Bức xúc vì xe buýt chở hàng hôi tanh

Hàng đống bao hải sản hôi tanh chất nghênh ngang giữa hai hàng ghế trên xe buýt khiến nhiều hành khách vô cùng bức xúc nhưng cũng đành chịu.

Bất chấp quy định không được chở hàng hóa cồng kềnh, chất dễ cháy nổ, hàng hóa hôi tanh, động vật sống là hàng hóa trên xe buýt nhưng nhiều tài xế, tiếp viên chạy xe buýt tuyến 75 từ H.Cần Giờ về trung tâm TP.HCM vẫn nhận chở đủ loại hàng hóa, khiến hành khách phải chịu nỗi ám ảnh bởi mùi tanh hôi.
Chở hàu, tôm, cua trên xe buýt
Ngày 5.11, PV Thanh Niên bắt chuyến xe buýt số 75 BS 51B-210.91 đi từ TT.Cần Thạnh (H.Cần Giờ, TP.HCM) về trung tâm TP. Vừa lên xe, một tiếp viên (TV) không đeo bảng tên xé vé rồi yêu cầu chúng tôi đưa 30.000 đồng.
Khi vừa qua trung tâm TT.Cần Thạnh khoảng 3 km, xe buýt dừng lại, dù khu vực này không có trạm dừng. TV nữ xuống xe, nói chuyện rôm rả với một phụ nữ đứng dưới đường, rồi hỏi: “Mấy bao? Chở tới đâu?”. Người phụ nữ nói: “4 bao. Chở đến Minh Châu (một tiệm bánh mì ở Q.4, TP.HCM - NV)”. TV quay sang nói với tài xế: “Mấy bao hàu này giờ bỏ ở đâu?”. Tài xế mặc áo thun, quần jeans (không mặc đồng phục như quy định) nhảy xuống khiêng 4 bao hàu để phía sau xe buýt.
Sau đó tài xế cho xe chạy đến một trạm dừng cách đó vài ki lô mét và tiếp tục nhận chở hàu. Nữ TV từ trên xe nhảy xuống, miệng oang oang: “Mấy bao? Còn gì nữa không? 2 kg tôm hả? Đưa lên luôn, 40.000 đồng”. Hành khách trên xe phải chờ khoảng 15 phút để tài xế, TV khiêng 13 bao hàu từ trạm chờ lên bỏ giữa hai hàng ghế của xe buýt. Khi chạy, xe buýt xóc, lắc liên tục khiến nước từ trong bao đựng hàu chảy lênh láng, bốc mùi tanh nồng. Nhiều hành khách phải lấy khẩu trang đeo vào. Khi xe buýt đến phà Bình Khánh, thấy trên xe có nhiều hàng chất cao nên nhân viên phà không cho xe buýt qua gác chắn. Lúc này, nữ TV yêu cầu hành khách xuống “đi bộ một đoạn”.
Sau đó, xe buýt tấp vào một tiệm bánh mì ở đường Hoàng Diệu (Q.4). Tại đây, có 4 thanh niên chờ sẵn để nhận hàu. Nữ TV lấy 780.000 đồng tiền vận chuyển 13 bao hàu rồi lên xe chạy về trung tâm.

