Bữa tiệc thịnh soạn của HAGL mang lại động lực lớn cho bóng đá Việt Nam

26/04/2022 09:53 GMT+7

Tham dự đấu trường châu Á, các câu lạc bộ được phép sử dụng tối đa 4 ngoại binh. Nhưng trong trận hòa Jeonbuk 1-1 ở trận lượt về AFC Champions League , đội hình xuất phát của HAGL chỉ dùng 3 ngoại binh, thậm chí có lúc trên sân chỉ còn 2. Vậy mà HAGL có nhiều thời điểm vẫn đá trên chân đội đương kim vô địch Hàn Quốc.

Đây là điểm sáng mà ít người để ý. Có thể năng lực hiện tại của các ngoại binh HAGL không được như mong đợi nên HLV Kiatisak đành phải “cất” bớt trên băng ghế dự bị và đây là bất lợi không thể phủ nhận của HAGL. Nhưng đó lại là cơ hội cho các cầu thủ nội và họ đã thể hiện được trên cả mong đợi.

Ngoài những tên tuổi quen thuộc Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hữu Tuấn, Minh Vương, thủ môn Tuấn Linh đều chơi đúng hoặc hơn sức mình, HAGL còn giới thiệu một gương mặt nhiều khả năng sẽ tỏa sáng: tiền vệ Lê Hữu Phước, sinh năm 2001, học viên Khóa 3 Học viện HAGL JMG Arsenal.

Niềm vui của HAGL

Độc Lập

Dù chưa có được trận thắng nào ở AFC Champions League 2022, nhưng qua 4 trận, dù phải đối mặt với các CLB rất mạnh của 3 nền bóng đá hàng đầu châu Á từng nhiều lần có mặt ở Vòng chung kết World Cup như Hàn Quốc (Jeonbuk FC), Nhật Bản (Yokohama FC), Úc (Sydney FC), nhưng HAGL đã chơi rất sòng phẳng, rất cân bằng khi chơi đôi công với mọi đối thủ. Thậm chí nếu may mắn hơn, HAGL đã kiếm được nhiều điểm hơn và có được vị trí tốt hơn thay vì chỉ được 2 điểm và xếp hạng 3 bảng H trên Sydney và sau Jeonbuk, Yokohama.

Văn Toàn chơi rất tích cực

Độc Lập

Như 2 trận trước Jeonbuk, trận lượt đi HAGL đã thua tức tưởi ở phút bù giờ cuối trận, nếu không HAGL đã có 1 điểm, và có thể nhiều hơn thế nếu như các cầu thủ HAGL tận dụng được cơ hội chuyển thành bàn thắng.

Và, trận lượt về đêm qua, 25.4, HAGL đã chơi bùng nổ. Không ít người lo lắng khi HAGL bị thủng lưới sớm từ phút 18. Các cổ động viên HAGL lo sợ là điều hiển nhiên vì vào thời điểm ghi bàn, Jeonbuk là đội dẫn đầu bảng, Jeonbuk không chỉ là đội đương kim vô địch mà còn có đến 8 lần vô địch Hàn Quốc với lần đầu tiên vào năm 2009, 4 lần đoạt Cúp quốc gia Hàn Quốc, 2 lần vô địch AFC Champions League.

Xuân Trường đi bóng vượt qua Gustavo

Độc Lập

Vậy mà, những chàng trai Phố núi đã khiến cho những đôi chân Jeonbuk có lúc phải hoảng loạn. Đó là lúc bóng trong tầm kiểm soát của mình, hậu vệ Hàn Quốc đã chủ động để bóng lăn ra đường biên cuối sân vì tưởng bóng chạm chân cầu thủ HAGL. Nhận định sai lầm này đã khiến Jeonbuk phải chịu quả phạt góc ngay sau khi HAGL gỡ hòa 1-1.

Nhắc chi tiết này để nhớ lại sức ép dữ dội của HAGL đã áp đặt được lên Jeonbuk. Triết lý bóng đá đẹp, bóng đá lấy tấn công làm phòng ngự của HAGL không chỉ đẩy cao tốc độ trận đấu mà còn khiến đối phương phải bất ngờ. 16 cú sút vào khung thành đối phương của HAGL so với 9 của Jeonbuk đã phản ánh thế trận áp đảo của HAGL dù Công Phượng và đồng đội chỉ có 42,1% thời gian kiểm soát bóng.

Hồng Duy tranh chấp sòng phẳng với tiền đạo to cao của Jeonbuk

Độc Lập

Bàn gỡ hòa của HAGL phản ánh rõ nhất nét đẹp tấn công trên toàn mặt sân của họ: trung vệ Hữu Tuấn từ dưới dũng mãnh đoạt bóng trong chân cầu thủ Jeonbuk, từ giữa sân, Tuấn tăng tốc đẩy bóng thêm 2 nhịp và thực hiện đường chuyền ngay khoảng trống trung lộ xé toang hàng phòng ngự Jeonbuk cho Văn Toàn. Văn Toàn, đứa con của “Thần gió” đã “lướt” trên mặt cỏ, vượt qua sự đeo sát quyết liệt của cặp trung vệ đối phương, và khi nhanh hơn một bước chân, dù mất thế, Toàn cũng kịp sút tung lưới Jeonbuk.

Một bàn thắng, một món ăn rất ngon trong bữa tiệc thịnh soạn mà HAGL đã chiêu đãi người hâm mộ.

Trung vệ Kim Dong-su chặn đứng người đồng hương của mình trong màu áo Jeonbuk

Độc Lập

Với trận hòa Jeonbuk 1-1, HAGL cho thấy tuy đội hình không đủ chiều sâu, các ngoại binh chưa đủ tốt, không đủ lực lượng xoay vòng trước mật độ thi đấu 3 ngày/trận, thế mà các học trò của HLV Kiatisak chứng tỏ quyết tâm rất cao với tinh thần không buông bỏ. Đến giờ họ chưa có dấu hiệu xuống sức dù phải cày ải liên tục đã là điều đáng khen. Đáng khen hơn nữa, với những gì đã thể hiện ở AFC Champions League, HAGL đã khiến cho cả ba CLB đại diện cho 3 quốc gia có tiềm lực vượt trội bóng đá Việt Nam phải kiêng nể, đồng thời HAGL cũng đã đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người hâm mộ.

Hữu Tuấn chơi tốt

Độc Lập

Tiếp nối thành công ở cấp đội tuyển quốc gia khi đội tuyển Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp với thành tích tốt nhất lịch bóng đá nước nhà: vào đến vòng cuối cùng của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á; nay ở cấp câu lạc bộ, HAGL đã tiếp tục để lại hình ảnh ấn tượng đẹp cho bóng đá Việt Nam vì cho đến thời điểm này, chưa có câu lạc bộ nào của Việt Nam đã để lại dấu ấn rất ấn tượng, rất mạnh mẽ, rất đẹp ở AFC Champions League như HAGL.

Đây là tín hiệu tích cực, là động lực, là cơ hội với đầy đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bóng đá Việt Nam phát triển đồng bộ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.