Brazil - Tây Ban Nha (18 giờ 30 ngày 7.8 ): Chung kết Olympic trong mơ

07/08/2021 08:16 GMT+7

Hai gương mặt chất lượng nhất môn bóng đá nam ở Olympic lần này là Brazil và Tây Ban Nha đã vượt qua được tất cả chướng ngại vật khó khăn để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đây có thể xem là một trận chung kết trong mơ về mặt lý thuyết, còn thực tế thì chưa chắc đó đã là trận đấu đỉnh cao thực sự.

Phiên bản kiểm soát bóng lỗi của Tây Ban Nha

Xét về chỉ số kiểm soát bóng thì Olympic Tây Ban Nha (TBN) vẫn là đội bóng hàng đầu của giải đấu này: trung bình 62,4%/trận, chỉ số tốt nhất trong số những đội bóng có mặt tại Nhật Bản. Con số tương tự của Brazil chỉ là 56,4%/trận. Sau 5 trận đấu đã qua, TBN tung ra được 74 pha dứt điểm, trung bình 14,8 pha/trận. Độ chính xác của các cú sút thì khá cao: tổng cộng 31 pha dứt điểm trúng đích nhưng cũng chỉ ghi được 8 bàn, trung bình 1,6 bàn/trận. Trong số đó đặc biệt có 5 bàn thắng được ghi trong trận tứ kết gặp Bờ Biển Ngà, 3 trận còn lại chỉ ghi được 3 bàn và trận ra quân gặp Ai Cập thậm chí không thể ghi bàn.
Đó là những điểm tích cực về mặt thông số, chứ còn về lối chơi và phong độ thì TBN chỉ là phiên bản lỗi của tuyển TBN tại EURO 2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Cũng là kiểm soát bóng nhưng tuyển TBN dựa trên kỹ thuật cá nhân điêu luyện của từng cầu thủ, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của từng nhóm cầu thủ. Có nhiều thời điểm, cảm giác như các tuyển thủ TBN đang đá ma với đối thủ, họ giữ bóng chắc, chuyền cạnh chân, chuyền xâu kim, chuyền vặn sườn khiến đối phương bất lực trong việc giành bóng, chuyền vào khoảng trống phù hợp với thời điểm di chuyển của đồng đội. Còn lối chơi của đội TBN tại Olympic thì lại trở về với phong cách chuyền qua chuyền lại, cố gắng giữ bóng thật lâu nhờ kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ. Nhưng lại thiếu đi tính nhịp điệu và sự đột biến trong những pha phối hợp. Hình ảnh tiêu biểu cho TBN lần này chính là khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí của Pedri và cùng với đó là phong độ mờ nhạt của ngôi sao 18 tuổi cùng đồng đội.

Không còn là vũ khúc samba đầy quyến rũ

Nếu so với TBN mang tới 6 tuyển thủ vừa dự EURO 2020 với quyết tâm giành chiếc HCV thì đội hình của Olympic Brazil (Brazil) khiêm tốn hơn nhiều. Cái tên đắt giá nhất chỉ là Richarlison, một tiền đạo thường thường bậc trung trong màu áo Everton. Cho dù đã chơi tốt ở Copa Armerica cách đây 1 tháng và cũng đang có phong độ tốt ở Olympic với 5 bàn thắng thì Richarlison cũng chưa phải là ngôi sao hàng đầu thế giới. Người từng được đánh giá là hậu vệ biên phải số 1 thế giới Dani Alves thì năm nay đã 38 tuổi. Những cái tên còn lại đều là những cầu thủ đang thi đấu trong nước hoặc những CLB nhỏ ở châu Âu như Paulinho đang đá cho Bayern Leverkusen, Diego Carlos thi đấu cho Sevilla, Douglas Luiz thuộc biên chế Aston Villa.
Chính vì thế không ngạc nhiên khi Brazil tại Olympic không có lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, thể hiện phong cách samba nhảy múa cùng trái bóng. Đơn giản bởi họ không có những con người xuất sắc như 2 kỳ Olympic trước, không có nhiều những cá nhân biết tạo đột biến. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ nếu Richarlison bị khóa thì Brazil cũng không còn ai đủ tin cậy để đặt hy vọng vào tính bất ngờ. Dù vậy Brazil đến thời điểm này lại đang là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất. Không phải vì cách đá hoa mỹ, lôi cuốn, cũng không là những màn trình diễn bùng nổ liên tục mà chính là tinh thần thi đấu quyết tâm, lối chơi lì lợm, rất khoa học và chặt chẽ. 3 chiến thắng dễ dàng trước Đức, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, trận hòa đầy toan tính với Bờ Biển Ngà và đặc biệt là bản lĩnh của đội quân vàng xanh trong cuộc đấu súng trên chấm 11 m với Mexico cho thấy Brazil đã chuẩn bị tâm thế một cách tự tin, vững vàng về tâm lý lẫn sự thích ứng với mọi đối thủ.

