Bực tức vì bị nhốt trong phòng trọ, đâm chồng 'hờ' tử vong

28/12/2020 12:57 GMT+7

Bực tức chuyện anh H. đi nhậu, nhốt mình trong phòng, bị cáo Tào Kiều Oanh đâm chồng 'hờ' tử vong.

Ngày 28.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tào Kiều Oanh (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 15 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Tào Kiều Oanh và anh N.V.H (bị hại trong vụ án) chung sống như vợ chồng tại phòng trọ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (TP.HCM). 
Khoảng 22 giờ ngày 25.12.2019, Oanh và anh H. cùng bạn tổ chức ăn uống tại phòng trọ. Nhậu đến 4 giờ ngày 26.12.2019, Oanh say nên lên gác nằm ngủ, còn anh H. thì sang phòng trọ của bạn để nhậu tiếp. Lúc đi, anh H. khóa cửa ngoài phòng trọ còn Oanh vẫn nằm ngủ bên trong.
Một lát sau, Oanh dậy đi vệ sinh, không thấy anh H. nên Oanh mở cửa phòng trọ đi tìm nhưng không mở được. Tức giận việc anh H. bỏ đi và nhốt mình trong phòng, Oanh cài chốt cửa phía trong để anh H. về không vào phòng được rồi lên gác ngủ tiếp.
6 giờ cùng ngày, anh H. đi nhậu về nhưng không vào phòng được, gọi nhưng Oanh không mở cửa nên anh H. đập thủng cửa rồi mở khóa vào nhà.
Lúc này, Oanh từ gác bước xuống chửi, anh H. không trả lời mà đi lên gác ngủ. Oanh xuống bếp lấy con dao ra dọa, không cho anh H. lên gác nhưng anh H. vẫn đi lên gác nên Oanh dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh H. Sau khi đâm anh H. xong Oanh bỏ lên gác nằm.
Anh H. bị đâm chảy máu nên ngồi ở chân cầu thang ôm vết thương. Lúc này, người ở khu trọ đi ngang thấy nên đưa anh H. vào bệnh viện cấp cứu, sau đó anh H. tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.