Bóng rổ VBA 2022: Những thiên thần nhí trở lại

25/06/2022 15:38 GMT+7

VBA thi đấu trở lại theo thể thức sân nhà – sân khách đồng thời mở cửa chào đón khán giả trở lại cũng là lúc các sân bóng xuất hiện những cô, cậu bé đi cùng cầu thủ chủ nhà ra sân trước khi trận đấu bắt đầu.

Việc dắt tay các em bé ra sân thi đấu vốn là truyền thống của bộ môn bóng đá. Người ta tin rằng khi dắt tay các em bé ra sân, các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần thượng võ để “làm gương” cho các em, đồng thời cũng làm dịu căng thẳng giữa hai đội trước khi trận đấu bắt đầu.

Các em nhỏ hồ hởi cầm tay các cầu thủ ra sân ở VBA 2022

GIANG PHẠM

Mặt khác, được nắm tay những siêu sao của bộ môn thể thao mình yêu thích bước ra sân đấu sẽ là một kỷ niệm đặc biệt trong lòng mỗi em bé, tạo động lực để chúng theo đuổi môn thể thao trong tương lai.

VBA, trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dù không trở thành một nghi thức bắt buộc nhưng việc cho các em bé dắt tay cầu thủ ra sân trước trận đấu đã được một số đội bóng thực hiện. Sau 2 năm vắng bóng, hình ảnh này đã quay trở lại trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải 2022.

Những thiên thần nhí ra sân cùng các cầu thủ VBA 2022

VBA

Ở trận đấu của Hanoi Buffaloes, những cô cậu bé đến từ Học viện bóng rổ HNBA, một trung tâm đào tạo bóng rổ trẻ ở Hà Nội nhận vinh dự dắt tay các cầu thủ ra sân. Còn ở trận đấu trên sân của Thang Long Warriors tối 24.6, các em bé dắt cầu thủ ra sân đều đến từ Học viện ASA, một trung tâm đào tạo thể thao cho thanh thiếu niên. Với những cô cậu bé này, đây là lần đầu tiên các em được nắm tay vận động viên ra sân trong một trận đấu chuyên nghiệp.

“Chơi bóng rổ thích lắm”, cô bé Minh Khuê 5 tuổi bẽn lẽn trả lời khi được hỏi về cảm giác được đứng ở trên sân. Còn An Phú, học sinh lớp 2 trường tiểu học Mai Động, không thể giấu được sự thích thú khi được nắm tay các “chú vận động viên”. Dù mới chỉ học chơi bóng rổ một tuần, An Phú sẽ bảo bố mẹ cho mình đi xem những trận đấu tại VBA.

Không khí các trận đấu ở VBA 2022 tưng bừng trở lại khi chào đón khán giả đến sân

GIANG PHẠM

Riêng với Hải Long, học sinh lớp 3 trường tiểu học Isaac Newton, việc nắm tay các cầu thủ đối với em là “một cảm giác tự hào”. Long đã học bóng rổ được 2 tháng, em muốn cao lớn hơn nhờ bộ môn này. Và dù Hanoi Buffaloes đã để thua trận đầu tiên, họ đã có thêm một cổ động viên nhí, đó chính là Hải Long.

Đông đảo fan nhí cổ vũ trên khán đài ở VBA 2022

GIANG PHẠM

Chắc chắn không chỉ với Minh Khuê, An Phú hay Hải Long mà còn với rất nhiều cô cậu bé khác, giây phút được nắm tay các cầu thủ ra sân là một kỷ niệm khó quên với các em. Biết đâu 1 trong những em trong đội hình dắt cầu thủ ra sân hôm nay sẽ là 1 tài năng trong tương lai của bóng rổ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.