Ai sẽ thắng ?

TBN chật vật ở vòng bảng với 5 điểm sau 3 trận, thoát hiểm ở tứ kết nhờ bàn thắng gỡ hòa của Rafa Mir ở những giây cuối cùng trong trận đấu với Bờ Biển Ngà. Và sau đó hồi sinh ở phút 115 trong trận bán kết với chủ nhà Nhật Bản nhờ bàn thắng xuất thần của Asensio. Còn Brazil của HLV Andre Jardine lại đang bước từng bước vững chắc đi đến trận đấu cuối cùng. Lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt của TBN sẽ được kiểm chứng với lối chơi chặt chẽ thực dụng của Brazil. Khả năng ghi bàn của Richarlison sẽ gặp phải những rào cản đẳng cấp như Paul Torres, Garcia hay thủ thành Simon.
Cả TBN lẫn Brazil đều đã vô địch Olympic trên sân nhà vào các năm 1992 và 2016. Nhưng đây sẽ là trận chung kết sòng phẳng trên sân trung lập Nissan ở TP.Yokohama. Cơ hội chia đều cho cả hai nhưng với tính chất của một trận chung kết giành HCV danh giá nhất Thế vận hội nên chắc chắn hai đội sẽ chơi thận trọng và chặt chẽ. Rất khó đòi hỏi một trận cầu cống hiến, vì chất lượng con người cũng như lối chơi của đôi bên là rất cân bằng. Có thể trận đấu sẽ định đoạt bằng những tình huống cố định nhưng khi mà chất lượng sút phạt trực tiếp của cầu thủ đôi bên chưa thật tốt và cũng không có nhiều gương mặt đủ sức gây đột biến thì không loại trừ hai đội kéo nhau đến hết 120 phút và phải phân định trên chấm luân lưu 11 m. Khi đó tôi đặt niềm tin cho Brazil.
Đội hình dự kiến
Brazil (4-4-2): Santos (1) - Dani Alves (13), Arana (6), Diego Carlos (3), Nino (15) - Douglas Luis (5), Guimaraes (8), Anthony (11), Claudinho (20) - Paulinho (7), Richarlison (10).
TBN (4-3-3): Simon (1) - Cucurella (3), Paul Torres (4), Eric Garcia (12), Oscar Gil (18) - Zubimendi (6), Pedri (16), Mikel Merino (8) - Daniel Olmo (19), Oyarzabal (11), Rafa Mir (9)
Tỷ lệ cược: Đồng banh, Brazil thắng 9. 
T.K - G.L
Canada lần đầu vô địch bóng đá nữ
Đội tuyển nữ Canada đã trở thành tân vương Olympic sau khi vượt qua Thụy Điển trên chấm luân lưu 11 m vào tối qua sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Trận chung kết hấp dẫn và kịch tính đúng như mong đợi, khi cả hai đội đều dốc hết sức cho cơ hội có lẽ là của cả cuộc đời. Thụy Điển rất muốn rũ bỏ cái mác “kẻ về nhì vĩ đại” ở lần thứ 4 vào đến bán kết Thế vận hội và World Cup trong 10 năm qua nên chơi có phần lấn lướt hơn và sớm mở tỷ số do Stina Blackstenius ghi. Nhưng Canada chơi rất tự tin và Nichelle Prince gỡ hòa 1-1 bằng quả phạt đền. Sút 11 m, Thụy Điển có cơ hội để kết liễu trận đấu khi Canada đá hỏng trước 3 quả, nhưng các cô gái Bắc Âu đã tự làm hỏng cơ hội để cuối cùng đến lượt sút thứ 6 thua 2-3, chấp nhận về nhì.
Ở diễn biến khác, đội Olympic Mexico đã giành HCĐ bóng đá nam sau khi quật ngã chủ nhà Nhật Bản 3-1 vào chiều qua. Các bàn thắng do Cordova (sút 11 m), Varquez và Vega đều bằng đánh đầu đã nhấn chìm chủ nhà. Bàn gỡ 1-3 của Mitoma chỉ mang ý nghĩa danh dự. Olympic Mexico không chỉ đòi lại món nợ vòng ngoài mà trả luôn một cách sòng phẳng món nợ ở trận tranh HCĐ 53 năm trước ngay trên sân nhà tại Olympic Mexico 1968 thua chính Nhật Bản 0-2.   
Tiểu Bảo - T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.