Bùi Anh Tuấn hát 'Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa' khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
08/01/2022 15:27 GMT+7

Chỉ mới ra mắt chưa đầy 24 giờ, ca khúc Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa do Tăng Nhật Tuệ sáng tác, Trần Thành Trung đạo diễn, được thể hiện qua giọng hát của Bùi Anh Tuấn đã "gây sốt" và làm rơi lệ cộng đồng mạng.

Đây là lần đầu tiên một ca khúc được ra mắt trước ngày phát hành chính thức của Gala Nhạc Việt – Đại nhạc hội Tết được mong chờ hàng năm. Ca khúc Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa được Bùi Anh Tuấn thể hiện da diết, thổn thức với dàn dựng ấn tượng, đậm tính nghệ thuật trên sân khấu, là một trong những tiết mục đặc biệt được đầu tư công phu của chương trình.

Ca khúc Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa dành riêng cho chương trình năm nay và đặc biệt hơn phù hợp với một năm đầy biến động vì ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, như một sự đồng cảm và chia sẻ với những mất mát trong năm qua. Tết là dịp đặc biệt để gia đình sum họp nhưng đâu đó vẫn có những trường hợp vì hoàn cảnh không thể sum vầy.

Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa mang lời ca ý nghĩa cùng sự thể hiện cảm xúc đến nghẹn ngào của Bùi Anh Tuấn. Nam ca sĩ chia sẻ: “Trong tất cả các tiết mục trình diễn cho Gala Nhạc Việt từ nhiều mùa, có lẽ bài hát lần này mang lại cho Tuấn nhiều cảm xúc nhất và cũng đặc biệt nhất. Mình là người sống cảm xúc, thương mẹ và thương gia đình nên khi thể hiện ca khúc này đôi khi mình cũng không kiềm được cảm xúc và rưng rưng theo giai điệu và ca từ bài hát”.

Bùi Anh Tuấn rưng rưng nước mắt hát về Tết buồn

NGUYỄN HIỀN

Khán giả khi xem MV được đăng tải trên YouTube tối 7.1 đã liên tục chia sẻ những bình luận, như: "Hay quá Tuấn ơi! Quay đẹp và nội dung clip ý nghĩa quá!"; "Vừa nghe mà khóe mắt cay cay, hay nhất câu ngày xưa mẹ đánh bằng roi đã ngỡ đau nhất trên đời, đến giờ người đời đánh con không cần đòn roi. Cảm xúc khó tả quá, bài hát trên cả tuyệt vời"; "Nghe xong rưng rưng nước mắt luôn"; "Là thằng con trai 24 tuổi chưa bao giờ tôi nghe một bài nhạc mà lại khóc như một đứa trẻ như thế này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bật khóc khi nghe một bài hát. Tôi cảm nhận và thấu hiểu được cảm giác ấy. Tôi chỉ còn mẹ và tôi lo sợ xa mẹ từng ngày. Mong ước ai còn mẹ hãy luôn làm mẹ vui quý trọng từng giây phút bên mẹ"; "Cảm ơn Tăng Nhật Tuệ, cảm ơn giọng hát của Bùi Anh Tuấn thể hiện bằng tất cả cảm xúc, thay lời muốn nói, nói hết nỗi lòng của nhiều người"...

Những dòng chia sẻ từ khán giả sau khi xem MV ca khúc Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa

chụp màn hình

Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ chắp bút viết nên ca khúc cũng chia sẻ: Ngày Tết ai cũng mong được trở về bên gia đình quây quần trong mâm cơm ngày Tết, nhưng cũng có những người không phải lúc nào cũng được ở bên gia đình, hơn nữa, năm qua đã có nhiều điều xảy ra. Chính vì thế, Tuệ nghĩ, ca khúc này như nhắc nhớ chúng ta nên trân trọng những điều xung quanh, đặc biệt là tình cảm gia đình luôn hiện hữu đáng quý. Cám ơn Gala Nhạc Việt đã phát triển ca khúc thêm nhiều sáng tạo với ý tưởng trên sân khấu vô cùng đặc biệt”.

Gala Nhạc Việt lần đầu ra mắt ca khúc Tết buồn lấy nước mắt khán giả

Nguyễn hiền

Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa với sự dàn dựng tượng hình, ước lệ và đậm chất nghệ thuật ẩn dụ, tái hiện câu chuyện xúc động của những người con mất mẹ trong mùa dịch và không có được giây phút cuối bên mẹ, sau đó chỉ nhận được hũ tro cốt gửi về. Những hình ảnh: băng ca, máy thở, và hũ tro của người con khi nhận lại từ nhân viên y tế thật đau lòng, nhưng quen thuộc đến ám ảnh trong nhiều câu chuyện có thật của một số hoàn cảnh không may đã xảy ra trong năm qua. Ngỡ Tết về là đoàn viên, nhưng lại là chia ly vì sự tàn khốc của đại dịch đã cướp mất đi người thân trong gia đình...

MV gây cảm xúc đặc biệt khi hát, diễn về những mất mát trong đại dịch bệnh

nguyễn hiền

Đạo diễn Trần Thành Trung – Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Có lẽ suốt gần 10 năm thực hiện Gala Nhạc Việt, đây là tiết mục đong đầy cảm xúc nhất của cả ekip. Từ lúc chạy chương trình đến khi quay, tất cả đều thinh lặng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đã rơi như một sự đồng cảm với những ai đã mất người thân vì biến cố mang tên Covid-19. Mình cũng đã xúc động ngay từ khi nghe bản demo đầu tiên, đến bản thu âm chính thức lại càng thổn thức hơn, mỗi lần duyệt file mọi người đều lặng im vì cảm xúc đong đầy. Đến khi nhìn những gì đã dựng xong diễn ra hoạt cảnh trên sân khấu lại càng xúc động hơn”.

MV được biên đạo bởi Shing Trần

nguyễn hiền

Lên ý tưởng thực hiện cùng đạo diễn Trần Thành Trung để tái hiện khung cảnh dịch bệnh Covid năm qua, biên đạo Shing Trần nói: “Ban đầu mình đã từ chối vì không tự tin thực hiện ca khúc này, nhưng được sự thuyết phục của đạo diễn với ekip, mình quyết định thử sức và chơi hết mình với ý tưởng của đạo diễn. Một bài nhạc khi nghe đã khóc, khi bàn ý tưởng cũng khóc, tập bài và chạy chương trình, thậm chí biểu diễn xong nhóm mình vẫn nghẹn ngào bật khóc. Cám ơn bạn diễn viên múa chính Lương Giai Tiến đã cùng biên đạo và truyền tải chân thật cảm xúc về câu chuyện có thật, khi chính bạn cũng mất đi người mẹ trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Cám ơn chương trình đã cho chúng tôi thực hiện một ca khúc thỏa mãn cảm xúc và sự sáng tạo, tái hiện một ký ức buồn của những năm tháng qua không thể quên”.

Với tiết mục đầu tiên được ra mắt Mẹ ơi! Tết vạn dặm xa, dù không phải là bản nhạc Tết sôi động nhưng đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng và là một trong những tiết mục đầu tư đặc biệt của Gala Nhạc Việt lần này, hy vọng có thể san sẻ, đồng điệu cùng nhiều khán giả và chờ đón một năm mới 2022 nhiều khởi sắc hơn. Gala Nhạc Việt số 16 với chủ đề Xuân về gieo hy vọng sẽ chính thức ra mắt từ 14.1 trên YouTube Gala Nhạc Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.