Bức thư tình lần đầu được mở sau 265 năm

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2023 22:32 GMT+7

Những bức thư được viết cho các thủy thủ Pháp trong cuộc chiến tranh thế kỷ 18 giữa Anh và Pháp nhưng chưa được giao cuối cùng đã được mở và nghiên cứu sau 265 năm.

Những bức thư nói trên đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hiếm có về cuộc sống của các thủy thủ và gia đình họ trong thế kỷ 18, theo AFP.

Hải quân Hoàng gia Anh đã thu giữ các bức thư trong chiến tranh 7 năm, cuộc xung đột kết thúc vào năm 1763 chứng kiến Anh và Pháp dẫn đầu hai phe liên minh.

Trong số đó có thư do cô Marie Dubosc viết cho chồng Louis Chamberlain, một sĩ quan của tàu chiến Pháp vào năm 1758. "Em có thể dành cả đêm để viết cho anh… Em là người vợ chung thủy mãi mãi của anh", cô Marie viết.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh) phát hiện ra rằng cô Marie không hề biết rằng con tàu Galatee của chồng cô đã bị người Anh bắt giữ. Louis không bao giờ nhận được lá thư đó và cô Marie qua đời vào năm sau, gần như chắc chắn là trước khi Louis được người Anh trả tự do.

Trong một bức thư khác, đề ngày 27.1.1758, bà Marguerite Quesnel, mẹ của thủy thủ trẻ Nicolas Quesnel từ Normandy, mong muốn người con liên lạc với mình.

Những bức thư viết cho thủy thủ Pháp sau 265 năm mới được đọc - Ảnh 1.

Một bức ảnh không ghi ngày tháng do Đại học Cambridge công bố ngày 2.11.2023 cho thấy một bức thư của bà Marguerite Quesnel gửi cho con trai là Nicolas Quesnel đề ngày 27.1.1758

AFP

Các quan chức Hải quân Anh vào thời điểm đó cho rằng những lá thư như thế không có ý nghĩa quân sự và phần lớn đều nằm trong kho lưu trữ, chưa được mở ra, cho đến khi những chúng thu hút sự chú ý từ giáo sư lịch sử Renaud Morieux của Đại học Cambridge. Những phát hiện của ông Morieux đã được công bố trên tạp chí "Annales. Histoire, Sciences Sociales" hôm 6.11.

Ông Morieux cho hay đã nhận ra rằng mình là người đầu tiên đọc những thông điệp rất riêng tư này kể từ khi chúng được viết ra. Ông còn nói: "Những người nhẽ ra được nhận thư đã không có được cơ hội đó".

Ông Morieux đã xác định danh tính mọi thành viên trong thủy thủ đoàn gồm 181 người của tàu Galatee, với nhiều thư được viết để gửi cho một phần tư trong số họ.

Chỉ riêng năm 1758, một phần ba thủy thủ của Pháp đã bị người Anh bắt giữ. Trong suốt thời kỳ chiến tranh 7 năm, gần 65.000 người đã bị người Anh bắt làm tù nhân. Có một số người chết vì bệnh tật và suy dinh dưỡng, trong khi có những người khác đã được thả.

Ông Morieux cho rằng thư có lẽ là phương tiện duy nhất mà gia đình của các thủy thủ có để cố gắng liên lạc với họ. "Những bức thư này nói về những trải nghiệm phổ biến của con người, chúng không phải chỉ có ở Pháp hay trong thế kỷ 18. Chúng tiết lộ cách tất cả chúng ta đối phó những thách thức lớn trong cuộc sống", ông Morieux bình luận.

"Khi chúng ta phải xa cách những người thân yêu do những sự kiện ngoài tầm kiểm soát như đại dịch hay chiến tranh, chúng ta phải tìm cách giữ liên lạc, làm thế nào để trấn an, quan tâm đến mọi người... Ngày nay, chúng ta có Zoom và WhatsApp. Trong thế kỷ 18, con người chỉ có những lá thư nhưng những gì họ viết đều cảm thấy rất quen thuộc", ông Morieux nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.