tin liên quan

Xe buýt ký sự - Kỳ 2: Trên những chuyến xe
Bà già khó chịu, ông già chịu chơi, cô gái “ở dơ”, thanh niên bựa, dân móc túi… Trên những chuyến xe buýt là cả một xã hội thu nhỏ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc.
Ngày 9.11, chúng tôi bắt chuyến xe số 75 BS 51B-211.14, từ Bến xe Cần Thạnh (TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ) về TP.HCM. Khi xe chưa lăn bánh đã có nhiều khách hàng đến giao những thùng, bịch hải sản được đóng gói sơ sài cho các TV, tài xế để vận chuyển về trung tâm TP.
Vừa rời bến được vài phút thì tài xế tấp vào lề để một phụ nữ gửi cho TV bịch cá và hàu. Nữ TV không mặc đồng phục, không đeo bảng tên, nói: “Rồi. 100.000 đồng”. Người phụ nữ chê mắc, TV hạ giá 80.000 rồi chốt ở giá 70.000 đồng.
Trên đường đi, xe này còn dừng ở nhiều điểm khác để nhận hàng rồi mới chạy về trung tâm TP. Theo tìm hiểu, tùy theo kích cỡ, số lượng bao hàng mà TV lấy giá khác nhau. Mỗi bao hàu 50 kg được TV và tài xế nhận chở từ H.Cần Giờ lên trung tâm TP với giá 60.000 đồng; còn các mối lẻ gửi vài ký thì giá từ 20.000 - 40.000 đồng. Chở hàu, tôm, cá thì TV không xé vé.
“No hàng”, không đón khách
Trưa 10.11, PV Thanh Niên quay lại Bến xe Cần Thạnh để đón xe buýt số 75 BS 51B-211.01 về trung tâm TP. Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, xe lăn bánh rời bến. Chạy được vài trăm mét thì nữ TV ra hiệu cho tài xế dừng xe để nhận hàng. 4 bao hàu lớn còn ướt, được chất giữa lối đi trên xe.
Vì là chỗ quen biết nên TV không cần nói giá, địa chỉ mà hối tài xế chạy nhanh vì còn nhiều mối hàng khác đang chờ. Đi chừng vài trăm mét, xe buýt tiếp tục dừng và đưa những bịch, thùng hải sản lên xe làm chật cứng cả lối đi. Mùi tanh hôi từ đống hải sản bốc lên khiến nhiều hành khách rất bức xúc.
Một khách nữ phàn nàn với tài xế: “Thôi. Chở nhiêu đó đủ rồi. Bốc hàu lên nữa hôi chịu sao nổi!”. Nữ TV liền bảo: “Hết rồi đó. Giờ khóa xe luôn. Không nhận thêm hàng với đón khách nữa đâu”. Nói xong, TV quay sang ghi địa chỉ cho bạn hàng và tính tiền mỗi gói từ 50.000 - 100.000 đồng. Và như đã hứa với khách, tài xế chạy thẳng một mạch về trung tâm TP vì nếu có bắt khách thì khách cũng chẳng biết đứng chỗ nào. “Tôi đi tuyến này lần nào cũng thấy họ chở hàu, ốc, ghẹ trên xe. Nhiều lúc chịu không nổi mùi hôi tanh là ói luôn. Nhưng chỉ có 1 tuyến này chạy lên trung tâm thì mình cũng đành chịu”, một hành khách nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM, xác nhận trên tuyến xe buýt số 75 có tình trạng chở hàng hôi tanh như Báo Thanh Niên phản ánh. Trung tâm sẽ cho kiểm tra xử lý, yêu cầu doanh nghiệp vận tải chấn chỉnh ngay việc này.
“Xe số 75 nào cũng chở hết”
Ngày 22.11, có mặt trên xe buýt số 75 BS 51B-219.93, khi chúng tôi hỏi về việc vận chuyển hàu, tôm, cua lên xe buýt từ Bến xe Cần Thạnh về trung tâm TP thì TV của xe này nói: “Em muốn gửi đồ hải sản lên Sài Gòn thì cứ mang ra đây. Ở đây xe 75 nào cũng nhận hết. Đồ gửi lên tùy nặng nhẹ, kích thước mà giá khác nhau, tầm 70.000 - 80.000 đồng thôi”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, xe buýt tuyến 75 là loại hình xe buýt không trợ giá, xe loại 25 và 29 chỗ, chạy từ trung tâm TP.HCM về H.Cần Giờ. Chuyến đầu tiên xuất bến ở Bến xe 23.9 (Q.1) lúc 7 giờ 30, chuyến cuối cùng xuất bến 16 giờ 30. Ở chiều ngược lại từ Bến xe TT.Cần Thạnh (H.Cần Giờ) xuất bến chuyến đầu 4 giờ 20 phút, chuyến cuối 16 giờ 20 phút. Mỗi ngày, có 6 chuyến, giá vé 30.000 đồng/vé/hành khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.