash tông hồng ấn tượng

Ngọc Long

Tập thể lớp chụp kỷ niệm cùng lá cờ biểu tượng trước khi bắt đầu buổi nhảy flashmob kéo dài 15 phút

Ngọc Long

Sau 2 tháng tập luyện, toàn thể học sinh khối 12 trình diễn dưới sân trường những điệu nhảy đơn, đôi và tập thể sôi động, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp dành tặng thầy cô, các em khóa dưới trước khi ra trường

NGỌC LONG

Nổi bật trong bài nhảy tập thể là những “quyền trượng hy vọng” do chính học sinh của trường tự thiết kế, sản xuất, với số lượng lên đến hơn 600 cái và được thực hiện suốt 3 tháng ròng rã

ngọc long

Đứng sau ý tưởng làm “quyền trượng”, Lê Hoàng Kim Anh (lớp 12 chuyên Sinh B) cho biết cảm hứng thiết kế đến từ những chiếc lightstick mà người hâm mộ dùng để cổ vũ thần tượng. “Em mong quyền trượng sẽ không chỉ thắp sáng hy vọng cho các bạn cùng khóa mà còn tiếp thêm niềm tin, tương lai tươi sáng cho mọi người trên con đường về sau. Hy vọng các bạn sẽ thi cử thành công và đạt được ước mơ mình mong muốn”, Kim Anh giãi bày.

NGỌC LONG

Trao ruy băng cũng là hoạt động đáng nhớ, gây xúc động mạnh với những cô cậu tuổi học trò. “Vàng dành cho người bạn hài hước nhất, đỏ là người bạn muốn cảm ơn. Xanh dương để xin lỗi, hồng nhằm bày tỏ luyến tiếc, còn sắc tím để khích lệ chính mình đã vượt qua mọi gian lao”, Thân Trọng Thảo Nguyên (lớp 12 chuyên Anh 1) giải thích.

ngọc long

Thảo Nguyên (phải) cùng Nguyễn Hoàng Minh Châu (lớp 12 chuyên Anh 3) bên cạnh những chiếc ruy băng do bạn bè thắt tặng. “Năm 12, em và người bạn thân nhất xảy ra xích mích nên đã không nói chuyện đến giờ. Nhờ dây xanh dương, em đã nói được lời xin lỗi, và tụi em đã ôm nhau khóc quá chừng”, Nguyên bộc bạch.

NGỌC LONG

Khi buổi lễ gần đến cuối giờ, không khí sôi động lắng dần, chừa chỗ cho những giây phút vỡ òa nước mắt

ngọc long

Những người bạn cùng lớp ôm chặt lấy nhau, động viên nhau khi giờ chia tay cận kề

NGỌC LONG

Cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi học trò, vì đó sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên

ngọc long

Nguyên Anh (lớp 12D) và Hồng Ngọc (lớp 12 chuyên Văn 1) trao nhau chữ ký và dòng lưu bút đầy đầy cảm xúc

NGỌC LONG

Buổi lễ trưởng thành tuy đã khép lại, nhưng dư âm cảm xúc vẫn kéo dài cho đến mãi về sau. Và như các bạn học sinh chuyên Lê Hồng Phong thường rủ rỉ, luôn hạnh phúc khi được học ở trường.

NGỌC LONG

Năm nay, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ tổ chức hai buổi lễ trưởng thành và tri ân riêng biệt. Lễ tri ân sẽ được tổ chức vào tối mai, 28.5, với sự tham gia của cả hai thế hệ học trò khóa 2018 - 2021, 2019 - 2022 cùng giáo viên và phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.