Bùng nổ phim Việt

11/08/2015 06:36 GMT+7

Trong hơn 10 năm trở lại đây, có thể nói 2015 là năm đạt kỷ lục về số lượng phim điện ảnh Việt với khoảng 40 phim được đưa ra rạp.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, có thể nói 2015 là năm đạt kỷ lục về số lượng phim điện ảnh Việt với khoảng 40 phim được đưa ra rạp.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - một trong những phim đang được khán giả chờ đợi  - Ảnh: đoàn phim cung cấpTôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - một trong những phim đang được khán giả chờ đợi
 - Ảnh: đoàn phim cung cấp
Số lượng lớn phim ra rạp cùng sự đa dạng về thể loại, đề tài đã khiến thị trường phim Việt sôi động hơn bao giờ hết.
Cán mức doanh thu 100 tỉ đồng
Trong nửa đầu năm 2015 có hơn 15 phim ra rạp - tính luôn phim tết gồm những bộ phim hài, phim ma, tâm lý, lãng mạn, trong đó có không ít phim thắng lớn như Ma Dai (thu về 14 tỉ đồng sau 4 ngày công chiếu và hơn 40 tỉ đồng sau 2 tuần ra rạp), Quý tử bất đắc dĩ (gần 50 tỉ), Ngày nảy ngày nay (xấp xỉ 40 tỉ), Trúng số (được dư luận đánh giá cao về nội dung, chất lượng, doanh thu cũng gần 20 tỉ)... Từ nay đến cuối năm và lan sang dịp Tết dương lịch, âm lịch có khoảng 25 phim được công chiếu.
Hiện khán giả trong nước rất ưu ái điện ảnh nước nhà, nhưng nếu cứ làm phim làng nhàng, gây cười hay tạo scandal mà chẳng đọng lại điều gì thì khán giả sẽ nhanh chóng quay lưng
Diễn viên Hoàng Phúc
Vài năm qua, thị trường điện ảnh trong nước liên tục chứng kiến các bộ phim giải trí Việt ngự trị phòng vé suốt nhiều tuần, vượt xa mốc doanh thu 1 triệu USD như Để Mai tính 2 (chiếu cuối 2014) với hơn 100 tỉ đồng, vượt qua con số ấn tượng 80 tỉ đồng của Tèo em, 85 tỉ của Quả tim máu, 45 tỉ của Chàng trai năm ấy và 40 tỉ của Long Ruồi (2011). Con số này qua mặt cả doanh thu phim ngoại khi bom tấn Iron Man 3 đạt khoảng 66 tỉ đồng, Big Hero 6 chỉ đạt khoảng 34 tỉ đồng, và hiện ngang với doanh thu kỷ lục phim ngoại chiếu tại VN mới đây nhất là Jurassic World với hơn 101 tỉ đồng.
Bên cạnh doanh thu khả quan từ các phim nội, việc số lượng các rạp chiếu mới liên tục “nở nồi” đã tạo nên điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư mạnh dạn bỏ tiền tỉ làm phim. Số lượng rạp chiếu cả nước năm 2014 là 282 rạp (nhà nước chỉ quản lý khoảng 70 rạp, còn lại do tư nhân sở hữu), tăng 36% so với năm 2013, dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm 50% trong năm nay.
Đừng đánh mất niềm tin của khán giả
Rõ ràng phim giải trí trong nước đang ăn nên làm ra, kéo theo phong trào “nhà nhà làm phim, người người làm phim”. Ngoài những tên tuổi làm phim quen thuộc, hiện xuất hiện thêm người nổi tiếng là diễn viên, ca sĩ, người mẫu... bỏ tiền ra làm phim như diễn viên Thanh Thúy, ca sĩ Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc, Thủy Tiên, người mẫu Ngọc Trinh...
Phim Việt hiện được làm phù hợp với thị hiếu của khán giả hơn và đa dạng về thể loại. Phim sắp ra rạp có màu sắc hành động là Kung Fu Phở (công chiếu 12.8), Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ (dự kiến ra rạp dịp Giáng sinh, đạo diễn Đức Thịnh, với các diễn viên hài Hoài Linh, Trường Giang, Thương Tín, ca sĩ Tóc Tiên...), Trùm cỏ (đạo diễn Phan Minh từng thành công với Tốc độ và đường cong), Siêu trộm (phim trinh thám, đạo diễn Hàm Trần)... Phim kinh dị, tâm lý có Con ma nhà họ Vương, 49 ngày, Mắt mèo, Sám hối... Hài hước có Hy sinh đời trai, Em là bà nội của anh, Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc, Nữ đại gia, Gái già lắm chiêu, Liên minh huyền thoại, Những bà bầu hành động, Tèo em 2, Tấm Cám hiện đại... Phim tình cảm lãng mạn có Yêu (Love), Vợ và người tình, Mật ngữ tình yêu, Vòng eo 56...
Tuy nhiên, có thể thấy mẫu số chung của những sản phẩm này là kinh phí khiêm tốn, hướng đến thể loại ăn khách, rút ngắn thời gian thực hiện để thu hồi vốn càng nhanh càng tốt. Diễn viên kỳ cựu Hoàng Phúc nêu ý kiến: “Hiện khán giả trong nước rất ưu ái điện ảnh nước nhà, nhưng nếu cứ làm phim làng nhàng, gây cười hay tạo scandal mà chẳng đọng lại điều gì thì khán giả sẽ nhanh chóng quay lưng. Các nhà sản xuất đang chạy theo xu hướng làm phim giải trí, điều đó không sai nhưng phim giải trí cũng cần phải có tiêu chuẩn của nó”.
Trong số các phim đã và sẽ ra rạp sắp tới có thể thấy không nhiều phim “thuần” đi theo hướng nghệ thuật, độc lập. Có thể thấy vài điểm sáng của dòng phim này như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ) - sẽ ra rạp đầu tháng 10, Cha và con và... (đạo diễn Phan Đăng Di) - tranh giải Gấu vàng tại LHP Berlin, dự kiến chiếu rạp trong tháng 9. Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty BHD, hệ thống rạp BHD - chia sẻ: “Ở các nước, họ đều có một quỹ hỗ trợ tài chính từ chính phủ, gọi là tài trợ không hoàn lại để ủng hộ hướng đi riêng, độc lập của dòng phim nghệ thuật. Vì thế, tôi nghĩ nhà nước mình nên có những tài trợ cần thiết cho các đạo diễn, hãng phim, dự án làm phim nghệ thuật, độc lập để ngày càng nhiều hơn những bộ phim dạng này xuất hiện”.
Chờ đợi “Hoa vàng trên cỏ xanh”
Chỉ mới xuất hiện teaser trailer nhưng phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã tạo được sự chú ý khiến khán giả háo hức chờ phim ra rạp.
Nhà sản xuất - diễn viên Kim Phượng (từng bỏ vốn làm Vũ điệu đường cong) cho biết: “Nếu phim này thắng lớn về doanh thu thì sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho điện ảnh Việt; đặc biệt sẽ cho mọi người thấy được thị hiếu của khán giả không phải như những nhận định, đánh giá lâu nay là chỉ thích hài nhảm, cười vui, mà phim nào làm thực sự chất lượng sẽ chạm đến cảm xúc của người xem”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.